Hôm nay - Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, là ngày để tôn vinh những cống hiến thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ, những người đã bằng sức lực, trí tuệ, tâm huyết và tình yêu thương nỗ lực đem lại sức khoẻ cũng như mang đến niềm tin vào cuộc sống, hạnh phúc cho người bệnh...
Câu chuyện của BSCKI Phạm Văn Hưởng (Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) và gia đình chị Hữu Thị Ngân (1987), anh Phùng Xuân Quân (1982) đến từ Hoài Đức, Hà Nội chính là minh chứng cho hành trình yêu thương ấy - Một câu chuyện đẹp về niềm tin, hy vọng và tấm lòng y đức nhờ sự tâm huyết của vị bác sĩ luôn đặt trái tim mình vào từng bệnh nhân.
BSCKI Phạm Văn Hưởng cùng đồng nghiệp thực hiện chuyển phôi cho các gia đình 'tìm con'.
Hai lần thai ngoài tử cung, bốn lần chuyển phôi vẫn đi về tay trắng
Kết hôn từ năm 2010, khi ấy cả hai vợ chồng còn trẻ, chị Ngân vừa tốt nghiệp đại học, chưa vội nghĩ đến chuyện sinh con vì mọi dự định cho tương lai dường như mới chỉ bắt đầu.
Năm 2012, sau khoảng thời gian chờ đợi nhưng chưa có tin vui, anh chị quyết định thực hiện khám chuyên sâu để tìm hiểu nguyên nhân. Kết quả chụp X-quang tử cung - vòi trứng khiến chị Ngân không khỏi bàng hoàng, bác sĩ kết luận cả hai vòi trứng của chị đều bị tắc.
Nhận được tin này, chị Ngân rơi vào trạng thái hoang mang và lo lắng. Sau những đắn đo suy nghĩ, chị Ngân quyết định tìm đến những thang thuốc nam để điều trị tắc vòi trứng. Đến giữa năm 2012, niềm vui bất ngờ đến khi chị nhận tin mình đã mang thai. Thế nhưng, khi bước sang tuần thai thứ 5, trong lần siêu âm kiểm tra, bác sĩ thông báo thai ngoài tử cung.
Lần đó, để đảm bảo an toàn cho người mẹ, các bác sĩ chỉ định buộc phải cắt bỏ vòi trứng bên trái và cố gắng bảo tồn vòi trứng bên phải, giữ lại cơ hội để chị Ngân có thể mang thai tự nhiên trong tương lai nếu được điều trị thông vòi trứng.
Sau nỗi buồn mất đi đứa con đầu lòng, năm 2013, chị Ngân, anh Quân đã bắt đầu tìm hiểu và quyết định tìm đến phương pháp IVF. Nhưng trớ trêu thay, tất cả mọi lần làm IVF của chị đều thất bại...
6 năm miệt mài trên hành trình tìm con, từ thuốc bắc, thuốc nam cho đến IVF nhưng vẫn không thể có được niềm hạnh phúc làm cha mẹ, anh Quân và chị Ngân đã trải qua vô vàn những khó khăn, thử thách. Không ít lần tuyệt vọng, chị Ngân từng nghẹn ngào đề nghị ly hôn để chồng mình có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc khác...
Niềm hạnh phúc được làm cha mẹ của vợ chồng anh Quân, chị Ngân trọn vẹn với 2 thiên thần đủ cả 'nếp lẫn tẻ'
Duyên lành với bác sĩ tâm huyết gieo mầm hạnh phúc cho các gia đình hiếm muộn
Dẫu trải qua nhiều lần thất bại, ngọn lửa khao khát được làm cha mẹ trong anh chị chưa bao giờ vụt tắt. Đầu năm 2017, qua sự giới thiệu từ bạn bè, anh chị quyết định sắp xếp công việc để đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, nuôi hy vọng và tiếp tục hành trình tìm con.
Tại đây, BSCKI Phạm Văn Hưởng - Phó Giám đốc chuyên môn bệnh viện, đã tận tình tư vấn, lắng nghe anh chị chia sẻ về tiền sử sức khỏe và chặng đường đầy thử thách mà hai vợ chồng đã trải qua, chị nói: “Khi đấy mình cũng đã 30 tuổi rồi, chồng mình thì 35 tuổi, không còn trẻ nữa, mình đặt tâm thế bình tĩnh hơn trong lần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm này. Gặp được bác sĩ Hưởng, bác sĩ đã động viên hai vợ chồng rất nhiều cũng như tư vấn phương án điều trị phù hợp với hai vợ chồng mình”.
Đặt trọn niềm tin vào sự tận tâm của bác sĩ Hưởng và đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện, chị Ngân bước vào ngày chuyển phôi với tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái, khác hẳn với những áp lực và lo lắng của các lần chuyển phôi trước.
Sau chuyển phôi lần đầu tại Bệnh viện, ngày đi xét nghiệm beta HCG cũng là ngày vợ chồng chị Ngân anh Quân vỡ òa hạnh phúc khi nghe tin đậu thai thành công. “Mầm sống bé nhỏ” kiên cường phát triển từng ngày trong cơ thể chị. Chính mối duyên với bác sĩ Hưởng và bệnh viện đã mang đến điều may mắn cho vợ chồng anh chị.
Bốn lần chuyển phôi không thành công, hai lần mang thai ngoài tử cung, khiến chị Ngân không giấu nổi sự lo âu trong những tuần đầu tiên của thai kỳ. Nhưng rồi phép màu đã đến, ở tuần thứ 5, bác sĩ thông báo rằng em bé đã an toàn và ổn định trong buồng tử cung.
Hơn 39 tuần mang thai là hành trình đầy nghị lực và mong mỏi của cả hai vợ chồng chị. Cuối cùng, giây phút hạnh phúc cũng đến, bé gái Phùng Như Mộc Trà chào đời khỏe mạnh. Tiếng khóc đầu tiên của con như đánh dấu một chương mới rực rỡ trong cuộc sống của bố mẹ, những giấc mơ đã thành hiện thực và hành trình của yêu thương sẽ được viết tiếp.
Vào năm 2020, có sự ủng hộ của gia đình nội ngoại hai bên, anh chị đã quyết tâm thực hiện hành trình IVF thêm một lần nữa với mong muốn chào đón thêm một thiên thần nhỏ. Đặc biệt, hành trình này tiếp tục có sự đồng hành của BSCKI Phạm Văn Hưởng - người đã tư vấn tận tâm và trực tiếp thực hiện quy trình chọc trứng, chuyển phôi cho chị Ngân.
BSCK I Phạm Văn Hưởng tư vấn cho bệnh nhân.
Niềm hạnh phúc như được nhân đôi khi tin vui đến, một em bé nữa đã thực sự về với gia đình và thai nhi đang phát triển khỏe mạnh, mang theo bao hy vọng, tình yêu thương của đại gia đình và các y bác sĩ bệnh viện. Trong hành trình mang thai này cũng Và rồi, ở tuần thứ 38, bé trai Phùng Xuân Gia Huy chào đời khiến ngôi nhà nhỏ thêm rộn rã tiếng cười.
“Mình từng nghĩ giấc mơ làm cha mẹ sẽ mãi chỉ là mơ. Nhưng bác sĩ Hưởng đã trao hy vọng và mang những món quà vô giá nhất cuộc đời đến với hai vợ chồng mình”- chị Ngân xúc động chia sẻ.
Hai vợ chồng chị Ngân luôn thầm cảm ơn bác sĩ Hưởng - người đã mang đến mùa xuân hạnh phúc, người đã gieo mầm những điều tốt đẹp, để giờ đây gia đình anh chị được đủ đầy và viên mãn. Trên hành trình hai con yêu lớn lên từng ngày, chị Ngân anh Quân luôn kể cho con nghe về 'mái nhà' Nam học và Hiếm muộn Hà Nội và bác sĩ Phạm Văn Hưởng - nơi có những “thiên thần áo trắng” ngày đêm miệt mài “ươm lên những mầm sống mới”, mang tới niềm hạnh phúc ngọt ngào cho biết bao gia đình hiếm muộn mong con...