Ngược?!...

Xã hội
- Bác có biết đồng hồ đếm ngược ở đền Bà Kiệu (Hà Nội) là thế nào không?

- Bác có biết đồng hồ đếm ngược ở đền Bà Kiệu (Hà Nội) là thế nào không?

- Hỏi thế mà cũng hỏi! Đấy là bảng LED điện tử có tổng mức đầu tư ban đầu của đồng 3 chủ đầu tư lên tới gần 16,2 tỷ đồng với nhiệm vụ: đếm ngược thời gian tiến tới ngày Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội".

- Vậy đồng hồ đếm ngược về tới số 0 là hoàn thành nhiệm vụ?

- Lại không chịu theo dõi tình hình thời sự! Theo như quyết định của Thành phố thì nó còn tồn tại đến năm 2017!

- Đó là cột mốc gì và lúc đó đồng hồ sẽ đếm ngược hay đếm xuôi?

- Chẳng xuôi ngược gì sất! Sau ngày Đại lễ, nó nhận nhiệm vụ khác là tuyên truyền, quảng bá các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội... phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố Hà Nội.

- Hoan hô! Khách trong, ngoài nước du ngoạn Hồ Gươm biết thêm những thành tựu của Thủ đô thì còn gì bằng!

- Mong chỉ là như thế!

- ?

- Quy chế của Thủ đô vừa ban hành năm trước cấm hoàn toàn việc quảng cáo tấm lớn trong khu vực phố cổ, liệu đồng hồ đếm ngược ngoài nhiệm vụ "quảng bá thành tựu" có bị biến thành bảng quảng cáo tấm lớn ngay trên mảnh đất thiêng của Hà Nội...

- Nghe nói có 25% thời lượng dành cho quảng cáo thương mại...

- Ngại là ngại việc này! Thứ nhất, nếu quảng cáo thì vi phạm, ngược ngay với quy định ban hành. Thứ hai là nơi đất thiêng...

- Không sao! Chắc họ sẽ giải thích tấm quảng cáo lớn này (sau 10/10/2010) có "thành tích" trong Đại lễ hội 1.000 năm Thăng Long nên được ngoại lệ. Cần nữa thì xét đến nguồn gốc xuất thân của nó là... đồng hồ đếm ngược!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn