Hai Phiếm bảo:
- Tình hình lơ là công việc tại nhiệm sở rất là nghiêm trọng khiến có vị Bí thư Tỉnh ủy phải vi hành tận quán cà phê để hỏi “anh ở cơ quan nào”.
- Giời ạ, cán bộ lơ là công việc đâu chỉ có la cà ở quán trong 8 tiếng vàng ngọc. Cả Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, kể cả nhân viên bảo vệ hôm 14/9 năm ngoái đã bỏ nhiệm sở đi nhậu mừng tân giám đốc. Rồi chuyện “đi muộn về sớm” cũng chẳng thiếu hoặc ngay tại công sở cũng có chuyện chơi game, xem phim, buôn dưa lê với nhau hoặc buôn trên điện thoại, thậm chí còn tranh thủ sắc thuốc, tắm giặt ở cơ quan ngay trong giờ làm việc...
- Dù sao cũng phải hoan nghênh bác Bí thư tỉnh này đi thị sát các quán cà phê để anh em công chức có tinh thần trách nhiệm, bớt la cà hơn...
- Nhưng giá thời gian đi thị sát quán cà phê, bác Bí thư vào thẳng các công sở bảo thủ trưởng “điểm danh” nhân viên chắc thấy nhiều người không có ở công sở hơn, thậm chí nếu khéo còn thấy được những sinh hoạt riêng tại chốn công!
- Xem ra cấp trên vi hành quán xá hoặc đột xuất vào công sở chỉ là chuyện ngọn? Làm sao không cần vi hành, không cần đi kiểm tra mà công chức không lơ là việc công mới là tài!
- Thì người ta không tự giác mới phải thế!
- Sao không thể đánh giá kết quả công việc cho nghiêm. Việc ở đâu tồn đọng, nơi nào gây khó cho dân thì đoàn thanh tra, kiểm tra về đàng hoàng truy cho ra gốc cái nguyên nhân một cách kiên quyết và công minh. Ông bà nào kêu khó khăn khách quan, lực lượng mỏng thì ngay tại cơ quan đó có ai xung phong khắc phục được thì cho thay luôn thử xem có đi vào nền nếp ngay không!
- Ừ! Thử tinh giản 30% công chức “cắp ô đi về” rồi khoán việc, khoán lương, khoán phí hành chính xem...
- Nếu làm được từ gốc thì việc gì lãnh đạo phải vi hành bác nhỉ trong khi lãnh đạo cũng còn bao việc phải làm, phải lo...!
Cả Nghĩ