“Ngọn đuốc sống” và sự hi sinh thầm lặng của nghề y

Thời sự
SKĐS - Dũng cảm quên mình vì người bệnh và rồi anh đã mãi mãi ra đi. Mặc dù Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo phải dốc toàn tâm toàn lực để cứu sống anh

Dũng cảm quên mình vì người bệnh và rồi anh đã mãi mãi ra đi. Mặc dù Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo phải dốc toàn tâm toàn lực để cứu sống anh; mặc dù các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã cứu chữa hết sức tận tình,... Người lãnh đạo cao nhất của ngành đã gửi Công văn đề nghị truy tặng liệt sĩ cho anh. Chắc anh cũng ấm lòng! Nhưng trái tim những người ở lại, lại thấy nhói đau: có biết bao cán bộ ngành y đã, đang và sẽ hi sinh quên mình như thế.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm điều dưỡng Võ Văn Đấu lúc đang điều trị. Ảnh: Nguyễn Huyền

Từ biệt con thơ, không ngày trở lại

Vừa từ bệnh viện về, chưa kịp gần đứa con gái 4 tuổi để trao những cái ôm ấm áp, điều dưỡng Võ Văn Đấu lại nhận được điện thoại từ Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang - nơi anh công tác, đề nghị đi bắt bệnh nhân tâm thần trốn viện đang lên cơn, đòi đốt nhà. Từ biệt con thơ, anh Đấu cùng với 2 đồng nghiệp đã đến gia đình người bệnh. Tại đây, khi nhìn thấy bệnh nhân tâm thần bấn loạn, tay lăm lăm thùng xăng la hét đe dọa phóng hỏa đốt nhà, anh Đấu đã không ngần ngại lao vào để khống chế bệnh nhân. Và trong lúc giằng co với bệnh nhân anh đã bị tạt thùng xăng lên người. Do sự việc diễn ra gần điểm bán bánh bao của người dân nên xăng nhanh chóng bắt lửa và trùm lấy toàn bộ cơ thể điều dưỡng Đấu. Dẫu được mọi người dập tắt lửa nhưng anh Đấu đã bị bỏng nặng.

Ngay lập tức anh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng bỏng khoảng 70% cơ thể, 35% bỏng sâu khiến người bệnh bị sốc bỏng, sốc nhiễm trùng, viêm phổi, suy thận, nhiễm nấm huyết, nhiễm trùng huyết... Trong chuyến công tác tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến Bệnh viện Chợ Rẫy, vào tận Phòng chăm sóc đặc biệt để thăm anh. Bước ra khỏi phòng, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nghẹn ngào: “Đau xót quá! Tôi biết tập thể y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã nỗ lực hết sức để chữa trị cho đồng nghiệp của mình. Nhưng giờ cần tập trung nhiều hơn nữa kể cả việc áp dụng những kỹ thuật hiện đại nhất và dù chi phí có tốn kém đến thế nào cũng phải dốc toàn tâm toàn lực để cứu được điều dưỡng Đấu. Nhìn cơ thể anh Đấu bị bỏng nặng, tri giác lơ mơ, bụng trướng căng... trên giường bệnh tôi vô cùng đau đớn...!”. Và rồi nỗi đau của Bộ trưởng đã lên đến tột cùng khi hay tin trái tim điều dưỡng Đấu đã ngừng đập. Anh từ biệt con thơ vì người bệnh và đã không thể trở về để con lại được gọi ba.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm điều dưỡng Võ Văn Đấu lúc đang điều trị. Ảnh: Nguyễn Huyền

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm điều dưỡng Võ Văn Đấu lúc đang điều trị. Ảnh: Nguyễn Huyền

Để dịu một phần nỗi đau

Sự ra đi của điều dưỡng Đấu là mất mát của Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang: mất một người đồng nghiệp dũng cảm, tận tâm với nghề. Và gia đình nhỏ bé của anh sẽ rất khó vững khi trụ cột gia đình đã mất. Tổn thất này là không thể bù đắp. Nhưng với mong muốn dịu phần nào nỗi đau của gia đình và ghi nhận sự hi sinh quên mình của điều dưỡng Đấu, ngày 5/8, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có Công văn đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho anh Võ Văn Đấu, điều dưỡng viên bị bệnh nhân tâm thần thiêu chết trong khi thực hiện nhiệm vụ.

BS. Võ Thành Đông dâng
hương viếng điều dưỡng Võ Văn Đấu. Ảnh: Công Chiến

BS. Võ Thành Đông dâng hương viếng điều dưỡng Võ Văn Đấu. Ảnh: Công Chiến

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, tại điều 15 Luật Viên chức quy định: “Trường hợp bị thương hoặc chết do thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao thì được xét hưởng chính sách như thương binh hoặc được xét để công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật”. Để đảm bảo quyền lợi đối với viên chức y tế đang thực hiện nhiệm vụ, đồng thời động viên tinh thần gia đình anh Võ Văn Đấu và các cán bộ y tế đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang căn cứ các quy định của pháp luật xem xét báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện chế độ chính sách cao nhất đối với anh Võ Văn Đấu.

Sự ra đi của anh cũng chỉ vì muốn đảm bảo an toàn tính mạng cho người khác, muốn có được sự bình yên cho người dân. Từ đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, từ những tiền lệ đã có, thầm mong anh Đấu sớm được công nhận liệt sĩ. PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, “ngay khi bệnh viện tiếp nhận điều trị cho điều dưỡng Võ Văn Đấu, chúng tôi đã tập trung mọi nguồn lực tốt nhất để mong cứu được đồng nghiệp của mình. Tất cả đều lo lắng theo dõi, chữa trị tích cực cho anh... Nhưng anh đã không thể ở lại với biết bao người yêu mến, khâm phục anh. Đó là một trong những tấm gương hết mình vì công việc xứng đáng để các cán bộ y tế noi theo. Nếu điều dưỡng Đấu được công nhận là liệt sĩ điều đó sẽ dịu bớt nỗi đau và bù đắp được phần nào tổn thất cho gia đình”.

Một nỗi niềm đau đáu, theo PGS. Nguyễn Trường Sơn là từ bao lâu nay, để cứu sống người bệnh đã có biết bao thầy thuốc, nhân viên y tế không ngại hiểm nguy để đến bên người bệnh. Biết bao người đã quên cả hạnh phúc gia đình hi sinh thầm lặng cho công việc cứu người. Những giọt máu của bác sĩ, điều dưỡng đã chảy vì bị chính người mình đang cứu hành hung... Nguy hiểm luôn thường trực và luôn bất ngờ. Nhưng vượt qua tất cả, những chiến sĩ áo trắng vẫn âm thầm chiến đấu trên chiến trường bệnh tật với những hi sinh thầm lặng. Có khi phải hi sinh quên mình như điều dưỡng Đấu!

Ngày 06/8/2015 tại tư gia  số 188, tổ 6, ấp Hữu Hòa, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, BS. Võ Thành Đông, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Đại diện văn phòng Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến kính viếng, thăm hỏi, động viên gia quyến Điều dưỡng Võ Văn Đấu hi sinh trong khi  đang thực thi nhiệm vụ.

Công Chiến

NGUYỄN HUYỀN

 

 

 


Ý kiến của bạn