Ngôi trường gần 20 năm chưa xây xong: Bao giờ “cụ rùa” về đích?

19-03-2009 08:10 | Thời sự
google news

Hàng nghìn mét vuông đất xây một ngôi trường mầm non, tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội qua gần 20 năm mới chỉ hoàn thành xong... phần thô.

Hàng nghìn mét vuông đất xây một ngôi trường mầm non, tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội qua gần 20 năm mới chỉ hoàn thành xong... phần thô. Ngôi trường xây dở bị "bỏ hoang" quá lâu, trong khi các cháu nhỏ trong khu vực phải đi học ở trường khác xa hơn. Xung quanh câu chuyện này có rất nhiều điều đáng nói.

Trẻ em thiếu chỗ đi học... trường bỏ hoang

Đến tìm hiểu hiện trạng ngôi trường bị bỏ hoang này, chúng tôi biết được những câu chuyện rất bi hài. Bị “bỏ hoang” quá lâu đến mức người dân sống ở quanh khu vực này đã coi đó như một điều hiển nhiên và không phải bàn tới... cho mệt. Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Hùng, bà Phùng Thị Tường, bà Nguyễn Thị Hiền - nhưng người dân sống lâu năm gần khu vực ngôi trường bị bỏ hoang tâm sự: Ngôi trường được xây dựng từ những năm 90, gần 20 năm sau vẫn chỉ hoàn thành phần thô. Nhớ lại những năm đó, khi được biết sắp có một ngôi trường được xây dựng chúng tôi phấn khởi lắm vì các cháu sẽ không phải đi học xa nữa. Chờ dài cổ đến bây giờ, chúng tôi, người phải gửi cháu ở tận trường mầm non Minh Hải, người gửi ở các nhà trẻ tư nhân với giá hơn 1 triệu đồng/tháng vừa xa nhà vừa gấp 3 lần học phí một lớp mầm non bình thường. Đến nay, các cháu nhà tôi đã ra trường đi làm mà ngôi trường vẫn chưa được xây dựng hoàn tất. Bà Hiền chán nản nói thêm: “Với tình hình này chắc đời cháu tôi cũng chưa chắc có được chỗ học gần nhà”.

 Sau gần 20 năm ngôi trường mới chỉ xong phần thô.

Tình trạng thiếu trường mầm non đã làm đau đầu không ít các bậc phụ huynh sống ở khu vực trên trong việc gửi con trẻ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên địa bàn phường Nam Đồng chỉ có duy nhất một một nhà trẻ Sao Mai, mang tiếng nhà trẻ nhưng đây là một khu nhà tập thể mượn 2/3 đất của khu tập thể của nhà dân, cơi nới sửa sang lại làm chỗ học. Thậm chí, phải tận dụng hành lang làm chỗ tập thể dục và vui chơi cho các cháu. Đã vậy, theo Hiệu trưởng Đỗ Thị Tâm, hiện nhà trẻ cũng chỉ đáp ứng giảng dạy được 6 lớp cho gần 300 cháu. Trong khi đó, số lượng trẻ ở độ tuổi học mẫu giáo ở phường Nam Đồng lên đến gần 800. Số còn lại, rất ít gia đình đủ điều kiện để gửi con cháu vào những nhà trẻ có học phí cao. Đa phần đành chấp nhận “phó mặc” sự trông coi, dạy dỗ con cháu mình cho những cơ sở, nhà trẻ tự phát, hạn chế chuyên môn và cơ sở vật chất chắp vá.

Tiếp tục... chờ đợi

Trao đổi những bức xúc trên của nhiều hộ dân khu tập thể Nam Đồng, ông Phạm Xuân Bình, thanh tra Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng cho biết: Năm 1991, Tổng Cục chính trị (TCCT) quyết định xây dựng trường mầm non 2 tầng ở khu vực khu tập thể Nam Đồng với tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 200 triệu đồng. Với ý định, khi ngôi trường hoàn tất sẽ di dời nhà trẻ Sao Mai đang mượn tạm khu tập thể của quân đội về ngôi trường mới. Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong phần thô thì hết vốn. Năm 1994, TCCT bàn giao nguyên trạng cho Ban Quản lý nhà của TCCT. Nhưng, thời điểm đó BQL này chỉ có chức năng quản lý mà không có chức năng xây dựng. Đến năm 1996, khi TCCT quyết định đầu tư cho xây dựng tiếp thì UBND phường Nam Đồng lại muốn xin thêm phần nhà bốn tầng (nơi nhà trẻ Sao Mai hiện đang nhờ 2/3 diện tích để làm nhà trẻ tạm) nhưng Bộ Quốc phòng không chấp thuận. Vì vậy, dẫn đến việc ngôi trường bị “bỏ hoang” từ đó. Đến năm 2007, khi Công ty đầu tư và phát triển nhà & đô thị (CTĐTPTN&ĐT) tiền thân là BQL nhà TCCT mới có thêm chức năng đầu tư và phát triển, thì ngôi trường mầm non trên mới “nhen nhóm” hy vọng được hoàn thiện.

Đem những liên quan về vấn đề này, chúng tôi tìm gặp bà Trần Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường, phụ trách đô thị và xây dựng, bà cho biết: Năm 2005 sau nhiều lần kiến nghị của người dân KTT Nam Đồng và UBND Phường Nam Đồng, chủ tịch Quận Đống Đa đã có buổi làm việc với CTĐTPTN&ĐT kiến nghị giao cho Quận tiếp tục đầu tư kinh phí. Tuy nhiên, việc đó lại một lần nữa vượt thẩm quyền của Công ty và kế hoạch hoàn tất ngôi trường mầm non phải tiếp tục “chờ đợi” dự án quy hoạch toàn bộ khu tập thể Nam Đồng hiện... đang còn nằm trên giấy.

Thiếu tính toán trong các hạng mục đầu tư cũng như sự phối hợp không hài hòa, chặt chẽ giữa đơn vị thi công và chính quyền địa phương đã dẫn đến tình trạng lãng phí một khối lượng cơ sở vật chất lớn của Nhà nước trong một thời gian dài. Trong khi đó, nhu cầu chính đáng của hàng trăm hộ dân lại không được thực hiện. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm có những chỉ đạo để ngôi trường mầm non này hoàn thiện, đi vào hoạt động phục  vụ vấn đề an sinh xã hội cho người dân nơi đây.

Điều tra của Anh Tuấn


Ý kiến của bạn