Đẳng cấp là điều không thể bàn cãi khi nhắc đến chàng tiền đạo cao đến 1m98 này. Zlatan Ibrahimovic chuyển sang chơi cho Inter Milan hồi 2006. Tại đây, anh đã góp công lớn giúp đội bóng 3 lần dành Scudetto liên tiếp (2006 – 2009) và gặt hái được nhiều thành tích cá nhân đặc biệt là danh hiệu vua phá lưới Serie A mùa 2008 - 2009. Hè năm 2009, anh chuyển sang chơi cho Barcadona nhưng vì bất đồng với huấn luận viên nên kết thúc mùa bóng, anh quay trở lại Serie A khoác áo AC Milan theo bản hợp đồng cho mượn, anh có thêm một Scudetto trong màu áo đội bóng sọc đỏ - đen. Ở Italia, NHM hay gọi anh bằng cái tên trịnh trọng là ngài Scudetto. Tháng 6 – 2012, anh chuyển sang Pháp thi đấu cho Paris Saint – Germain trong sự tiếc nối của các Tifosi.
Zlatan Ibrahimovic - linh hồn của tuyển Thụy Điển
Chuyển sang thi đấu cho đội chủ sân “Công viên các hoàng tử”. Tiền đạo người Thụy Điển gặt hái rất nhiều thành công. Chỉ trong 4 mùa giải, Ibra đã chinh phục 156 bàn thắng. Riêng mùa giải 2015 -16, anh ghi 50 bàn trên các mặt trận - một con số tưởng như chỉ xuất hiện ở La Liga, nơi Barca và Real Madrid áp đảo. Trước khi Ibra xuất hiện, trong lịch sử PSG chỉ có hai cầu thủ cán mốc 100 bàn thắng. Huyền thoại người Pháp, Dominique Rocheteau, ghi 100 bàn trong 7 năm. Pauleta, cựu tiền đạo người Bồ Đào Nha, lập nên kỷ lục 109 bàn trong 5 mùa giải. Ibra được ngưỡng mộ vì những gì anh đã làm cho PSG, từ những bàn thắng cho đến việc làm tăng giá trị toàn cầu cho đội bóng thủ đô Paris. Người Paris ngưỡng Ibra, cái tên và con người anh có sức hút đặc biệt với bất kỳ ai. Ở Thụy Điển, người ta đã phát hành tem về Zlatan Ibrahimovic. Đồng thời, tên của anh cũng được đưa vào từ điển như một từ vựng mới. Tần đó thôi cũng đủ rõ “sự vĩ đại” của anh.
Tại kì Euro 2016, đây có lẽ là giải đấu lớn cuối cùng mà Ibra sát cánh bên các cầu thủ Thụy Điển. Và dĩ nhiên, với cá tính mạnh mẽ, đẳng cấp của một ngôi sao đẳng cấp thế giới, anh sẽ bùng cháy, cống hiến hết mình góp công vào thành tích chung của đội bóng. Bằng chứng là trong mở màn với CH Ailen tối qua (13/06). Dù không phải là người ghi bàn nhưng chân sút này đã có một đường chuyền lợi hại buộc trung vệ đối phương đánh đầu phản lưới nhà mang về trận hòa cho đội tuyển Thụy Điển.
Đường chuyền hiểm hóc của Ibrahimovic khiến hậu vệ Ciaran Clark đánh đầu phản lưới nhà.
Đã 35 tuổi nhưng có cảm giác anh vẫn đang ở tuổi sung sức, anh vẫn là đầu tàu, là thủ lĩnh tinh thần của Thụy Điển ở Euro này. Sự có mặt của anh trên sân giúp các hậu vệ đối phương phải sợ hãi, các đội bóng rõ ràng phải nhìn Thủy Điển với cái nhìn tôn trọng. 35 tuổi anh vẫn được các đội bóng lớn theo đuổi, trong đó Manchester United là đội săn đuổi gắt gao nhất sau khi cầu thủ này công bố chia tay PSG sau khi kết mùa giải 2015 – 2016 kết thúc.
Trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu, huyền thoại Quỷ đỏ Roy Keane hiện đang là trợ lý HLV ĐT Ireland đã bày tỏ sự ngưỡng mộ tiền đạo của ĐT Thụy Điển. Thậm chí ông cũng không ngần ngại so sánh Ibra với “Hoàng đế” Eric Cantona – đồng đội của ông tại Man Utd.
“Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và sẽ rất phù hợp với Man Utd. Cậu ấy có cá tính lớn như Cantona và tạo ra ấn tượng mạnh với tôi. Tất cả mọi người có thể thấy cá tính của Zlatan khi chơi bóng và qua lời kể của các đồng đội” – Roy Keane cho biết.
Nhìn lại những gì Ibra đã làm được trong sự nghiệp cầu thủ của mình, hiện tại có thể khẳng định: Anh một tiền đạo xuất chúng, một ngôi sao và là một huyền thoại bóng đá thế giới. Vậy hãy cùng dõi theo, cổ vũ cho Ibra, và cùng hi vọng, anh và đồng đội tuyển sẽ thi đấu chói sáng, giúp Thụy Điển đạt thành tích cao trong kì Euro 2016 diễn ra tạ Pháp.