Sống với nhau như một gia đình
Theo các cụ cao niên ở Hà Liên (phường Ninh Hà, Ninh Hòa, Khánh Hòa), làng được lập nên từ năm 1653, tại một khu đất cao, bao quanh là đầm Nha Phu, nước mênh mông suốt bốn mùa. Người làng Hà Liên làm hai nghề chính là nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.
Sống ở làng Hà Liên đã hơn nửa thế kỷ, bà Ngô Thị Dần cho biết, từ thời xa xưa đến nay, làng có quy ước là tất cả xem nhau như anh em trong một gia đình lớn, nhà này khó khăn thì nhà khác sang giúp đỡ.
Cuối tuần hay dịp lễ, các gia đình tập trung về đình làng, chùa ở làng để chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện hay, cách làm kinh tế mới.
Đồng thời, các gia đình tự cam kết không để con em mình sa đà vào các trò chơi điện tử và phải tham gia các lễ hội truyền thống như lễ cầu bình an, lễ đình, lễ đền nam hải…
Hiện nay, làng Hà Liên có hơn 300 hộ dân với trên 1.100 nhân khẩu, bên cạnh những ngôi nhà cổ gần 100 năm tuổi là những ngôi nhà mới kiên cố, khang trang.

Làng Hà Liên nằm giữa bốn bề sóng nước.

Con đường duy nhất dẫn vào làng Hà Liên.
Nhiều người Hà Liên chia sẻ, hiếm có ngôi làng nào, người dân quanh năm cần mẫn nuôi cá tôm nhưng kiên quyết cho con em đi học đầy đủ.
Đến nay, làng Hà Liên đã có hàng trăm người có trình độ đại học, cao đẳng… đi làm việc trong các cơ quan, đơn, vị. Đặc biệt, người dân xem việc đùm bọc, nghĩa tình làng xóm là điều không bao giờ được để mất.

Trong làng có những ngôi nhà đã hàng trăm tuổi.

Bên cạnh nhà cổ còn có nhiều nhà mới khang trang.
Ông Minh Hoàng (người cao tuổi ở Hà Liên) bộc bạch, trong làng hầu như ai cũng tỏ tường mặt nhau, gia đình nào khó khăn đột xuất thì hàng xóm có nhiệm vụ sẻ chia bằng cách hỗ trợ lương thực hoặc là tôm, cá…
Ngôi làng không có trộm cắp
Nhiều người dân Hà Liên tự tin, đây là ngôi làng từ xưa đến nay không xảy ra trộm cắp, không có tệ nạn.
"Xưa nay ở làng chưa thấy xảy ra tình trạng trộm cắp bao giờ, nhiều người vui chơi, uống rượu xong, để xe máy giữa làng xuyên đêm, sáng mai vẫn còn nguyên, không ai lấy trộm cả. Đây là niềm tự hào của chúng tôi và ít nơi nào có được", bà Ngô Thị Dần (người làng Hà Liên) nói.

Bà Ngô Thị Dần cho biết, làng Hà Liên chưa bao giờ xảy ra trộm cắp.
Với sự thanh bình, mộc mạc, làng Hà Liên ngày càng thu hút đông khách du lịch đến tham quan.
Đến đây, khách được thưởng thức các món hải sản giá rẻ, thăm chợ làng, đình làng, chùa ở làng, đồng thời có thể nhờ người dân dùng ghe chở đi tham quan đầm Nha Phu.

Người làng Hà Liên sống chan hòa, nghĩa tình.

Chợ làng Hà Liên.

Ngay đầu làng là chùa Huệ Liên, nơi người dân đến dâng hương mỗi dịp lễ.

Đình làng Hà Liên được người dân giữ gìn luôn sạch đẹp.
Anh Lê Duy Thành (khách đến thăm làng Hà Liên) tâm tình: "Hiếm nơi nào còn giữ được vẻ thanh bình như làng Hà Liên nên đến đây cảm thấy rất thư thái. Ấn tượng nhất là cách sống nghĩa tình của người dân, không ai nói thách bao giờ, thậm chí bán hải sản giá rẻ xong còn tặng thêm cho khách".
Theo đại diện UBND phường Ninh Hà, địa phương đang định hướng phát triển nghề nuôi trồng thủy hải sản gắn với du lịch, trong đó làng Hà Liên là điểm nhấn quan trọng.