Ngoại hạng Anh vui buồn lẫn lộn ở Cup UEFA

Văn hóa – Giải trí
Everton bị loại, trong khi Man City, Tottenham, Aston Villa và Portsmouth phần lớn phải rất khó nhọc mới tìm được chiến thắng để đi tiếp vào vòng đấu bảng Cup UEFA, tối qua.

Everton bị loại, trong khi Man City, Tottenham, Aston Villa và Portsmouth phần lớn phải rất khó nhọc mới tìm được chiến thắng để đi tiếp vào vòng đấu bảng Cup UEFA, tối qua.

Hai trận đấu gần đây, Man City toàn thua, trước Brighton ở Cup Liên đoàn và Wigan tại Ngoại hạng. Màn trình diễn kém cỏi ấy một lần nữa hiện về trong 45 phút đầu tiên của cuộc tiếp đón Omonia Nicosia (Đảo Síp) tối qua, dù tung ra sân đội hình mạnh với bộ ba Brazil là Robinho, Jo và Elano ở tuyến đầu.
 Robinho (trái) mừng chiến thắng cùng đồng đội. Ảnh: AFP.
 
Mọi chuyện chỉ trở nên sáng sủa cho gã nhà giàu mới nổi của Anh khi Elano khai thông được thế bế tắc chỉ ba phút sau khi hiệp hai bắt đầu, nhờ đường kiến tạo của Robinho. Phút 55, Shaun Wright-Phillips nâng cách biệt lên thành 2-0 cho đội chủ sân Manchester of City.

Về gần cuối trận, Rasheed Alabi gỡ lại một bàn cho đội khách nhưng từng đó là không đủ đến thay đổi cục diện. Chiến thắng 2-1 tối qua, cộng với kết quả tương tự có được ở lượt đi cách đây nửa tháng, giúp Man City đi tiếp vào vòng bảng nhờ tổng tỷ số 4-2.

Tottenham tối qua hòa 1-1 trên sân của Wisla Krakow, qua đó giành quyền đi tiếp với chiến thắng tổng 3-2. Tiếng tăm hơn đối thủ nhưng đại diện của nước Anh không thể hiện được nhiều. Trận đấu tối qua một lần nữa phản ánh phong độ bết bát của thày trò HLV Juande Ramos hiện nay. Bàn thắng của họ, là bàn mở tỷ số, chỉ đến ở hiệp hai nhờ pha phản lưới của một cầu thủ chủ nhà. Ngoài ra, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Heurelho Gomes, mành lưới của Tottenham hẳn sẽ không dưới hai lần bị tung lên.

Cũng hòa 1-1 như Tottenham, nhưng Aston Villa không phải trải qua nhiều khó nhọc, bởi ở lượt đi, dù đá trên sân khách nhưng họ đã giành chiến thắng 3-1.

Đội bóng Anh cuối cùng giành chiến thắng tối qua là Portsmouth. Thắng 2-0 trên sân nhà ở lượt đi, nhưng thày trò HLV Harry Redknapp có lúc tưởng như phải sớm xa rời cuộc chơi khi để đối phương Guimaraes dẫn lại 2-0, chỉ trong hiệp một. Sau hiệp hai không có bàn thắng nào thêm nữa, hai đội buộc phải đá hiệp phụ. Tại đó, sự tỏa sáng đúng lúc của Crouch với cú đúp chia đều trong hai hiệp giúp Portsmouth giành chiến thắng tổng 4-2.

Thất bại duy nhất của bóng đá Anh tối qua thuộc về Everton. Điều này xem chừng không phải là bất ngờ vì ở lượt đi, được đá trên sân nhà nhưng thày trò HLV David Moyes lại để đối thủ Standard Liege cầm hòa 2-2. Tối qua, họ thua 1-2 nên bị hất khỏi cuộc chơi với thất bại chung cuộc 3-4.
 
Theo VnExpress

Ý kiến của bạn