Cảnh sát tỉnh Kanagawa đã bắt được Satoshi Uematsu, 26 tuổi, kẻ thủ ác lái xe đến đồn Cảnh sát Tsukui và thú tội vào khoảng 1 giờ sáng (giờ Hà Nội) sáng 26-7.
Hắn lạnh lùng khai “tôi vừa giết người”. “Tốt hơn hết những người khuyết tật nên chết đi”, cảnh sát dẫn lại lời tên sát thủ máu lạnh cho thông tấn Japan Today.
Uematsu, cho biết hắn làm việc tại cơ sở chăm sóc người khuyết tật ở thành phố Sagamihara đồng thời là một người có hộ khẩu thường trú tại địa phương, hắn mang theo một bao tải đầy dao và công cụ sắc nhọn khác, một số dao dính máu khi đến cơ quan cảnh sát tự thú.
Cảnh sát đã bắt giữ đối tượng do tình nghi cố sát và đi vào một tòa nhà trái phép. Cảnh sát đang điều tra động cơ đằng sau vụ tấn công xảy ra tại cơ sở chăm sóc người khuyết tật Tsukui Yamayuri En vào lúc khoảng 0 giờ 30 (giờ Hà Nội) sáng nay.
Theo trang thông tin riêng, cơ sở chăm sóc nội trú cho người khuyết tật được chính quyền tỉnh Kanagawa thành lập và được một tổ chức phúc lợi xã hội điều hành, tổng diện khoảng 30,000 m2 , đủ chỗ sinh hoạt cho 160 người.
Tính đến cuối tháng 4, cơ sở tiếp nhận 149 người khuyết tật tuổi từ 19 đến 75, cùng với 40 người trên 60 tuổi. Cơ sở nằm cách trung tâm thủ đô Tokyo khoảng 50km, gần khu dân cư và một trường tiểu học.
“Chúng tôi vẫn đang xác minh thông tin chi tiết về vụ án”, một người phát ngôn cơ quan cảnh sát địa phương cho biết.
Video được quay từ một trực thăng cho thấy một hàng dài xe cứu thương đỗ bên ngoài cơ sở nhân đạo cao 2 tầng. Nhân viên y tế di chuyển xác nạn nhân thiệt mạng và cấp cứu cho những người bị thương bên trong một trạm xá dã chiến được phủ bạt màu cam.
Một người dân địa phương, sống ở phía Nam thung lũng dãy núi Takao cho đài truyền hình NHK biết cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng nam nhuốm tóc vàng hoe và mặc quần áo đen.
Tsukui Yamayuri-En có một hồ bơi, một phòng tập thể dục và chăm sóc y tế, theo thông tấn Kyodo News. Sau khi tin tức về vụ ngộ sát bằng dao được lan truyền, các gia đình có thân nhân được chăm sóc trong cơ sở đã nhanh chóng đến khu vực hiện trường để thu thập thông tin, họ bức xúc cho biết không nhận được thông tin từ cơ sở.
Truy sát làm chết nhiều người rất hiếm khi ảy ra ở Nhật Bản vì luật kiểm soát vũ khí rất nghiêm ngặt. Năm 2008, 7 người đã bị sát hại khi một tên côn đồ lao xe tải vào một đám đông ở quận Akihabara, Tokyo và sau đó đâm chém người quan đường.
14 người đã bị thương vào năm 2010 khi một đối tượng nam thất nghiệp đâm chém và đánh hành khách trên 2 xe buýt công cộng ở tỉnh Ibaraki cách phía Tây Bắc Tokyo khoảng 40km.