Ngỡ ngàng thác mây trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đẹp như bức tranh thủy mặc

27-05-2024 06:36 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Từ tỉnh Thừa Thiên - Huế đến TP Đà Nẵng (tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn), nếu may mắn du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mây trời như bức tranh thủy mặc khổng lồ trải dài suốt cung đèo Hải Vân.

Trải nghiệm săn mây trên đèo Hải Vân - con đèo nối giữa Huế và Đà Nẵng, là hành trình đầy cảm xúc, hấp dẫn du khách từ khắp nơi.

Ngỡ ngàng thác mây trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đẹp như bức tranh thủy mặc- Ảnh 1.

Đèo Hải Vân nằm ở độ cao gần 500 m so với mực nước biển. Gần như quanh năm, khu vực đèo có thời tiết se lạnh và mang nhiều hơi ẩm. Mỗi khi thời tiết thay đổi, đèo Hải Vân lại khoác lên "chiếc áo" mới lung linh huyền ảo, ẩn mình trong mây mù.

Ngỡ ngàng thác mây trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đẹp như bức tranh thủy mặc- Ảnh 2.

Trước đây, khi chưa có hầm đường bộ xuyên đèo Hải Vân và mới đây là tuyến cao tốc La Sơn - Cam Lộ thì đây là cung đèo hiểm trở. Ngày nay, hầm Hải Vân thay thế nhiệm vụ giao thông, con đường đèo chỉ dành cho những chuyến phiêu lưu, du lịch. Đường đèo Hải Vân mang đến vẻ đẹp êm đềm, huyền bí, luôn mời gọi những chuyến hành trình khám phá độc đáo.

Ngỡ ngàng thác mây trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đẹp như bức tranh thủy mặc- Ảnh 3.

Tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn (địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Ngỡ ngàng thác mây trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đẹp như bức tranh thủy mặc- Ảnh 4.

Từ tỉnh Thừa Thiên - Huế đến TP Đà Nẵng (thuộc cung đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn) nếu may mắn du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mây trời như những bức tranh thủy mặc khổng lồ trải dài suốt cung đèo.

Ngỡ ngàng thác mây trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đẹp như bức tranh thủy mặc- Ảnh 5.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài xây dựng là 98,35km. Trên toàn tuyến, ngoài điểm đầu và điểm cuối, cao tốc Cam Lộ - La Sơn có 3 lối ra/vào.

Ngỡ ngàng thác mây trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đẹp như bức tranh thủy mặc- Ảnh 6.

Ngỡ ngàng thác mây trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đẹp như bức tranh thủy mặc- Ảnh 7.

Mùa nắng, đèo Hải Vân có tầm nhìn rộng, trời xanh ngắt, thời tiết thuận lợi để đón bình minh và ngắm hoàng hôn. Mùa lạnh, đèo Hải Vân có thời tiết lạnh ẩm, thời điểm thích hợp để “săn mây” vào sáng sớm hay xế chiều.

Ngỡ ngàng thác mây trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đẹp như bức tranh thủy mặc- Ảnh 8.

Thời điểm mây xuất hiện nhiều là vào khoảng 5 - 6 giờ sáng và 15 - 17 giờ chiều.

Ngỡ ngàng thác mây trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đẹp như bức tranh thủy mặc- Ảnh 9.

Biển mây bồng bềnh của Hải Vân quan. Nơi đây được biết đến như “thiên đường tiên cảnh”, là điểm đến không thể bỏ lỡ.

Ngỡ ngàng thác mây trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đẹp như bức tranh thủy mặc- Ảnh 10.

Biển mây bồng bềnh lưng chừng đèo Hải Vân đoạn qua tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Du khách ngỡ ngàng bởi những mây trời bảng lảng che phủ dãy núi Hải Vân tạo nên một bức tranh thủy mặc khổng lồ.

Tuấn Anh
Ý kiến của bạn