Nghiêm minh và công bằng

23-12-2019 09:37 | Xã hội
google news

SKĐS - Hai Phiếm như chợt nhớ:

- Không biết nhà anh Trần Đức Hà hành hung cháu N.A (12 tuổi) một cách côn đồ khiến cháu bị chấn thương sọ não tại khu đô thị Ciputra, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội giờ thế nào rồi.

- Hình như chưa bị khởi tố vì... còn đang điều tra.

- Không lẽ đây là vụ án mờ mà điều tra, thu thập chứng cứ lâu thế?

- Bà con khu đô thị thấy, camera có mà sao khó kết luận thế nhỉ.

- Tôi thấy pháp luật rất nghiêm khi cô gái tát anh CSGT bị tù 9 tháng, mấy bà trông trẻ tát trẻ, dốc ngược trẻ vì chúng không chịu ăn là bị khởi tố ngay.

- Đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vừa gửi công văn đến Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đề nghị điều tra, khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi “Cố ý gây thương tích đối với người dưới 16 tuổi” của ông Trần Đức Hà.

- Công an Từ Liêm phải làm ngay, sao lại để Hội phải “giục”?

- Đây là một đề nghị có căn cứ và đúng với vai trò, trách nhiệm của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Để cho một người hành hung trẻ em ngang nhiên, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật là thách thức cộng đồng, là coi thường pháp luật. Một đứa bé không được bảo vệ khi cháu bị tấn công bạo lực có chứng cứ rõ ràng thì liệu có còn công bằng, công lý nữa hay không?

- Có người phải thốt lên “Công lý cho cháu bé là công lý cho tất cả chúng ta!”.

- Không lẽ nhà anh này là “con đồng chí nào”.

- Con ai, làm ở đâu, quan hệ thế nào cũng không có vùng cấm! Cứ chờ xem!


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn