![]() Sống giữa vùng mênh mang nước nhưng người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long luôn “ khát” nước sạch. Ảnh: N. Khoa |
Nước bẩn thừa. Nước sạch thiếu
Chỉ vào cái lu đựng nước vừa mới múc lên từ con kênh Mương Lớn ngay sát nhà, ông Huỳnh Văn Nhỏ xã An Bình A (thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) mô tả “quy trình chế biến” nước ăn, uống: múc lên lu, chờ mươi phút cho lắng bớt sình, dùng nước này nấu ăn, nấu uống; các sinh hoạt còn lại cho hơn chục con người, gồm: tắm rửa, giặt giũ, rửa chén và đi vệ sinh, tất cả ra bờ kênh. Theo tay ông chỉ, ở phía mặt tiền sông, lố nhố nhà cầu dã chiến. Dọc bờ kênh Mương Lớn đang tràn nước lũ là ấp An Hoà (xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp). Mùa lũ này, toàn ấp có hơn 1.300 hộ bị ngập. Hiện nay, con kênh là nơi chứa toàn bộ chất thải và là nơi cấp nước. Ăn nước kênh mùa lũ đỏ ngầu phù sa, hoá ra lại dễ chịu hơn cho người xứ này bởi mùa khô, khoảng tháng 4 – 5, khi con kênh cạn nước, không ai dám tắm ban ngày vì sợ nhìn thấy các loại rác thải trôi nổi. Nhưng cư dân ở ấp An Hoà vẫn còn may hơn cư dân ấp An Lộc vì vẫn còn số ít được hưởng nước sạch. Do nằm biệt lập ngoài đê bao, nên không một ai có nước sạch. Ông Đỗ Văn Mẫm, Phó Chủ tịch xã An Bình A cho biết, đến nay, chỉ khoảng 8% trong số hơn 14.000 nhân khẩu của xã An Bình A có nước sạch do được hưởng từ đường ống cấp từ nhà máy nước thị xã Hồng Ngự với giá 6.000 đồng/m3. Số còn lại sống ven kênh, đồng, nước sạch trở thành một thứ xa xỉ.
![]() |
Trong khi đó, theo tin từ Trung tâm YTDP Đồng Tháp, tỉnh này đã có có 2.082 ca mắc bệnh SXH, trong đó có 173 ca SXH nặng và 2 ca đã tử vong ở Hồng Ngự và Tân Hồng. Trước tình trạng này, Trung tâm YTDP Đồng Tháp phối hợp với chính quyền địa phương cùng y tế xã, cán bộ y tế thôn, ấp tỏa xuống địa bàn, vận động nhân dân vùng lũ nằm màn, cấp chloramin B đến tận người dân.
Những lu nhỏ đựng nước sạch cho dân vùng lũ còn quá hiếm. |
Hỗ trợ nhau đưa nước sạch đến dân
Còn ở xã Mỹ Hội Đông huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Mỹ Hội Đông, Huỳnh Thanh Đồng cho biết: Khu vực kênh Dòng Tre thuộc ấp Mỹ Hòa A, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang là khu vực ngập sâu khoảng 1,5m. Tại đây có 114 hộ dân với gần 500 nhân khẩu, hơn 50% nhà bị ngập sâu, còn lại bốn bề cũng toàn là nước nên đi lại khó khăn. Điều đáng nói là hơn 90% người dân ở đây đều thuộc diện nghèo, cận nghèo. Hơn nữa, gần 10 năm nay sống an toàn trong vùng bao đê, sản xuất nông nghiệp nên người dân bỏ dần thói quen sắm xuồng, ghe, dự trữ nước sạch. Gặp lũ lớn năm nay, nước ngập họ đành “bó tay”. Thiếu nước sạch đun nấu, nhiều người phải bỏ tiền thuê người chở đi xa để mua nước. Không có tiền, thì đành nhắm mắt, dùng nước sông! Thấy được sự khó khăn đó, chính quyền địa phương huy động lực lượng từ thiện tổ chức đưa cán bộ y tế xã phối hợp với các đoàn thể đem theo nước sạch theo xuồng, ghe đến từng nhà phát miễn phí. Từng viên chloramin B được y tế ấp hướng dẫn người dân cách pha để có nước sạch dùng. “Tụi tui ở đây sống bằng nghề ruộng rẫy, làm thuê lò gạch. Nước ngập lò gạch không hoạt động, ruộng rẫy vào mùa nước cũng chẳng có nhiều việc để làm… giờ ngồi không ở nhà, lo chạy gạo chưa đủ, may nhờ có chính quyền và mấy chị y sĩ nhiệt tình giúp đỡ…”- bà Võ Thị Nên bộc bạch. Trước đó Hội Chữ thập đỏ xã phối hợp ban từ thiện xã, trạm y tế đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc trị bệnh ngoài da và cấp phát chloramin B cho dân khử trùng nguồn nước…BS. Võ Huy Danh, Giám đốc Trung tâm YTDP tỉnh An Giang cho biết, 20.000 viên chloramin B đã được tỉnh cấp phát đến các huyện vùng lũ trong tỉnh.
Bác sĩ Lê Minh Uy, Chi Cục trưởng Chi cục ATVSTP An Giang cho biết, đối với 2 địa phương đầu nguồn là huyện An Phú và huyện Tân Châu việc đẩy mạnh truyền thông phòng chống dịch bệnh, ăn chín, uống sôi đang được đẩy mạnh.
Bài và ảnh: Thanh Nhã – Huỳnh Nghĩa

