![]() Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Những miền đất võ. (Ảnh: Việt Hương) |
Đúng 20h, lễ Bế mạc chính thức bắt đầu với tiết mục múa Mặt nạ tuồng với chủ đề: “Nghĩa khí Tây Sơn - Hội tụ và Phát triển” giữa ánh sáng sân khấu rực rỡ và tiếng trống hào hùng của dàn trống Hằng Anh Đường.
Chương trình được thiết kế qui mô nhất là trường đoạn về Nghĩa khí Tây Sơn và những người anh hùng áo vải cờ đào với 300 diễn viên quần chúng và 100 võ sinh. Giữa sắc đào của trang phục, cờquạt là tiếng trống trận và tiếng cồng chiêng vang vọngcùng màn múa song kiếm của “nữ tướng Bùi Thị Xuân”.
Tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Lan cất lên với ca khúc “Quê hương tuổi thơ tôi” là lúc hàng trăm đèn trời bay lên, lung linh giữa phố biển Quy Nhơn. Trên hệ thống màn hình lớn là Hình ảnh Đất nước- Con người Bình Định, những nhà thơ, nghệ sĩ tên tuổi như Quách Tấn, Yến Lan, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hàn Mạc Tử được liên tục giới thiệu.
Đồng thời, Trung tâm Sách kỉ lục Việt Nam trao cúp chokỷ lục mới lập được tại Festival Tây Sơn- Bình Định với chiếc bánh tráng khổng lồ có đường kính 3,2m.
Đoàn nghệ thuật Hàn Quốc góp phần phong phú cho đêm bế mạc với những vũ điệu truyền thống mang nét đặc trưng của văn hoá dân tộc mình.
Những kỉ lục Việt Nam tại Festival Tây Sơn - Bình Định Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã gửi công văn công nhận 6 kỷ lục Việt Nam cho Festival Tây Sơn - Bình Định. Trong đó, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam nhận 2 kỷ lục là: Nhiều chương trình võ thuật qui mô lớn nhất và Tổ chức liên hoan võ thuật qui mô nhất. 4 kỷ lục Việt Nam còn lại là: Thực hiện pháo kĩ xảo sân khấu qui mô lớn nhất; Triển lãm sắp đặt có số lượng mặt nạ và hình ảnh nhiều nhất; Dàn trống lễ hội dân tộc lớn nhất; Chiếc bánh tráng nước dừa lớn nhất. (Ô Châu) |
