Nghi can bắt cóc bé sơ sinh ở Bệnh viện quận 7 "hành động" như thế nào?

10-01-2014 15:26 | Thời sự

Khi lân la làm quen sản phụ, cô gái bị tình nghi bắt cóc bé sơ sinh, đã cho người mẹ hộp sữa. Lúc tẩu thoát, cô ta bỏ lại túi xách vải màu xanh bên trong chỉ có khăn.

Khi lân la làm quen sản phụ, cô gái bị tình nghi bắt cóc bé sơ sinh, đã cho người mẹ hộp sữa. Lúc tẩu thoát, cô ta bỏ lại túi xách vải màu xanh bên trong chỉ có khăn.

benh-vien-0-4585-1389328096.jpg
 

Bệnh viện quận 7, nơi sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm, 41 tuổi, bị mất con trai một ngày tuổi vào sáng 9/1, nằm trên đường Nguyễn Thị Thập, cách đường Nguyễn Văn Linh khoảng 200 m.

benh-vien-5-5907-1389328096.jpg
 

Theo chị Tâm, kẻ tình nghi bắt cóc con chị là cô gái dáng đậm, cao trên 1,50 m, da trắng, đeo kính cận, nói giọng miền Nam, có đeo một túi xách màu xanh.

benh-vien-5047-1389328096.jpg
 

Cô này lân lan làm quen khi chị Tâm vừa sinh xong bé trai 3,2 kg và chuyển đến phòng hậu sản số 4 của Khoa sản nằm trên tầng một của bệnh viện quận 7.

benh-vien-14-5602-1389328096.jpg
 

Chiều 8/1, hai mẹ con chuyển đến phòng hậu sản, bên trong có hai phụ nữ khác đang nằm dưỡng thai.

benh-vien-8-9204-1389328097.jpg
 

Căn phòng có 6 giường, chị Tâm nằm chung con trai ở giường số 6. Kẻ tình nghi được cho là vào cùng lúc với chị Tâm. Cô này cho biết là đang chờ người nhà sinh nên mệt và đến phòng này nằm nghỉ. Tối đó, cô ta nằm ở giường số 5, ngay đầu nằm của hai mẹ con chị Tâm. Trong đêm, cô này liên tục hỏi thăm người mẹ mới sinh và còn cho chị một hộp sữa em bé. "Cô ấy nói mua nhầm sữa nên cho tôi", người mẹ cho biết.

benh-vien-7-9297-1389328097.jpg
 

Khoảng 8h sáng 9/1, chồng chị Tâm về nhà giặt đồ và chuẩn bị cơm trưa. Còn chị Tâm để con nằm trên giường và ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh để rửa bình sữa cho con. 10 phút sau chị quay lại giường thì không thấy con trai đâu, người phụ nữ lạ mặt đeo kính cận cũng biến mất. Người chung phòng cho biết chính cô này đã bế con chị Tâm đi.

benh-vien-13-9041-1389328097.jpg
 

Chị Tâm liền chạy xuống cầu thang bộ (bệnh viện chỉ một lầu), hô hoán cho bác sĩ, bảo vệ. Mọi người túa nhau đi tìm nhưng không ai thấy. Chiếc giỏ xách nghi can bắt cóc bỏ lại công an cho biết chỉ là mấy cái khăn. Sau khi ra khỏi cổng bệnh viện, nghi can đã thuê ông Hồ Văn Hồng (39 tuổi), lái xe ôm trước cổng viện chở đi.

benh-vien-2-8269-1389328097.jpg
 

Ông Hồng cho biết có người phụ nữ da trắng, đeo kính cận nói giọng miền Nam bế bé trai đến yêu cầu ông chở về LotteMart ở Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ. Nhưng sau đó, cô này đổi ý yêu cầu chở về đường Trần Xuân Soạn, khi đến gần dạ cầu Tân Thuận 2 thì xuống xe và bồng đứa bé bỏ đi đâu không rõ. Ông khẳng định không hề biết người phụ nữ kia bị tình nghi bắt cóc trẻ em.

 


Ý kiến của bạn