Trước đó, sáng 10/6/2025, sản phụ N.T.N (37 tuổi, Hà Nội), mang thai lần thứ tư, đến Bệnh viện Bưu điện khám ở tuần thai 37 vì nghi vỡ ối.
Khi thăm khám, ThS.BS Đinh Thị Thúy Hằng - Phó Trưởng khoa Sản, phát hiện dây rốn đã sa xuống âm đạo. Đây là một tình trạng khẩn cấp, đặc biệt nguy hiểm khi ngôi thai chưa ổn định và màng ối đã vỡ. Dây rốn bị chèn ép, có nguy cơ cắt đứt nguồn cung cấp oxy cho thai nhi.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho sản phụ. Ảnh: BVCC
Bác sĩ Hằng lập tức kiểm tra tim thai. Ban đầu, máy không bắt được tín hiệu, nhưng may mắn sau đó tim thai xuất hiện trở lại dù rất yếu. Nhận định đây là "thời gian vàng" để cứu em bé, một cuộc hội chẩn khẩn cấp được tiến hành và bệnh nhân được chuyển thẳng đến phòng mổ.
Bác sĩ Hằng cho biết: “Mỗi phút trôi qua đều có thể ảnh hưởng đến sự sống của thai nhi. Vì vậy, tất cả ê-kíp đều phải khẩn trương, chính xác để ca phẫu thuật được triển khai nhanh nhất có thể”.

Bệnh nhi chào đời trong tình trạng suy hô hấp nặng.
Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đối mặt với nhiều thách thức do thai nhi nằm ngôi ngang, ối đã vỡ và người mẹ có đa u xơ tử cung, trong đó có khối u lớn tới 10cm. Tình trạng này khiến việc đưa em bé ra ngoài vô cùng khó khăn. Bác sĩ Hằng đã phải cẩn trọng điều chỉnh ngôi thai để đưa bé ra ngoài an toàn.
Em bé chào đời trong tình trạng tím tái toàn thân, không thở, không khóc. Chẩn đoán trẻ bị suy hô hấp nặng, BS Nguyễn Thu Hiền - Trưởng Đơn nguyên Sơ sinh, đã lập tức tiến hành hồi sức tích cực. Sau 5 phút được hỗ trợ hô hấp, bé đã hồng hào trở lại và cất tiếng khóc đầu đời.
TTƯT.TS.BS Hoàng Văn Bách - Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, xúc động chia sẻ: “Giây phút nghe tiếng khóc đầu tiên của cháu bé, cả phòng mổ vỡ òa trong niềm vui”.

36 giờ sau, bé được về với mẹ trong tình trạng sức khỏe ổn định, bú tốt.
Về phía người mẹ, sau khi lấy thai, các bác sĩ phát hiện tử cung bị xơ hóa và có nhiều khối u lớn, không thể co hồi, có nguy cơ gây băng huyết đe dọa tính mạng. Sau khi hội chẩn và được gia đình đồng ý, ê-kíp đã quyết định cắt bỏ tử cung bán phần để đảm bảo an toàn cho sản phụ.
Sau cấp cứu, bé được chuyển đến Đơn nguyên Sơ sinh để thở máy CPAP. Sau 24 giờ, bé đã có thể tự thở. 36 giờ sau, bé được về với mẹ trong tình trạng sức khỏe ổn định, bú tốt.
Gia đình sản phụ N.T.N đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bưu điện vì đã chẩn đoán chính xác, hành động kịp thời và tận tâm cứu sống cả hai mẹ con.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Xăng bén lửa, người đàn ông bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.