Nghèo mà hoang

Xã hội
- Báo chí thông tin từ các số liệu của Ủy ban Kinh tế Quốc hội rằng: Thuế và phí ở nước ta cao nhất khu vực, cụ thể là hơn 3 lần Ấn Độ, hơn 2 lần Philippines và gấp rưỡi Trung Quốc.

(SKDS) – Báo chí thông tin từ các số liệu của Ủy ban Kinh tế Quốc hội rằng: Thuế và phí ở nước ta cao nhất khu vực, cụ thể là hơn 3 lần Ấn Độ, hơn 2 lần Philippines và gấp rưỡi Trung Quốc.

- Đấy là từng loại phí so với các nước hay tổng các loại phí?

- Hì hì... Cái này thì tôi không rõ! Mà bác hỏi kỹ thế làm gì?

- Để biết thực tế hàng hóa ở ta phải chịu thuế thực tế là bao nhiêu bởi còn có thể có những loại thuế ở nước ngoài không có thì có nằm trong diện “so sánh” không ví dụ như “phí điều tiết hoạt động điện lực” vừa đề xuất đã bị Quốc hội bác bỏ...

- Tính thế thì kể ra cũng nhiều phí không chính thức lắm vì ngành nào, địa phương nào cũng có thể đặt ra những loại phí của riêng mình. Ví dụ như phường thu phí vỉa hè chắc chắn là loại phí tự thu không quay vào ngân sách mà chỉ để phường sử dụng. Ấy là chưa kể các loại phí bất thành văn là “phí bôi trơn” trong sản xuất kinh doanh trên cả nước...

- Vậy các loại thuế, phí cuối cùng cũng là người tiêu dùng phải gánh khi mua hàng hóa hay sử dụng dịch vụ... Mà dân thì nghèo trong khi hàng nước ngoài ùa vào kể cả nhập chính thức và nhập lậu.

- Thảo nào kinh tế Việt Nam mấy năm nay liên tục bị rớt hạng trong năng lực cạnh tranh toàn cầu (trong khu vực cũng chỉ còn cao hơn Campuchia và Timor Leste).

- Vậy muốn giảm thuế và phí để hàng hóa rẻ, tăng sức cạnh tranh và trước mắt cho dân đỡ khổ?

- Thế thì phải tiết kiệm, giảm chi tiêu công!

Hai Phiếm ngẩn người:

- Vậy mà theo như báo đăng thì “chi tiêu công trong ngân sách Nhà nước (NSNN) cũng tăng lên từng năm: Năm 2003 là 63,2%, năm 2010 là 71%, năm 2011 là 75,4%...”.

- Giời ạ, nghèo mà vẫn còn hoang thì bao giờ mới khá lên được.            
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn