Nghẹn ngào tiễn Đại tướng về đất mẹ!

Thời sự
Sáng 13/10, Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ;
* Bảo đảm công tác y tế phục vụ Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
Sáng 13/10, Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại biểu Quốc hội từ Khóa I đến Khóa VII, đã được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Nghẹn ngào tiễn Đại tướng về đất mẹ! 1
 Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Trưởng ban Lễ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn quan chức cấp cao đưa khỏi Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông.

Bên linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia quyến trong giờ phút thiêng liêng đầy xúc động này có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường vụ Quân ủy Trung ương. Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư; nguyên Chủ tịch nước; nguyên Thủ tướng Chính phủ; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo và đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Hà Nội và nhiều địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, các cựu tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh, những người đồng chí, đồng đội, bạn chiến đấu thân thiết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có mặt tiễn biệt người đồng chí kính mến.

Nghẹn ngào tiễn Đại tướng về đất mẹ! 2
 Nhân dân Thủ đô đưa tiễn Đại tướng.

Dự Lễ truy điệu và đưa tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone; Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samri.

Nghẹn ngào tiễn Đại tướng về đất mẹ! 3
 11h50 ngày 13/10, chiếc ATR 72 chở linh cữu Đại tướng hạ cánh xuống sân bay Quảng Bình.

Đúng 7 giờ, Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Lễ tang đọc Lời điếu ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Chúng tôi nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cách mạng đi trước, trong đó có Anh, đã trọn đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nghẹn ngào tiễn Đại tướng về đất mẹ! 4
 Linh cữu Đại tướng được hộ tống ra khỏi thành phố Đồng Hới, hướng về Vũng Chùa trong ngập tràn xúc động của hàng vạn đồng bào.

Trong nền nhạc "Hồn tử sĩ" trầm buồn, các đại biểu dự Lễ truy điệu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung mà tài năng và đức độ đã trở thành niềm tin, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Với niềm xúc động sâu sắc và chân thành, ông Võ Điện Biên - con trai cả của Đại tướng thay mặt gia quyến, phát biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tình cảm mà các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Quân đội, đồng bào, đồng chí trong cả nước, các đoàn đại biểu các nước anh em, bè bạn, các vị trong đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế đã dành cho Đại tướng Võ Nguyễn Giáp.

Sau đó, đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyễn Giáp bắt đầu chuyển bánh đưa Đại tướng về nơi cuối cùng trong ngập tràn xúc động của hàng vạn đồng bào, đồng chí Thủ đô và các tỉnh, thành đứng chật bên các tuyến đường nghẹn ngào tiễn biệt vị Đại tướng của nhân dân.

Chiều cùng ngày, Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử hành tại quê nhà Quảng Bình theo nghi thức Quốc tang.

Nghẹn ngào tiễn Đại tướng về đất mẹ! 5
 Linh cữu của Đại tướng đã hòa vào đất mẹ.

Để đảm bảo công tác y tế phục vụ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày 11/10/2013, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế thành lập một tổ công tác tiền phương ngay tại tỉnh Quảng Bình nhằm phục vụ tốt đồng bào cả nước trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đưa Đại tướng về an táng tại quê nhà.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Bình phải chuẩn bị đầy đủ xe cứu thương, cơ số thuốc, dụng cụ trang thiết bị thiết yếu cho các tổ y tế tham gia phục vụ lễ tang. Đồng thời, ngành y tế sẽ bố trí hàng loạt các điểm cấp cứu, mỗi điểm cấp cứu có từ 8 - 12 giường, mỗi điểm luôn có 2 điều dưỡng, 2 bác sĩ túc trực, sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống khẩn cấp. Thứ trưởng cũng yêu cầu y tế các tỉnh Nghệ An, Hà tĩnh, Thừa Thiên Huế sẵn sàng túc trực hỗ trợ y tế tỉnh Quảng Bình trong thời gian diễn ra Quốc tang Đại tướng.

Trước đó, chiều ngày 10/10/2013, Thứ trưởng và đoàn công tác đã đến viếng, thắp hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà lưu niệm Đại tướng ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Nguyễn Thành


Ý kiến của bạn