Cái nết đánh chết cái đẹp
Những ngày gần đây, showbiz Hàn Quốc xôn xao về thái độ của Irene - một thành viên xinh đẹp của nhóm nhạc nổi tiếng Red Velvet. Cụ thể, ngày 22/10, Irene (tên thật: Bae Joo Hyun) trở thành tâm điểm bàn luận bởi scandal liên quan đến thái độ làm việc của mình. Theo stylist kiêm biên tập viên thời trang có tiếng Kang Kook Hwa, nữ nghệ sĩ sinh năm 1991 đã buông lời cay nghiệt và nhục mạ cô. Sau đó ít giờ, phía Irene đã thừa nhận lỗi lầm và đăng tải tâm thư xin lỗi cũng như thể hiện sự hối hận. Cô hứa hẹn sẽ thận trọng hơn, không lặp lại sự việc tương tự. Phía công ty quản lý của cô - SM Entertainment cũng đưa ra thông báo chính thức xoay quanh bê bối trên. Đồng thời, công ty cũng nhấn mạnh sẽ không để sự việc tái diễn và một lần nữa gửi lời xin lỗi đến mọi người. Phía stylist kiêm biên tập viên thời trang họ Kang cũng đã xóa bài tố Irene trên trang cá nhân.
Red Velvet có khả năng bị đóng băng hoạt động vô thời hạn vì scandal thái độ của Irene.
Từ vị thế là một trong những mỹ nhân hàng đầu K-pop, giờ đây Irene đang đối mặt với làn sóng chỉ trích nặng nề vì thái độ hống hách của mình. Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân Iriene mà cả nhóm Red Velvet dường như cũng đang chịu những tổn thất nặng nề. Ngày 24/10, công ty chủ quản SM Entertainment công bố Red Velvet sẽ hủy bỏ sự kiện fan meeting trực tuyến nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc 2020 (K-Culture Festival). Đáng chú ý, trước khi xảy ra vụ lùm xùm của Irene, Red Velvet là Đại sứ Hallyu toàn cầu cho sự kiện này.
Đây là sự kiện đầu tiên nhóm nhạc nữ đình đám này phải hủy bỏ sau vụ lùm xùm của trưởng nhóm. Tuy nhiên, theo dự đoán của khán giả, rất có thể Red Velvet sẽ còn hủy bỏ nhiều sự kiện nữa sau vụ việc này. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nhóm nhạc có khả năng bị đóng băng hoạt động vô thời hạn.
Thực tế, thái độ thiếu chuẩn mực của nghệ sĩ không phải là chuyện riêng trong showbiz Hàn, nó phổ biến ở khắp nơi, showbiz Việt cũng không ngoại lệ. Năm 2019, trong một tập lên sóng của chương trình Nhanh như chớp, Võ Đăng Khoa bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề vì cho rằng anh hiếu thắng, sân si và thích tỏ vẻ. Thậm chí có khán giả còn đề nghị lần sau đừng mời anh tham gia nữa.
Trong phần thi của mình, nam diễn viên Ghe bẹo ghẹo ai liên tục tỏ thái độ, bị người xem nhận xét là hống hách, thích tỏ vẻ. Ở câu hỏi “Hộ vệ của Bao Thanh Thiên là ai?”, nam diễn viên bật cười với thái độ khinh khỉnh: “Khó quá sao ai biết mà trả lời Triển Chiêu trời”. Sau khi kết thúc phần thi của mình ở vòng 1, với 5 đáp án liên tiếp chính xác, ngang bằng với Lê Dương Bảo Lâm làm Võ Đăng Khoa thấy tự hào: “Em ngang được quán quân là em vui rồi”. Hậu quả là Võ Đăng Khoa đã phải xin lỗi và hứa rút kinh nghiệm cũng như cẩn trọng trong phát ngôn. Anh tuyên bố hạn chế tham gia gameshow vì sợ hình ảnh bị ảnh hưởng.
Sai lầm nhỏ, hậu quả khôn lường
Cách đây vài năm, khi tham gia chương trình Ơn giời cậu đây rồi. Trong tình huống đối mặt với hai trưởng phòng Công Lý và Tự Long, Miu Lê vào vai người giúp việc bị chủ nhà sàm sỡ. Nữ ca sĩ bị người xem phản ứng vì liên tục xưng hô trống không, cộc lốc với hai bậc tiền bối. Ở màn đánh nhau với hai nghệ sĩ ở cuối tiểu phẩm, Miu Lê dường như không kiểm soát được cảm xúc của mình, khiến giám khảo Hoài Linh phải bấm nút dừng diễn. Trước sự phản ứng dữ dội của dư luận, nghệ sĩ Công Lý đã phải lên tiếng bênh vực Miu Lê. Anh cho rằng phản ứng của nữ ca sĩ không phải hành động hỗn láo như nhiều người lên án. Thậm chí, anh cho rằng Miu Lê quá hồn nhiên, chưa nhập tâm hoàn toàn vào vai diễn, không đặt mình đúng vào hoàn cảnh và tiêu chí của chương trình.
Trong showbiz Việt, Hương Giang có lẽ là một trong những nhân vật dính nhiều “phốt” thái độ nhất. Câu chuyện Hương Giang Idol có thái độ xúc phạm đối với nghệ sĩ Trung Dân trong buổi ghi hình một chương trình truyền hình từng khiến dư luận dậy sóng. Cụ thể, khi MC Đại Nghĩa đặt câu hỏi cho người chơi: “Cát Tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần, ông ấy đút đầu vào... (ba chấm) và ông ấy bị thương. Người chơi phải điền vào dấu ba chấm đó, xem ông ấy đút đầu vô máy gì?”.
Người chơi đưa ra nhiều đáp án như đút đầu vô lò nướng, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng... riêng Hương Giang Idol nói “Đút đầu vô cầu tiêu”. Khi Hương Giang đưa đáp án đó, nghệ sĩ Trung Dân đã đứng lên phản ứng: “Cô đừng nói như vậy, quá đáng. Cô bỏ đáp án đó đi”. Tuy nhiên, thay vì nhận thức được lời nói đó là sai và xin lỗi thì Hương Giang Idol giải thích rằng ai cũng có quyền suy nghĩ, riêng cô thì nghĩ như vậy. Nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ: “Sau ngày hôm đó, cá nhân tôi không nói bất kỳ điều gì về chuyện này. Tôi xấu hổ, nhục nhã không dám nói ai nghe”.
Có thể thấy, trong môi trường giải trí khắc nghiệt, ngoài scandal tình tiền thì chuyện ứng xử, lời ăn tiếng nói của nghệ sĩ cũng là một vấn đề lớn. Nếu không có ứng xử đẹp, một ngôi sao rực rỡ cũng trở nên tầm thường và lãng xẹt trong mắt công chúng.