Lâu nay, công chúng không còn xa lạ với chuyện nghệ sĩ này “tố” nghệ sĩ khác trong làng giải trí Việt theo kiểu “vạch áo cho người xem lưng”. Mới đây, làng giải trí lại “nóng” khi diễn viên trẻ Tinna Tình tố nhà sản xuất phim Mặt nạ máu (vừa ra rạp) vì trong phim, hình ảnh nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh cùng tham gia với Tinna Tình chiếm thời lượng nhiều hơn.
Các diễn đàn mạng mấy ngày nay vẫn xôn xao bàn tán chuyện diễn viên Tinna Tình, sau khi dự buổi ra mắt bộ phim Mặt nạ máu, đã quay một clip đưa trên trang facebook cá nhân với nội dung, sau khi xem phim đã “sốc nặng” và thất vọng tràn trề bởi vai nữ chính của Tina Tình đảm nhận đã bị cắt hết đến 90% và biến thành vai phụ, còn Dương Cẩm Lynh từ vai phụ trở thành vai chính, đồng thời nội dung bộ phim bị chỉnh sửa đến mức “biến dạng”... Thậm chí, Tinna Tình còn phát biểu, nhà sản xuất bộ phim Mặt nạ máu là Phạm Việt Anh Khoa không có đạo đức làm nghề, bên cạnh đó Tinna Tình sẽ “cạch mặt” nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh vì Lynh đã “cướp” vai chính mà lẽ ra phải là của Tinna Tình. Chưa dừng lại ở đó, Tinna Tình còn cho biết, cô đã cho báo giới biết những tin nhắn của “kẻ lạ” dọa “móc mắt, khiến cả nhà sống không ra sống...” chỉ vì “dám nói xấu bộ phim”...
Trong buổi ra mắt phim Mặt nạ máu có đông đảo báo giới tham gia, Dương Cẩm Lynh (bên trái) và Tinna Tình vẫn tỏ thái độ “từ mặt” nhau.
Cá nhân diễn viên Dương Cẩm Lynh đã chọn cách im lặng về sự việc trên, nhưng nhà sản xuất phim thì không, vì những phát ngôn của Tinna Tình nếu không được giải quyết sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như việc công chiếu Mặt nạ máu. Theo đạo diễn phim Đỗ Thành An, thật ra trong 23 phân đoạn do Tinna Tình đóng, sau khi về dựng đã bỏ 2 phân đoạn vì mạch phim dựng vào không đạt yêu cầu phát triển câu chuyện, mức độ cắt 2/23 phân đoạn là chưa tới 10% chứ không phải 90% như Tinna Tình nói. Trong khi đó, đại diện nhà sản xuất Mặt nạ máu quyết định lên tiếng bởi sự việc Tinna Tình công bố tin nhắn bị người lạ hăm dọa là việc làm có chủ đích nhằm hạ thấp uy tín của nhà sản xuất phim. Vì thế, đại diện nhà sản xuất Mặt nạ máu cho biết sẽ đưa toàn bộ thông tin sự việc trên cho luật sư để tiến hành khởi kiện Tinna Tình vì đã bôi nhọ danh dự, uy tín và gây ảnh hưởng, thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần cho êkip làm phim Mặt nạ máu. Đến nay, sự việc lùm xùm này vẫn đang là tâm điểm tạo sự chú ý trong làng giải trí cũng như công chúng yêu điện ảnh.
Thật ra, việc nghệ sĩ “vạch áo cho người xem lưng” tạo ra những căng thẳng, lời qua tiếng lại không đáng có như Tinna Tình kể trên không phải hiếm. Trước đó, làng ca nhạc từng xôn xao trước việc ca sĩ Bảo Yến “nói xấu” các đồng nghiệp trên truyền thông như ca sĩ Cẩm Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà. Ca sĩ Bảo Yến từng “bật mí” rằng Cẩm Vân có thời điểm chống nạnh, sừng sộ tuyên bố một câu xanh rờn trước đông đảo thành viên Đoàn ca nhạc nhẹ Tháng Tám là “Bảo Yến làm sao có đủ tư cách đi lưu diễn nước ngoài”. Sau đó, ca sĩ Cẩm Vân cũng phản pháo với đại ý: “Tôi ngạc nhiên lắm. Thôi kệ, Bảo Yến im ắng lâu quá, muốn làm “dậy sóng” một chút thì cứ để cô ấy toại nguyện. Bảo Yến muốn nói gì thì cứ thoải mái, tôi không chấp nhất, bận tâm làm gì”.
Không chỉ có Cẩm Vân là nạn nhân của sự việc lùm xùm, nữ ca sĩ Bảo Yến còn đưa ra nhận xét có phần “động chạm” tới một số ca sĩ trẻ trong showbiz hiện nay, đặc biệt là làng nhạc: “Trời ban cho Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo, Hồ Quỳnh Hương... chút tài năng để họ bước lên sân khấu múa may quay cuồng như một con rối. Tên tuổi người nghệ sĩ phải trụ vững và tỏa sáng trên sân khấu 20 năm mới đạt đẳng cấp nghệ sĩ thực thụ. Đến như ca sĩ Phương Thanh cũng chỉ là một trường hợp sớm nở tối tàn”. Ngay sau khi “được” nghe những lời nhận xét khó nghe, các ca sĩ có tên trên cũng không thể ngồi yên và đá xoáy lại Bảo Yến. Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên facebook cá nhân, giới này (ca nhạc - PV) đã thường bị dị nghị, mà lại không bao bọc nhau gì cả, “chém” nhau có được gì đâu. Người chửi cũng bị coi có vấn đề, người bị chửi cũng chẳng đẹp mặt hơn. Thế là cuối cùng thành trò hề.
Sau những lời qua tiếng lại của các nghệ sĩ khi họ thẳng thừng chê bai và chỉ trích, nói xấu nhau kể trên, nhiều người trong nghề và dư luận cảm thấy ngao ngán, đồng thời lo ngại về cách ứng xử giữa các nghệ sĩ. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, trường hợp của Tinna Tình lẫn Bảo Yến nhiều khi chỉ nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi, tạo sự chú ý của công chúng vì sự thật đằng sau chỉ người trong nghề mới hiểu rõ hơn ai hết. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi tình trạng các “sao” trong làng giải trí Việt tạo scandal thời gian qua vẫn diễn ra như cơm bữa, với nhiều hình thức và chiêu trò khác nhau như ăn mặc phản cảm, cặp bồ với đại gia, tranh giành trong chuyện tình yêu... Song dù có thế nào thì việc đấu đá, nói xấu nhau giữa các nghệ sĩ đều chỉ là “trò vui” nhất thời, hơn thế nữa chính nghệ sĩ tự bôi bẩn hình ảnh của mình trước công chúng và tự thu hẹp lại con đường nghệ thuật đã dày công vun đắp, theo đuổi trong thời gian dài!