Nghệ sĩ Opera đầu tiên của Châu Á và cuộc sống riêng

29-10-2014 11:49 AM | Thông tin dược học

SKĐS-Ca sĩ Opera người Hàn Quốc Sumi Jo là một trong những giọng nữ cao được yêu thích nhất trong lớp ca sĩ cùng thế hệ với chị. Chị cũng là Diva Opera thường xuyên hát tại những dịp nghi lễ trang trọng như Olympic và World Cup bóng đá thế giới.

Không nhiều ca sĩ trên thế giới đạt được những thành tựu âm nhạc danh giá như Sumi Jo. Chị là nghệ sĩ Opera đầu tiên của Châu Á đã gặt hái được những thành công vượt bậc trên toàn thế giới. Ca sĩ Opera người Hàn Quốc Sumi Jo là một trong những giọng nữ cao được yêu thích nhất trong lớp ca sĩ cùng thế hệ với chị. Chị cũng là Diva Opera thường xuyên hát tại những dịp nghi lễ trang trọng như Olympic và World Cup bóng đá thế giới.

            Cún con làm bạn đồng hành khi học nghệ ở Italia,

Trong suốt sự nghiệp 26 năm ca hát của mình, không nghệ sĩ nào được khán giả khắp thế giới say đắm bằng chị, người ta rung lên cảm xúc khi nghe xướng lên cái tên: Sumi Jo. Chị là nghệ sĩ Opear đầu tiên của Châu Á đã đạt được sự thành công vang dội trên khắp thế giới cũng như đã giành được vô số giải thưởng âm nhạc và là thần tượng đối với hàng trăm triệu fan hâm mộ khắp hành tinh. Sumi Jo đã vinh dự nhận được giải thưởng Grammy và được tổ chức UNESCO trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ vì hoà bình”. Diva Opera bồi hồi nói lên xúc cảm tận đáy lòng của chị: “Mỗi ngày, khi tôi thức dậy, tôi tạ ơn Trời Phật vì mình có thể hát. Cuộc sống là món quà qúy giá vì thế mỗi ngày là thời khắc đẹp nhất đối với cuộc đời và tâm hồn tôi”. Nhưng có thành công nào mà không trải qua những hy sinh, nghiệt ngã và cay đắng. Ở tuổi 19, Sumi Jo đã đi khắp nửa vòng trái đất, từ quê hương Hàn Quốc, cô gái Jo nhỏ bé đã lặn lội sang tận nước Italia hoa lệ để bắt đầu sự nghiệp âm nhạc ngay tại xứ sở được mệnh danh là “ngôi nhà của Opera”.

Những ngày tháng đó ngỡ như là quá khắc nghiệt đối với Sumi Jo khi cô gái trẻ phải chấp nhận xa gia đình thân yêu, xa cha mẹ và những người bạn thân thiết của mình. Và ở tuổi 19 cũng báo hiệu cho Jo sẽ khởi động cho những chuyến du lịch dài ngày hơn và sẽ nhiều áp lực hơn trong sự nghiệp âm nhạc mà cô đã chọn. Tách ra khỏi vòng tay gia đình và bạn bè, thời điểm đó ở Italia, Sumi Jo chỉ nằm trong số ít người Châu Á có mặt trên đất nước này. Lý giải cho việc xuất dương sang Italia học nghề âm nhạc của mình, Sumi Jo nở nụ cười tươi tắn khi chị trò chuyện với tôi: “Ngay từ nhỏ, thông qua các câu chuyện do cha mẹ kể, và khi xem ti vi, tôi đã mơ ước có một ngày mình sẽ đi Italia và Châu Âu để học và thoả sức tham quan khắp mọi hang cùng ngõ hẹp. Giấc mơ từ thủa bé đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi và khi đã lớn hơn, tôi luôn bị thôi thúc bởi ý định sẽ quyết chí đến Italia để học opera. Nhưng thú thật với bạn là lúc đó mình chỉ thích và muốn đi ngay tức khắc thôi chứ cũng không kịp tìm tòi để hiểu rằng sẽ có rất nhiều khó khăn đón mình tại chân trời mới.

Tôi đã đối mặt với nhiều thứ lạ, rất bỡ ngỡ mà mình cũng không biết, và không tìm ra cách để ứng xử ngay từ lúc đặt chân đến Italia. Tôi không biết nấu các món ăn Italia, chẳng quen biết với bất kỳ công dân nước sở tại nào. Thế rồi, tôi tự tập học nấu ăn và cố gắng bắt chuyện với mọi người”. Sumi Jo cười đùa: “Bạn nghĩ sao khi năm đầu tiên đặt chân đến Italia, mình đã đổi phòng tới 7 lần”. Sumi Jo tâm sự rất thật lòng rằng chị đã vô tình nhặt được một chú cún con trên phố, và con chó nhỏ đã trở thành bạn đồng hành của Diva opera tương lai ngay từ lúc đó. Nữ nghệ sĩ rơm rớm nước mắt khi nghĩ về những ngày tháng đã qua: “Đó quả là khoảng thời gian khủng khiếp đối với tôi. Không một ai ở đó. Không cha mẹ. Không bạn bè. Chỉ mình tôi lẻ loi. Nhưng em cún đã ở đó với tôi. Nó mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui thú. Cứ rãnh việc là hai chúng tôi lại đùa giỡn. Đi đâu, tôi cũng mang cún cưng đi theo, vậy mà nó cũng đã sống tình cảm với tôi suốt 15 năm”.

 

Chân dung Diva Soprano Opera hàng đầu Châu Á Sumi Jo

Ngày hôm nay, Sumi Jo có 3 chú cún cưng, từ tình yêu với con chó nhỏ năm nào đã tiếp thêm động lực giúp cho nữ nghệ sĩ chung tay đóng góp cho một qũy từ thiện dành cho động vật ở Hàn Quốc. Bất chấp những khó khăn trên đường đời, Sumi Jo vẫn đạt được thành tựu âm nhạc đáng kinh ngạc. Một mình chị đã tạo dựng được hơn 50 bản thu âm bao gồm 10 album đơn ca, một trong số 10 album đơn cả này đã vinh dự đoạt được giải thưởng Grammy âm nhạc danh giá vào năm 1993. Sumi Jo cũng đã tham gia làm diễn viên chính đóng trong ít nhất 4 vở nhạc kịch tại Rạp nhạc kịch Đô Thành ở New York cũng như là cái tên được hâm mộ biểu diễn tại nhiều nhà hát nhạc kịch opear trên khắp thế giới. Diva Sumi Jo cũng là nghệ sĩ trình diễn tại lễ khai mạc cho Thế vận hội Olympic Bắc Kinh vào năm 2008 cũng như đã trình diễn khai mạc tại World Cup bóng đá vào năm 2002 được tổ chức ở Hàn Quốc. Gần đây, Jo cũng tham gia vào các dự án nhạc Pop và đang thực hiện việc thu âm cho seri phim “Mildred Pierce” do hai diễn viên nổi tiếng ở Hollywood là Kate Winslet và Guy Pierce thủ vai chính.

Con gái hiếu thảo với tình yêu cha mẹ vô bờ bến

Sumi Jo tiết lộ rằng chị quyết dấn thân vào sự nghiệp opera vì mẹ chị sau này kể lại rằng trong lúc mang thai Jo, bà đã nằm mơ và thấy rằng cô con gái sau này sẽ trở thành một ca sĩ opera danh tiếng. Nhưng lúc còn nhỏ, giấc mơ ca nhạc đã không thành với Jo bởi có thời gian chị và gia đình từng trải qua các biến động chính trị. Sumi Jo nhớ lại: “Lúc tôi lọt lòng mẹ, quân Nhật đang chiếm đóng Liên Triều, gia đình tôi đã trải qua những năm tháng khốn khó trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Mẹ tôi đã hy sinh tất cả vì con cái. Hoàn cảnh lúc đó cơ man nào là khổ sở. Nạn đói kém luôn thường trực, nhưng trong thâm tâm bà vẫn lạc quan hướng về tương lai. Mẹ tôi kể lại rằng ngay trong thời chiến, mẹ đã mơ ước mình được sinh hạ một đứa con gái, nếu có con gái, bà sẽ cho nó học hành để trở thành một ca sĩ opera và tạ ơn Trời Phật, tôi đã sinh ra để thoả lòng mong mỏi của mẹ. Có thể khẳng định số phận tôi đã được quyết định bởi mẹ”.

Ngay từ lúc còn rất nhỏ, cô bé Jo đã được mẹ cho học đàn dương cầm và hát những bài hát đơn giản, nhưng Jo thừa nhận rằng vì ước mơ cháy bỏng của mẹ, chị đã bỏ lỡ một tuổi thơ hồn nhiên như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Nữ nghệ sĩ tâm sự: “Tôi nghĩ rằng đối với một đứa trẻ thì việc bị ép học quá nhiều cũng có thể xem là cách đối xử khá tàn nhẫn và không công bằng. Nhưng với tôi, việc có được chút tiếng tăm như ngày nay âu đó không phải là do tôi học nhạc sớm mà là do tài năng thiên bẩm của mình. Tôi muốn nói với các bậc cha mẹ rằng hãy cho con trẻ của quý vị được nô đùa nhiều hơn và hãy để cho chúng tự làm bất kỳ việc gì mà chúng thích”. Sự tận tâm cao độ với nghề cũng đã khiến cho Sumi Jo trở nên day dứt khi chị đã lỡ dự đám tang của cha, khi cha qua đời vào năm 2006, Jo đang biểu diễn tại Paris. Tại đó, trong khán phòng rộng lớn với hàng ngàn khán giả hâm mộ, Sumi Jo đã nhận được tin cha qua đời và đã ngất xỉu, nhưng với sự chân thành của khán giả, nữ nghệ sĩ đã giấu nước mắt và đau khổ vào tim để cất vang bài hát “Ave Maria” thánh thót và giàu xúc cảm. Bài hát là lời tri ân của chị dành cho cha và cả tâm trạng của người con xa quê khi nghĩ về phút lâm chung của cha già.

Nhớ lại cái thời khắc nghiệt ngã ấy, người con gái hiếu thảo nức nở như vẫn còn nguyên xúc cảm của mình: “Nghe tin cha qua đời, tôi chỉ muốn tức tốc bay về Hàn Quốc. Nhưng mẹ tôi đã gọi điện thoại và khuyên: “Con nên ở đó để hát cho các khán giả bởi vì đối với mẹ, con không phải là cô con gái đơn giản mà là một thiên thần, con có thể truyền tình cảm của con với cha, tin rằng cha con trên Thiên đàng sẽ hiểu và thông cảm. Con hãy nghe mẹ, hãy ở đó và hát, tin rằng khán giả sẽ hiểu lời nhạc và chia sẻ nỗi buồn với gia đình ta”. “Đó quả là thời khắc hết sức khó khăn đối với tôi. Tôi không thể nói hết tất cả những cảm xúc của mình lúc đó với bạn. Mọi lời giãi bày đều không đúng với hoàn cảnh của tôi khi đó”. Sumi Jo đã thực hiện buổi hoà nhạc trang trọng vào cái đêm kế tiếp trong lúc lễ tang cho cha vẫn đang được tiến hành ở Hàn Quốc, sau đó Jo đã thu âm bài hát thành một DVD nhằm dâng tặng cho người cha kính yêu của mình. Sumi Jo nhớ lại: “Sau khi hát xong, tôi đã thông báo với khán giả về tình hình gia đình tôi. Tất cả mọi người cùng đứng bật dậy và vỗ tay như sấm rền. Thực sự con đã bất hiếu khi không ở bên cha vào cái thời khắc cuối cùng, nhưng con có món quà này cho cha, hy vọng cha sẽ hiểu và tha thứ cho con”.

Hiện giờ, ở tuổi 49, Sumi Jo vẫn trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp âm nhạc. Chị vẫn đang cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nữ nghệ sĩ kết luận về mình: “Có đôi lúc tôi thấy mình thiếu thốn cái gì đó: gia đình tôi, nhà tôi, nhưng không dễ dàng vì tôi luôn muốn làm những điều mới mẻ, những bản nhạc mới, những giai điệu mới, những nhà hát mới, các bản thâu âm mới, vì thế rất khó khăn để cân bằng chính con người mình. Tôi ao ước mình tìm thấy hạnh phúc trong đời. Đôi khi tôi nhìn lại bản thân và cảm nhận nỗi buồn và sự cô đơn, nhưng không ai giúp tôi hạnh phúc ngoài chính mình. Tôi cần phải chín chắn hơn. Thỉnh thoảng tôi vẫn cảm nhận mình như cô gái nhỏ năm nào như lúc mới khởi đầu sự nghiệp ca hát của mình cách đây nhiều năm”.

Trong sự nghiệp ca hát mà chị đang nổ lực theo đuổi, Diva tài hoa này đã thực hiện được 50 bản thu âm bao gồm 10 album đơn ca được yêu chuộng nồng nhiệt trên toàn thế giới. Bên cạnh sự nghiệp ca hát thành công chói lọi thì đời tư của nữ ca sĩ này cũng rất rực rỡ, đặc sắc như cách Sumi Jo từng tiết lộ trên báo chí: “Ngay từ lúc lọt lòng, mẹ tôi đã khẳng định rằng khi lớn lên tôi sẽ trở thành một nữ ca sĩ Opera danh tiếng”.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH