Nghệ sĩ như chim cảnh

Văn hóa – Giải trí
Cái hình ảnh ví von ấy không phải vui mà khiến nhiều nghệ sĩ chạnh lòng, bởi đã là chim cảnh thì chỉ khi nào thích nghe hót thì người ta chơi, không thì thôi. Các nghệ sĩ sân khấu (SK) dường như cũng đang trong tình cảnh như thế!

Cái hình ảnh ví von ấy không phải vui mà khiến nhiều nghệ sĩ chạnh lòng, bởi đã là chim cảnh thì chỉ khi nào thích nghe hót thì người ta chơi, không thì thôi. Các nghệ sĩ sân khấu (SK) dường như cũng đang trong tình cảnh như thế!

Làm sáng tạo nghệ thuật - nói đến chuyện tiền nong, mất toi thanh lịch. Nhưng không có thực làm sao vực được đạo. Thôi thì "liệu cơm gắp mắm" và mọi việc trôi chảy hay không nhờ tài của người chỉ huy.

 Cảnh trong vở kịch Mỹ nhân và anh hùng.

Chủ tịch Hội SK Hà Nội nhiệm kỳ 2005 - 2010 là NSƯT Bùi Thanh Trầm - Thị Màu nổi tiếng một thời của làng chèo Việt Nam. Bây giờ thì người ta mệnh danh bà là "Mẹ Đốp", nghĩa là người vác mõ đi gõ cửa các nơi để xin kinh phí cho hoạt động của hội SK Hà Nội với gần 300 hội viên. Kinh phí hoạt động thì không có nhiều, nhưng nghệ sĩ SK Hà Nội quý nhau ở cái tình, ở sự biết trân trọng và động viên, khuyến khích kịp thời. Với kinh phí "xinh xinh" được Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội đầu tư, nhiệm kỳ qua, Hội SK Hà Nội cũng tổ chức được vài trại sáng tác. Nhiều kịch bản ở các trại viết đã được các nhà hát, đoàn nghệ thuật dàn dựng, được tham gia hội diễn SK toàn quốc, nhiều vở giành huy chương vàng, huy chương bạc: Mỹ nhân và anh hùng (Chu Thơm), Tình sử ngàn năm (Nguyễn Quang Lập), Đại thần Thăng Long (Nguyễn Anh Biên), Chiến trường không tiếng súng (Phạm Văn Quý - Lương Tử Đức), Danh chiếm bảng vàng (Trần Đình Ngôn)..., nhiều tác giả hội viên đạt được giải thưởng trong các cuộc thi của Bộ VHTTDL, Hội nghệ sĩ SKVN: Lê Quý Hiền, Bùi Vũ Minh... Các công trình nghiên cứu về 1000 năm SK Thăng Long - Hà Nội của PGS. Tất Thắng và nhà nghiên cứu lão thành Trần Việt Ngữ đã góp phần không nhỏ vào kho sách Thăng Long - Hà Nội 1000 năm văn hiến. Nhiều vở diễn của các nhà hát SK Hà Nội đã giành được giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô. Tầm vóc của Hội SK Hà Nội khiêm tốn thôi, nhưng những đóng góp như vậy cũng là đáng kể với sự nghiệp chung. Phương hướng nhiệm kỳ mới (2010 - 2015) của Hội SK Hà Nội xem ra có nhiều tín hiệu vui cho nghệ sĩ lắm: Mở trại sáng tác và đi thực tế cho các tác giả có tác phẩm tốt; Tổ chức hội thảo về những kịch bản viết về SK hiện đại phản ánh công cuộc đổi mới của đất nước và Thủ đô; Mở những đợt học tập về lý luận biểu diễn, lý luận phê bình; Đưa nghệ sĩ đi tham quan thực tế ở những vùng đất truyền thống văn hóa lịch sử của Hà Nội...

Làm công tác Hội như làm dâu trăm họ, nhất là khi mà "cái khó bó cái khôn", biết vậy nhưng nhìn nụ cười của bà Chủ tịch Hội, mọi người yên tâm. "Không yêu các bác, các anh, các chị thì không làm công tác Hội được đâu" - như thế là Hội SK Hà Nội hy vọng còn vui, còn trân trọng sáng tạo của nhau và còn hoạt động hiệu quả khi còn những người tâm huyết như thế.

Lan Hương


Ý kiến của bạn