Nghệ sĩ khoe cơ thể Đẹp hay phản cảm?

Văn hóa – Giải trí
Còn nhớ cách đây 5 - 7 năm, khi mà một số nghệ sĩ tiên phong của trào lưu thời trang “phá cổ điển” trên sân khấu mạnh bạo bước lên sàn diễn với những trang phục và đầu tóc khác người, lập tức đã bị thổi còi, thậm chí là có hình thức xử lý.

Nghe bạn bè kháo: DVD Giác quan thứ 6 của ca sĩ Thu Minh vừa tung ra thị trường trong tháng 10/2010 có những hình ảnh cực sốc: nuy 100%. Tôi liền tìm xem. Quả là nhiều nghệ sĩ thời nay bản lĩnh và tự tin đến độ đáng nể. Trong DVD, Thu Minh đã trần trụi dưới mưa, hóa thân vào kiếp người ở đoạn đời đau khổ và cô đơn nhất. Hỏi những người đã xem DVD này, đa số chê là phản cảm.

Xuống dần ở phần trên...

Còn nhớ cách đây 5 - 7 năm, khi mà một số nghệ sĩ tiên phong của trào lưu thời trang “phá cổ điển” trên sân khấu mạnh bạo bước lên sàn diễn với những trang phục và đầu tóc khác người, lập tức đã bị thổi còi, thậm chí là có hình thức xử lý. Cục Nghệ thuật biểu diễn còn ra hẳn Quy chế về nghệ thuật biểu diễn để chấn chỉnh những hành vi gọi là “trái với thuần phong mỹ tục của văn hóa Á Đông”. Người ta vẫn còn nhớ khi đó giới nghệ sĩ xôn xao bàn luận thế nào là ngắn? Ngắn đến đâu thì được phép? Rồi cả chuyện những diễn viên bị bệnh không mọc được tóc thì có bị coi là vi phạm?...Trăm ngàn tình huống trong những hoàn cảnh cụ thể để rồi quy chế là quy chế, còn thực tế thì muôn hình vạn trạng. Chợt nhớ xưa có một giai thoại của làng sân khấu: Trong một vở diễn có cảnh cô gái mặc một chiếc váy, cứ mỗi lần diễn cô ta cao hứng lại kéo váy lên cao một cách hớ hênh. Đạo diễn nhắc mãi không được, tức quá ông lấy bút vạch vào đùi cô ta và bảo chỉ được kéo đến chỗ đó. Giờ đây thì việc nghệ sĩ - những người của công chúng sử dụng việc khoe cơ thể, đã gần như thành trào lưu. Người đi sau thì dường như lại bạo liệt hơn người đi trước. Người ta đã tổng kết thời trang của một số nghệ sĩ cấp tiến thời nay là: xuống dần ở phần trên và lên dần ở phần dưới. Nhưng thời điểm này thì xem ra công thức đó đã lạc hậu khi nghệ sĩ đã chẳng cần phải dụng công đầu tư trang phục, mà dùng luôn chính thân hình của mình. Mỏng đến độ tưởng như da thịt của ca sĩ này, ngắn đến không thể ngắn hơn người mẫu kia, chẳng còn là điều đáng bàn, bởi như thế vẫn còn “duyên dáng” chán như nhiều người bình luận.

 Hoa hậu Jennifer Phạm.

Cũng có thể bênh vực một số người, đồng ý với quan điểm cho đấy là tai nạn nghề nghiệp như chiếc váy đã xộc xệch khỏi vị trí cần thiết che khi biểu diễn của Vũ Thu Phương, Hà Anh, nhưng rõ ràng đó cũng là ý thức thiếu cẩn trọng của họ khi chọn lựa trang phục trình diễn trước công chúng.

Có phù hợp thuần phong mỹ tục?

Quan điểm thẩm mỹ về cái đẹp nghệ thuật mỗi người mỗi khác, người ưa sự nền nã kín đáo, người ưa mát mẻ gợi cảm và có người lại ưa sexy. Xem ra thì cách lý giải nào cũng có cái lý của nó, chính vì mỗi người tự tin vào cái lý của mình mà họ mới lựa chọn trang phục theo cách riêng của mình. Nhưng cũng lại phải nói rằng, quan điểm thẩm mỹ nghệ thuật cũng có cái chuẩn của  nó, nhất là nó phải phù hợp với thuần phong mỹ tục của từng nền văn hóa. Kể cả sân khấu biểu diễn của nước Mỹ thì cũng chỉ có những cô nàng nổi loạn như Madona, Britney Spear, Linsay Lohan mới dám trần trụi trước công chúng. Tất nhiên ca sĩ Thu Minh cũng có quyền lý giải cho Giác quan thứ 6 của mình. Theo cô, cảnh quay trong clip rất nghệ thuật. Cái trần trụi đó mục đích diễn tả một kiếp người trong giông tố cuộc đời. Nhưng cái mà   công chúng chờ đợi là ở sự diễn tả nội tâm bằng tiếng hát, mang lại sự đồng cảm từ trái tim chứ không phải bằng thị giác. Và không biết Thu Minh nghĩ gì khi sự “hy sinh” vì nghệ thuật của mình bị dư luận phản ứng gay gắt.

 Minh Thu trong Giác quan thứ 6.

Sẽ quản lý ra sao và như thế nào?

Có một thực tế dễ nhận thấy là hiện tượng các nghệ sĩ ăn mặc quá hở hang, gợi cảm, bán nuy và nuy trên sân khấu biểu diễn hay trong các video clip phần lớn diễn ra ở sân khấu biểu diễn phía Nam, nơi thường xuyên diễn ra các event. Ở các sự kiện lớn, nơi tập trung những người nổi tiếng, dường như người ta đua nhau thể hiện, khoe những bộ trang phục bắt mắt, độc và lạ của mình. Các sự kiện liên tục diễn ra, tần suất xuất hiện của người nổi tiếng dày đặc, nhu cầu làm mới mình luôn luôn được đặt ra. Bởi thế việc phải thu bớt vải phần này, xén bớt vải phần kia để luôn đổi mới là không tránh khỏi. Rồi độc chiêu hơn, bán nuy và nuy (mới xảy ra trong các album) cũng là hệ quả của cuộc chạy đua trên. Việc để ảnh Cao Thái Sơn mình trần trên bìa album vol.5, Đàm Vĩnh Hưng khoe bộ ngực xăm trên CD hay Minh Hằng với chiếc quần short cực ngắn trong  một clip… mà vẫn được cấp phép, không thấy nhắc nhở gì. Rồi đến DVD Giác quan thứ 6 của Thu Minh vẫn được phát hành trên thị trường thì dư luận cho rằng, cơ quan quản lý văn hóa, cụ thể là Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã quá dễ dãi, buông lỏng quản lý. Đành rằng nghệ sĩ thì phải luôn đổi mới, phải luôn làm mới mình trước công chúng, nhưng giới hạn đến đâu và được phép thế nào thì phải có sự vào cuộc của cơ quan quản lý văn hóa. Những quy chế về biểu diễn nghệ thuật của Cục Nghệ thuật biểu diễn chả lẽ lại không còn phù hợp và không còn hiệu lực trong thời điểm hiện nay?
 

Ông Phạm Đình Thắng – Trưởng phòng ca nhạc và băng đĩa, Cục Nghệ thuật biểu diễn: Hiện tượng ca sĩ bán khỏa thân để PR cho album đã xuất hiện từ mấy năm nay, nhưng do xử lý chưa nghiêm nên một số ca sĩ vẫn nhập nhằng trong quan niệm về cái đẹp. Về việc có những hình ảnh mà dư luận cho là phản cảm trong albumGiác quan thứ 6 của ca sĩ Thu Minh, Phòng chức năng của Cục sẽ trao đổi với Phòng chức năng của Sở VHTTDL TP. HCM. Nhưng một trong những lý do khiến các ca sĩ vi phạm là do đội ngũ quản lý văn hóa ở địa phương làm không hết trách nhiệm. Tới đây, Cục sẽ có văn bản gửi Sở VHTTDL các địa phương để chấn chỉnh hiện tượng trên, tăng cường trách nhiệm trong công tác thẩm định, giám sát và hậu kiểm.

Phương Mai


Ý kiến của bạn