Nghệ sĩ, bác sĩ hát Quốc ca giữa bệnh viện dã chiến: Thiêng liêng, tự hào

01-08-2021 18:10 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - “Một cảm xúc dâng trào không bao giờ chúng tôi có thể quên”, MC Quỳnh Hoa chia sẻ khi cùng đội tình nguyện viên nghệ sĩ, bác sĩ cùng hát vang Quốc ca giữa bệnh viện dã chiến.

Rưng rưng, tự hào hát Quốc ca

MC Quỳnh Hoa, trưởng nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM chia sẻ: "Một ngày mưa và nắng liên tục, đội tình nguyện viên nghệ sĩ chạy 4 mini show liên tục trong bệnh viện dã chiến thu dung số 4 - Bình Chánh, TP.HCM, nơi có 20 Block nhà với 4.000 bệnh nhân F0 đang điều trị".

Các nghệ sĩ, y bác sĩ hát Quốc ca tại Bệnh viện Dã chiến thu dung số 4 - Bình Chánh, TP.HCM.

Ròng rã đi khắp TP.HCM trong thời gian qua để hỗ trợ chống dịch COVID-19 như tặng quà, phát cơm, biểu diễn ca nhạc…, các nghệ sĩ trong nhóm tình nguyện viên của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM như nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, Quốc Đại, Phùng Thế Phi, Phương Thanh… đã đem đến những năng lượng tích cực cho lực lượng tuyến đầu, những người không may mắc COVID-19. Nhưng có lẽ, việc cùng nhau hát vang "Tiến quân ca" của nhạc sĩ Văn Cao trong một không gian đặc biệt như bệnh viện dã chiến là kỷ niệm sẽ không bao giờ quên với tất cả mọi người.

"Giữa trưa, lúc cả nhóm chuẩn bị chia tay, chúng tôi nhận được một lời yêu cầu rất đặc biệt từ chính các y bác sĩ và lực lượng y tế nơi đây: Hãy hát Quốc ca! Hãy hát để tiếp thêm sức mạnh, hun đúc thêm tinh thần cho đội ngũ y tế và các bệnh nhân F0! Một đề nghị lạ nhất từ khi chúng tôi bắt đầu đi phục vụ các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 nhưng lại chính là món quà tinh thần lớn nhất mà các y, bác sĩ mong muốn được tiếp sức", MC Quỳnh Hoa xúc động chia sẻ.

nghệ sĩ cùng hát Quốc ca

Hình ảnh bác sĩ, nghệ sĩ cùng hát Quốc ca tại bệnh viện dã chiến đã lay động trái tim của người dân.

Thế là tất cả các nghệ sĩ cùng xếp hàng ngang. Đội ngũ y tế đứng bên kia sợi dây ngăn cách khu vực F0, nghệ sĩ trong đội tình nguyện đứng đối diện, mọi người nghiêm trang ngẩng cao đầu. Bộ đồ bảo hộ, khẩu trang, kính chắn và cơn mưa lất phất không ngăn được hàng trăm con người đứng giữa bệnh viện dã chiến hát thật to "Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc... ".

Không cột cờ, không Quốc kỳ. Các nghệ sĩ, y bác sĩ có cờ Tổ quốc đang tung bay trong trái tim mỗi người. Có những giọt nước mắt rơi xuống trong mưa, giọt nước mắt từ lòng tự hào dân tộc, từ tình yêu thương đồng bào, từ sự hy sinh đối mặt hiểm nguy của đội ngũ y tế cả nước…

nghệ sĩ cùng hát Quốc ca 2

Việt Nam chiến thắng đại dịch.

Ca sĩ Quốc Đại chia sẻ "ở đó là cảm giác tự hào lắm. "Có câu đầu tiên là em hát chuẩn nhất thôi! Sau câu này em nghĩ ngay đến hình ảnh y bác sĩ cùng cán bộ chiến sĩ và những người bạn là hát không ra chữ nữa rồi. Tôi chưa bao giờ hát Quốc ca trong hoàn cảnh như thế này, chưa bao giờ nước mắt tôi rơi khi đang hát mà không thể kìm lại, chưa bao giờ thấy yêu Tổ quốc hơn lúc này. Tôi cảm thấy dòng máu trong mình ấm nóng lên dù đứng trong mưa, có lẽ chỉ có Tổ quốc này mới cho tôi được cái cảm giác yêu thương và tự hào như thế".

Nhiều khán giả xem xong clip các nghệ sĩ, bác sĩ hát Quốc ca đã không kìm được cảm xúc. Một người bình luận: "Khóc ngon lành! Rất tự hào và cảm phục đội ngũ y bác sĩ, bộ đội, công an, dân phòng và các tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch đã làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ. Xin cảm ơn tất cả!".

Từ hát Quốc ca đến tin yêu, cảm phục, chia sẻ với các y bác sĩ tuyến đầu

Để tiếp tục đồng hành, tiếp sức cho các y bác sĩ và lực lượng chống dịch tại các bệnh viện điều trị COVID-19 ở TP.HCM, đội tình nguyện viên nghệ sĩ tiếp tục kêu gọi cộng đồng, các mạnh thường quân ủng hộ trang thiết bị y tế và vật dụng cần thiết như đồ bảo hộ cấp độ 3, 4; kính chắn giọt bắn; khẩu trang N95; găng tay y tế không bột.

MC Quỳnh Hoa
Mỗi chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình giữa trận chiến chống giặc COVID-19 với tinh thần nhiệt huyết cao nhất! Tôi yêu Tổ quốc Việt Nam. Việt Nam chiến thắng.

Bên cạnh đó, tiếp tục mong được mọi người ủng hộ thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và ăn nhanh cho lực lượng tuyến đầu. Đó là sữa, nước uống, vitamin C, đồ hộp, chà bông, bánh mặn, bánh ngọt; mì, miến, phở dạng ly, cà phê, ngũ cốc ăn liền; trái cây; các loại thực phẩm và nước uống bổ sung dinh dưỡng khác …

MC Quỳnh Hoa, Trưởng nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

"Tròn 2 tháng kể từ ngày tôi chính thức khoác lên mình bộ đồ bảo hộ để đi vào tâm dịch, trở thành tình nguyện viên. Có đi mới được thấy tận mắt những vất vả, mệt mỏi mà các y bác sĩ và nhân viên y tế đã trải qua. Có đi mới được thấy tình người trong gian khó, thấy được những nụ cười lạc quan và hy vọng. Chúng tôi tin, chúng tôi yêu tất cả các y bác sĩ và nhân viên y tế, những người dám đối đầu với hiểm nguy, không ngại gian khổ để mang lại sự bình an cho mỗi chúng ta", MC Quỳnh Hoa cho biết.

Xem thêm video đang được quan tâm trên Sức khỏe&Đời sống:

10 khuyến cáo cho F0, F1 cách ly tại nhà.


Hoa Quỳnh
Ý kiến của bạn