Hai Phiếm trợn tròn mắt:
- Khiếp quá! Phóng viên thời sự Đài Truyền hình Trung ương tới Sóc Sơn làm phóng sự theo đơn thư tố cáo của bạn xem truyền hình mà bị kẻ chiếm ao công làm của riêng phóng xe ôtô từ trong cổng ra lao thẳng vào. May mà tránh kịp, chỉ bị hư hỏng cái máy quay trị giá hơn 1 tỷ đồng!
- Sao không nhờ chính quyền hay công an sở tại đi cùng nhỉ?
- Có phỏng vấn chủ tịch xã rồi nhưng ông này không đi và cũng chả cử ai đi cùng vì… lý do tế nhị!
- Cứ “tế nhị” thế này thì còn khối chuyện khuất tất.
- Đúng là lúc đó nhóm phóng viên rất đơn độc. Chỉ khi gọi điện thoại thẳng cho Giám đốc Công an Hà Nội nhờ giúp đỡ, công an huyện mới lập tức có mặt!
- Đúng là nghề nguy hiểm. Không có cơ chế nào để bảo vệ phóng viên khi tác nghiệp sao?
- Rất nhiều vụ phóng viên bị hành hung nhưng đây là lần đầu tiên vụ việc được khởi tố với tội danh Chống người thi hành công vụ và Phá hủy tài sản.
- Tưởng tội danh Chống người thi hành công vụ bấy nay chỉ thấy khi tấn công nhân viên bảo vệ pháp luật.
- Phóng viên vác máy ra khỏi Đài đi làm nhiệm vụ là công vụ chứ còn gì.
- Cũng là nét mới. Mong sao thầy thuốc khi làm việc bị tấn công cũng được luật pháp nghiêm trị kẻ tấn công như thế!