Ngây thơ nhất là... quan “tham”

Xã hội
Hai Phiếm bảo: - Ai nói con trẻ ngây thơ nhất là sai toét! Ngây thơ nhất phải là quan “tham”!

Hai Phiếm bảo:

- Ai nói con trẻ ngây thơ nhất là sai toét! Ngây thơ nhất phải là quan “tham”!

- Bác nói thế nào chứ ! Trước khi "tham" người ta đã là "quan" cũng đầy trình độ và năng lực, làm sao có chuyện ngây thơ được!

- Tuần rồi có 2 vụ xử quan “tham”. Cựu Tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng giải thích về việc đã "hào hiệp" cho mượn hàng chục ôtô trái quy định trước tòa rằng "PMU 18 không có chỗ để hàng chục ô tô, khi có đề nghị của một số cơ quan Nhà nước, chúng tôi đã cho họ mượn để sử dụng".

- Chà! Người ta giàu đến mức thiếu chỗ để ô tô vậy sao? Và tài sản của dân của nước dư đến mức người có quyền coi như của riêng, ngẫu hứng muốn đưa ai mượn cũng được!

- Có đúng là ông cựu tổng này quá ngây thơ, giải thích cứ hồn nhiên, nhẹ như bấc không?

- Quả là hồn nhiên thật!

- Vụ thứ hai là ông Huỳnh Ngọc Sĩ-  nguyên GĐ Ban Quản lý dự án Đông Tây giải thích về số tiền 52.250.000 đồng là tiền cho thuê nhà công, đút túi riêng cũng rất hồn nhiên, ngây thơ thật nhẹ nhàng, đơn giản rằng ông không biết rõ nguồn gốc số tiền trên, "cứ tưởng là tiền thưởng".

- Cha mẹ ơi, thế thì ông kia phải gọi ông này là thầy về sự ngây thơ. Đút tiền vào túi mình mà không biết nguồn gốc là tiền gì thì lạ thật. Đến đi mua thực phẩm còn phải biết rõ nguồn gốc xuất xứ nữa là!

- Ngộ độc hóa chất nếu cấp cứu kịp thời còn cứu được chứ ngộ độc tiền không rõ nguồn gốc xuất xứ thì gay rồi!

- Mà lĩnh cả mấy chục lần vẫn "cứ tưởng" thì ngây thơ thật!

- Trong các vụ xử quan “tham” hình như chưa thấy bị cáo nào có một lời xin lỗi nhân dân nhỉ!

- Bác lại "ngây thơ" rồi! Quan “tham” ngây thơ kiểu ấy làm sao có được lời xin lỗi ngoài việc ân hận... vì bị lộ!    
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn