Ngày thơ Nguyên tiêu 8 năm nhìn lại

Văn hóa – Giải trí
Cách đây 8 năm, năm 2003, Hội nhà văn Việt Nam có sáng kiến khai sinh một ngày hội cho giới yêu thơ. Để ngày hội mới đó có thể nhập vào chùm lễ hội dân tộc truyền thống hàng năm,

Cách đây 8 năm, năm 2003, Hội nhà văn Việt Nam có sáng kiến khai sinh một ngày hội cho giới yêu thơ. Để ngày hội mới đó có thể nhập vào chùm lễ hội dân tộc truyền thống hàng năm, Ngày thơ được đặt vào tháng giêng (là tháng của hội hè), ngày rằm, nương theo một bài thơ xuân chiến khu rất đẹp của Cụ Hồ, bài Nguyên tiêu. Ngay từ buổi đầu, Văn Miếu đã được chọn làm địa điểm cho Ngày thơ.

 Ngày thơ ở TP.HCM.
Ngày thơ Nguyên tiêu năm nay là năm kỷ niệm 1000 tuổi của Thăng Long - Hà Nội nên được tổ chức rộng khắp trên toàn quốc với chủ điểm hướng về Thăng Long - Hà Nội. Tình cảm dân tộc tự cường và lòng yêu mến kinh đô xuyên suốt từ thơ của các triều đại Lý Trần Lê Nguyễn đến nay được tôn vinh. Hưng Yên là tỉnh tổ chức Ngày thơ sớm nhất, mùng 6 Tết. Chủ tịch Ủy ban tỉnh đã tới dự và có thơ đóng góp. Hội chưa đông vì sinh viên, học sinh còn về quê nghỉ Tết nhưng sự có mặt của các nhà thơ, kể cả Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam và các nhà thơ từ Hà Nội, các tỉnh bạn đã tạo một không khí thơ thân ái, ấm áp, còn nguyên hương vị Tết ngay trên nền Văn Miếu xưa của Hưng Yên. Các bài thơ cổ được sưu tầm và thể hiện trên các tấm panô dựng trên diễn đàn như sự có mặt của 10 thế kỷ thơ Việt đang đồng hành với hôm nay.

Thái Nguyên, Thủ đô gió ngàn thời kháng chiến 9 năm tổ chức Ngày thơ năm nay với sự hội tụ của 6 tỉnh Việt Bắc, mang phong vị khá đặc sắc của văn hóa các dân tộc anh em. Hải Phòng chọn địa điểm âm vang chiến thắng Nguyên Mông: Bạch Đằng giang. Huế, dưới tiêu đề Cố đô nhớ cố đô đã tổ chức ngày thơ đậm phong vị trữ tình lịch sử và hơi hướng sông Hương núi Ngự. Phú Yên, nơi đã có 30 năm tổ chức Ngày thơ độc đáo của mình mà khởi xướng lại từ những người làm thơ không chuyên. Năm nay vẫn từ chân Tháp Nhạn, Ngày thơ Phú Yên đã có sức thu hút nhiều nhà thơ chuyên nghiệp của các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh láng giềng về dự. Nghệ An, tổ chức vào ngày 12 (ÂL) tại thị trấn Hưng Nguyên, di tích của Xô Viết Nghệ An...

TP. Hồ Chí Minh dành trọn ngày 13 (ÂL), tại Nhà hát lớn thành phố với chủ đề Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long, câu thơ chất chứa lịch sử, địa dư và tình cảm cội nguồn của nhà thơ võ tướng Huỳnh Văn Nghệ (trong bài thơ Nhớ Bắc, 1948). Buổi sáng dành cho các nhà thơ trẻ, buổi chiều: thơ thiếu nhi, buổi tối là nội dung chính thức của ngày thơ. Được biết, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội đã trực tiếp tham gia cấu tạo chương trình cùng Ban chấp hành Hội Văn nghệ thành phố với sự tham gia của đoàn Văn công quân khu 7. Long trọng, chính quy trong một nhà hát sang trọng trên một con phố cũng sang trọng bậc nhất thành phố, nhưng người dự vẫn thòm thèm các cuộc giao lưu trực tiếp nóng sốt giữa nhà thơ với bạn yêu thơ.  

Nét đặc biệt của Ngày thơ TP. Hồ Chí Minh là Lễ kỷ niệm 245 năm ngày sinh thi hào dân tộc Nguyễn Du của trường phổ thông cơ sở chuẩn quốc gia mang tên Nguyễn Du ở quận Gò Vấp với sự cộng tác của Hội nghiên cứu giảng dạy văn học TP. Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Ngày thơ. Cấp độ tổ chức chỉ là một trường trung học nhưng quy mô lễ hội lại bề thế và long trọng ở tầm quốc gia.

Ngày thơ của tỉnh Bình Dương tiến hành tại hội trường nhà văn hóa, dành hẳn nửa chương trình để giới thiệu thơ của Huỳnh Văn Nghệ, người con đánh giặc và làm thơ của quê hương Bình Dương. Thơ được các  nghệ sĩ thể hiện qua giọng ngâm có minh họa bằng điện ảnh, tái diễn khung cảnh thời kháng chiến 9 năm, giúp cho sự cảm nhận của khán giả nội dung lịch sử các bài thơ Huỳnh Văn Nghệ.

 Thơ trên gốm sứ.
Ở Hà Nội, nơi diễn ra Ngày thơ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đắc địa nhất. Văn Miếu được trang trí lộng lẫy rất thơ và đậm chất dân tộc, nhất là về đêm khi các dãy đèn lồng và đèn rọi lên các công trình kiến trúc cổ xưa cùng tỏa sáng. Các nghệ nhân Bát Tràng đã chế tác 700 sản phẩm sành sứ có đề thơ. Thơ Quốc ngữ và có cả nguyên văn Hán tự và bản dịch tiếng Anh. Đây là sản phẩm quảng bá thơ độc đáo của ngày thơ năm nay. Nhiều khách muốn mua và đặt hàng nhưng trước mắt các sản phẩm này đã được bảo tàng văn học lưu giữ. Đêm 14, tại sân bái đường đã diễn ra đêm thi trình diễn các tác phẩm thơ tự sáng tác (đã qua vòng sơ khảo tại trường) của sinh viên 4 trường đại học, tạo một nét sinh hoạt học thuật nhiều thể nghiệm táo bạo của lớp trẻ cho Ngày thơ. Sân thơ tuổi trẻ trước nhà Thái học năm nay có cách bài trí mới, bạo, giàu ý nghĩa: các tác giả trẻ tạo thành vòng ôm lấy bạn đọc của mình. Một không gian thơ rất tri kỉ và cách trình bày thơ cũng tri âm hơn trước. Sân khấu chính của Ngày thơ là sân phía trước. Điều đáng nói nhất là sự hưởng ứng của bà con yêu thơ. Có những chuyến xe buýt quanh Văn Miếu gần như bị các cụ yêu thơ độc chiếm.

Ngày thơ do Hội nhà văn VN đề xuất quả thực đã được nhân dân chấp nhận. Trong dịp này, nhiều xã thôn cũng tự tổ chức ngày thơ. Tôi cũng đã tới dự một số nơi. Các khách thơ rất phấn chấn và cảm động. 8 năm nhìn lại là một chặng đường vui, nhưng để duy trì và giữ đúng phẩm chất một hội thơ rất cần sự hỗ trợ bền bỉ của toàn xã hội, nhất là của các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền như đã và đang hỗ trợ. Ngày thơ, cố nhiên, phải mang không khí hội hè, lấy vui là chính. Còn để có được những thành tựu cho nền thơ nước nhà thì không ai nỡ đòi từ hội mà lại phải trông vào những lao động thầm lặng, đầy nỗ lực của những người cầm bút viết nên thơ.

Vũ Quần Phương


Ý kiến của bạn