Nhắc đến “tham nhũng” và “lợi ích nhóm”, người ta mặc nhiên nghĩ đến cán bộ, nghĩ đến kẻ có chức có quyền. Ngày xửa ngày xưa, lớp này được gọi là quan. Trong quan có quan liêm và cũng có quan tham, có quan ngay thẳng và cũng có quan cong queo. Quan cong queo là quan thế nào? Phải chăng như dân gian nói thì đó là hạng ham hố vô chừng: Thừa quan rồi mới đến dân/Thừa nha môn mới đến phần đò đưa; là kẻ quấy nhiễu dân: Sang chơi thì cứ mà sang/Đừng bắt dọn đàng mà nhọc lòng dân; là sự không chính trực trong sáng: Ban ngày quan lớn như thần/Ban đêm quan lớn tần mần như ma; là thói đục nước béo cò: Lúc thì chả có một ai/Lúc thì ông xã, ông cai đầy nhà; là sự tha hóa vẩn đục lối sống: Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình/Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi...
Xã hội có nhiều quan cong queo ắt hẳn gây ra nhiều bất an, bất bình, phản kháng trong dân chúng. Này nhé, lời xưa còn văng vẳng bên tai. Nhẹ nhàng thì: Người trên ở chẳng chính ngôi/Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào; haythẳng thừng đến độ cực đoan thì: Con ơi nhớ lấy câu này/Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan; mỉa mai thâm thúy thì: Sông Hương nước chảy lờ đờ/Dưới sông có đĩ, trên bờ có vua; quyết liệt căng thẳng thì: Chém cha cái lũ áo dài/Ăn no cho đến mang tai vẫn lần/ Vẫn lần cả bẹn khố dân/Trong ngoài bòn sạch không phân thứ gì... Khốn nỗi, ai cũng biết hạng người cong queo khi được ngồi vào ghế quan thì trước sau chi cũng hại nước, hại dân nhưng không phải bao giờ, không phải lúc nào cái kính chiếu yêu của công lý cũng phát hiện được.
Những sự cong queo ấy sẽ làm hại, làm yếu Đảng, Nhà nước và Tổ quốc. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến bất ổn của xã hội. Người ta nói, người tính không bằng trời tính nhưng dân chính là trời đấy. Cổ nhân nói: Trời không có mắt có tai, dân nhìn tức là trời nhìn, dân nghe tức là trời nghe. Để cho dân (trời) nghe điều tốt, điều lành, điều hay, điều đẹp, phải sớm phát hiện, loại bỏ loại cán bộ cong queo và đề cử những người ngay thẳng (trung thực) có năng lực lên giữ các chức vụ của Đảng và Nhà nước. Điều này cũng chẳng mới gì vì Khổng Tử đã nói từ xưa: Đề cử người ngay thẳng lên trên hạng người cong queo thì dân phục. Đề cử người cong queo lên trên người ngay thẳng thì dân không phục.
May thay, vui thay Đảng đang có cuộc kiểm điểm theo Nghị quyết 4 khóa XI và Thường vụ Quốc hội đã đưa vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm những cán bộ giữ các vị trí chủ chốt do Quốc hội và HĐND các cấp bầu ra lên bàn nghị sự và chắc chắn nó sẽ được những đại biểu của nhân dân nhất trí cao trong thời gian gần đây. Đảng ta, Đất nước ta đang có bước chuyển động sâu sắc, rộng lớn, đúng đắn. Hãy tin và hy vọng!
Nguyễn Hữu Quý