Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, trẻ mong ước điều gì?

01-06-2025 17:56 | Xã hội
google news

SKĐS - Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là dịp để các em nhỏ được sẻ chia và lắng nghe. Mỗi em sẽ có một mong ước giản dị nhưng đều ngập tràn yêu thương.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, trẻ mong ước điều gì?- Ảnh 1.

Bé Khánh Đan (6 tuổi, Hà Nội). Ảnh gia đình cung cấp.

1. Mong được gặp ba

"1/6 là ngày Quốc tế thiếu nhi, con thích được mẹ dắt đi ăn kem Tràng Tiền, đi bơi và đi chơi ở khu vui chơi ạ.

Nhưng điều con mong nhất là ba con sẽ về với con. Ba con là kỹ sư cầu đường nên hay phải đi khảo sát ở nhiều nơi, để chuẩn bị mở ra các con đường mới. Vì vậy, ba thường phải đi công tác lâu ngày mới về nhà. Mẹ bảo ba con đi công tác hơn 1 tháng rồi ạ", Bé Khánh Đan (6 tuổi, Hà Nội) nói.

2. Muốn đi chơi và có nhiều đồ chơi mới

"Một năm học vừa qua con thấy mình đã rất cố gắng và nỗ lực. 1/6 cũng là thời điểm mở đầu cho kỳ nghỉ hè, con muốn mình có thể được thỏa sức vui chơi.

Đầu tiên con muốn ba mẹ cũng không phải đi làm để đưa con đi chơi thật nhiều nơi. Sau đó ba mẹ sẽ mua cho con nhiều đồ chơi mới.

Nếu được ước thêm thì sau này lớn lên con sẽ được làm bác sĩ ạ", Bé Hoàng Tùng (8 tuổi, Yên Bái) chia sẻ.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, trẻ mong ước điều gì?- Ảnh 2.

Bé Hoàng Tùng (8 tuổi, Yên Bái). Ảnh đã được cho phép đăng.

3. Mãi được ba mẹ yêu thương

"1/6 con muốn được mua con robot biến hình. Con đã để dành tiền lì xì nhưng vẫn thiếu một ít. Con mong ba mẹ phụ thêm cho con mua nó. Nếu con có robot, con sẽ chơi ngoan và không làm ồn khi ba mẹ nghỉ trưa.

Con cũng mong con sẽ luôn học giỏi, chăm ngoan và giúp đỡ được việc nhà cho ba mẹ như trông em, quét nhà, lau bàn, nhặt rau,...

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, trẻ mong ước điều gì?- Ảnh 3.

Bé Hà My (3 tuổi, Thái Bình). Ảnh gia đình cung cấp.

Và còn một điều nữa con luôn mong muốn, đó là ba mẹ sẽ mãi mãi yêu thương hai anh em con như bây giờ. Mong ba mẹ lúc nào cũng ở bên con, không bao giờ xa chúng con", Bé Đức Minh (7 tuổi, Nam Định) mong muốn.

4. Có thêm váy công chúa mới

"Con chỉ muốn mặc váy công chúa màu hồng, mẹ tết tóc hai bên cho xinh, rồi đi chơi vườn bách thú.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, trẻ mong ước điều gì?- Ảnh 4.

Bé Đức Minh (7 tuổi, Nam Định). Ảnh gia đình cung cấp.

Con chưa được đi chơi vườn bách thú bao giờ, nhưng con biết ở đó có rất nhiều con vật. Con còn mong được ăn kẹo bông gòn và ăn kem nữa ạ", Bé Hà My (3 tuổi, Thái Bình) thỏ thẻ.

5. Mong ba mẹ có nhiều thời gian nghỉ ngơi để cả nhà cũng đi chơi, ăn kem,...

"Con tên là Nguyễn Tiến Đức, năm nay con 8 tuổi, học lớp 3. Ba con là bộ đội, mẹ con là cô giáo. Ai cũng bảo con là "con nhà gương mẫu", nhưng thật ra con cũng nghịch và ham chơi lắm. Chỉ là ở nhà có ba mẹ nghiêm nên con hay cố gắng ngoan để ba mẹ vui lòng.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, trẻ mong ước điều gì?- Ảnh 5.

Bé Tiến Đức (8 tuổi, Hà Nội). Ảnh gia đình cung cấp.

Ba con thời gian này đi công tác xa. Có đợt ba đi tận hai tuần mới về. Con nhớ ba lắm, mỗi lần thấy bạn cùng lớp được ba đưa đón đi học, con cũng ước gì được như vậy. Nhưng mỗi lần ba về phép, con vui lắm, con chạy ào ra cổng ôm chầm lấy ba.

Còn mẹ con thì dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm. Mẹ dạy học ở trường tiểu học, sáng dậy sớm nấu ăn cho cả nhà rồi đi dạy. Tối về, mẹ còn chấm bài và soạn giáo án. Mẹ hay nhắc con học bài kỹ, viết chữ cẩn thận. Mỗi khi con được điểm tốt, mẹ đều khen nhưng cũng không quên nhắc con "phải khiêm tốn".

Hôm nay là ngày 1/6, con rất vui vì ba đã đi công tác về, cả nhà con hôm nay sẽ cùng nhau đi chơi, đi ăn. Con còn được mẹ tặng cho một cây bút máy mới, màu xanh dương, có khắc tên con nữa!

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, trẻ mong ước điều gì?- Ảnh 6.

Bé Bảo Châu (3 tuổi, Hà Tĩnh). Ảnh gia đình cung cấp.

Nếu được ước, điều ước ngày 1/6 của con là: Cả nhà con bao gồm ông, bà, bố, mẹ, cậu, mợ, các bác, anh chị em nhà con đều mạnh khỏe. Riêng ba và mẹ thường xuyên có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Thường xuyên đưa anh em con đi chơi nhiều hơn. Con thích được ăn piza và ăn kem nữa ạ.

Con không cần đồ chơi mới hay bánh kẹo nhiều, con chỉ mong có thời gian được ở bên ba mẹ, cả nhà con sẽ đi chơi thật nhiều nơi ạ", bé Tiến Đức (8 tuổi, Hà Nội) tâm sự.

6. Mặc váy công chúa, búi tóc hai bên như Elsa, ăn kem vị dâu...

"Con thích mặc váy công chúa màu hồng, thích búi tóc hai bên như Elsa, và thích nhất là được mẹ cho đeo kẹp tóc lấp lánh.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, trẻ mong ước điều gì?- Ảnh 7.

Bé Diệu Anh (8 tuổi, Hà Nội). Ảnh gia đình cung cấp..

Ngày 1/6, con chỉ mong được ba mẹ đưa đi chơi công viên, được ngồi xích đu, ăn thật nhiều kem. Con muốn được ăn kem vị dâu, được mua bong bóng hình con thỏ, và được chụp thật nhiều ảnh để khoe với ông bà.

Con còn mong mẹ đọc truyện cổ tích trước khi ngủ, mong ba không bận điện thoại để chơi trò "nấu ăn giả vờ" với con. Con sẽ ngoan và mong được tặng một con gấu bông thật to, để tối nào cũng ôm ngủ cùng", bé Bảo Châu (3 tuổi, Hà Tĩnh) chia sẻ mong ước trong ngày 1/6.

7. Mong ba mẹ hôm nay và những ngày sau nữa đều ở bên con

"Ngày 1/6, con chỉ mong được ngủ nướng một chút rồi được mẹ gọi dậy bằng giọng nhẹ nhàng, không vội vã. Con muốn được mặc váy xinh, được mẹ tết tóc thật gọn rồi ba chở cả nhà đi chơi Hồ Gươm. Con mong được ăn kem Tràng Tiền mát lạnh, được cầm kẹo bông gòn đi dạo quanh bờ hồ và chụp thật nhiều ảnh.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, trẻ mong ước điều gì?- Ảnh 8.

Bé Phương Công Huy (10 tuổi, Hà Nội - bên phải) cùng cả gia đình chụp ảnh vào Tết 2025. Ảnh đgia đình cung cấp.

Con cũng mong được vào hiệu sách chọn vài quyển truyện tranh và một hộp bút màu mới. Con thích vẽ lắm, mà mấy cây bút cũ đã sắp hết mực rồi. Con mong tối nay cả nhà sẽ ăn pizza phô mai. Đây là loại piza con thích nhất, và mẹ cho uống thêm coca nữa'. Bé Diệu Anh (8 tuổi, Hà Nội) nói.

8. Muốn được chơi game mà không bị bố mẹ mắng

"Ngày 1/6, con chỉ mong được nghỉ học, không phải làm bài tập, không bị mẹ nhắc "dậy sớm đi học đi con!". Con muốn được ba cho đi xem phim siêu anh hùng ở rạp, ngồi ghế giữa, ăn bắp rang bơ to và uống nước ngọt.

Con mong được ba mẹ dẫn đi công viên chơi đá bóng, rồi đi ăn gà rán, pizza thật nhiều. Con cũng muốn được mua bộ xếp hình robot mới – loại con đã thích từ lâu nhưng vẫn chưa dám xin.

Tối về, con chỉ mong được chơi game 30 phút mà không bị la, được ba ngồi chơi cùng và mẹ không giục đi ngủ sớm. Ngày 1/6, con mong có một ngày thật vui, được làm điều mình thích, và được ở bên ba mẹ thật lâu", Bé Phương Công Huy (10 tuổi, Hà Nội) tâm sự.





Quỳnh Mai
Ý kiến của bạn