Ngày lễ mà!

Xã hội
SKĐS - Bước sang năm 2016, Hai Phiếm vui lắm với bao dự định như đưa cháu đi chơi, thăm thú vãn cảnh mừng dân cả nước bóc tờ lịch mới với bao dự cảm tốt lành. Nhưng ông vẫn cứ cau mày:

- Kế hoạch đầy đẹp đẽ mà bụng tôi cứ lo lo...

- Lo gì?

- Lo bị chặt chém! Như hôm Noel vừa rồi thằng cháu nội đưa đi chơi mà gửi cái xe máy hết 50 ngàn đồng! Ngồi nghỉ ở quán, uống chén nước mà 6 ngàn một chén trà, 3 chục ngàn cốc cà phê. Kêu đắt thì mấy cậu mấy cô cứ cười tươi như hoa mùng tơi rằng “Ngày lễ mà !”

- Không lẽ ngày lễ, mọi người nghỉ nên những quy định cũng nghỉ? Những bãi giữ xe tự phát cứ mọc ra như nấm tha hồ hét giá trên trời...

- Tết được nghỉ nhiều bà con thành phố về quê, đi chơi xa nên vắng chứ ngày đầu năm dương lịch này, người vẫn thế mà “quy định” bị nghỉ thì có khi tai nạn giao thông tăng lên cũng nên. Tôi cứ lo lo là!

- Yên chí đi! Bác biết lo thì các nhà chức trách sao lại không biết lo như bác?

- Hy vọng thế! Nào, chạm cốc cho những điều tốt đẹp nhân bước sang năm 2016!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn