Ngày khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi tại TP Hồ Chí Minh

05-09-2025 16:44 | Xã hội
google news

Ngày 5/9, trong khi hàng triệu học sinh cả nước rộn ràng bước vào năm học mới, tại TP Hồ Chí Minh, nhiều bệnh nhi dù đang nằm viện vẫn có một “ngày khai giảng” thật đặc biệt, đầy ấm áp và yêu thương.

Ngày khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi tại TP Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Các em học sinh tay còn vết dán truyền dịch nhưng vẫn thấy rất vui khi được tham dự lớp học vẽ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày 5/9.

Ghi nhận tại khoa Nhi, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, lớp học vẽ do Phòng Công tác xã hội duy trì gần một năm qua đã “khai giảng” trở lại với chủ đề “Vui đến trường”. Những bức tranh về mái trường, thầy cô, bạn bè được các em cẩn thận tô màu, phần nào giúp vơi đi nỗi nhớ lớp học và dịu bớt nỗi buồn khi không thể dự lễ khai giảng như bạn bè cùng trang lứa trong ngày khai giảng đầu năm mới.

Ngày khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi tại TP Hồ Chí Minh- Ảnh 2.

Các em thiếu nhi đang điều trị được tại bệnh viện háo hức tham gia vẽ tranh, tô màu.

Trong lễ khai giảng, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện cũng trao tặng cho các em những phần quà nhỏ gồm tập, bút chì màu, bánh kẹo, sữa… như lời động viên tiếp thêm niềm vui và nghị lực cho các em trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Em N.L.M.K (9 tuổi, ngụ phường Gia Định) tham gia khai giảng lốp học hồn nhiên cho biết: “Em cảm thấy rất vui vì hôm nay, em được tô màu về thầy cô, bạn bè, em thấy đỡ nhớ lớp hơn và cũng có niềm vui trong ngày khai giảng".

Ngày khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi tại TP Hồ Chí Minh- Ảnh 3.

Phụ huynh và học sinh cùng đồng hành khi tham gia khai giảng lớp học tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Một không khí khai giảng ấm áp khác cũng diễn ra tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, nơi lớp học Hoa hướng dương được Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Vì ngày mai tươi sáng" đồng hành suốt 16 năm qua. Tại đây, trong bộ đồng phục học sinh, nhiều bệnh nhi dù phải ngồi xe lăn, tay còn truyền thuốc hay mái đầu trọc vì hóa trị vẫn rạng rỡ nụ cười đón chào năm học mới.

Ngày khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi tại TP Hồ Chí Minh- Ảnh 4.

Những nét vẽ đầy màu sắc của các em học sinh khi tham gia những lớp học đặc biệt.

TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh cho biết, lớp học đặc biệt này giúp các em vừa điều trị vừa học tập, không bị gián đoạn kiến thức và thuận lợi hòa nhập khi trở lại trường.

Ngày khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi tại TP Hồ Chí Minh- Ảnh 5.

Một lớp học dành cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh được khai giảng.

Đón nhận sách vở và ba lô cho năm học mới, bé Hà Phương Thy (6 tuổi, Quảng Ngãi) nở nụ cười rạng rỡ trong lễ khai giảng đầu tiên của mình. Một năm trước, em được chẩn đoán ung thư xương, phải phẫu thuật cắt bỏ chân trái và hiện vẫn đang hóa trị. Với em Phương Thy, lễ khai giảng lần này cùng các bạn trong bệnh viện là món quà tinh thần lớn lao trên hành trình chống chọi bệnh tật.

Ngày khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi tại TP Hồ Chí Minh- Ảnh 6.

Sau lễ khai giảng, các em thiếu nhi còn nhận được nhiều phần quà ý nghĩa.

Đồng hành nhiều năm cùng lớp học của bệnh nhi ung thư, cô giáo Đinh Thị Kim Phấn cho biết: “Một năm học mới lại bắt đầu mang theo hy vọng và niềm vui cho các "chiến binh nhí". Lớp học mới sẽ tiếp thêm nghị lực để các em tiếp tục chiến đấu và trưởng thành trong thời gian tới".

Ngày khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi tại TP Hồ Chí Minh- Ảnh 7.

Phần quà dành cho các em thiếu nhi gồm có tập vở, bánh, sữa...

Ngày khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi tại TP Hồ Chí Minh- Ảnh 8.

Các em học sinh cảm thấy khá vui được nhận quà trong một ngày khai giảng đặc biệt tại các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh.


Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
Ý kiến của bạn