Lại thêm một vụ chìm thuyền xảy ra trên sông Gianh (Quảng Bình). Ba nạn nhân xấu số là những người mới ở độ tuổi đôi mươi, họ ra đi khi trong mình vẫn còn đầy ấp ủ, hoài vọng cho tương lai…
Vụ chìm đò nói trên xảy ra vào khoảng 20g tối 24/12, trong lúc người dân trong vùng đang nô nức đi chơi lễ Giáng sinh, trên dòng sông Gianh, đoạn qua xóm Bến, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).
Đêm Giáng sinh không an lành
Nhân dịp đêm lễ đón Noel, 9 thanh niên ở huyện Quảng Trạch là bạn của nhau đã cùng lên thuyền, từ xóm Bến chèo vượt sông Gianh sang xóm Cồn Két (cùng xã Quảng Thuận) để chơi. Khi chèo cách bờ khoảng 100m thì thuyền bị lật, 2 người đã cố bơi được vào bờ. Hai vợ chồng ông Hoàng Văn Hải và bà Hoàng Thị Lý ở cạnh mép sông nghe tiếng kêu cứu đã cùng với ông Hoàng Tình (cùng ở tại xóm Cồn Két) đã nhanh chóng dùng thuyền ra cứu hộ được 4 người và đưa vào bờ an toàn.
Còn 3 người là Trần Văn Tý (SN 1985, trú tại xã Quảng Thuận), Nguyễn Thị Phượng (SN 1986) và Hoàng Thị Lợi (SN 1987), cùng trú tại khu phố 5, thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch bị mất tích. Bà con bên sông lúc này đã tỏa ra sông rất đông, cật lực cùng nhau tìm kiếm cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy một chút tung tích gì về 3 nạn nhân.
Cùng lúc đó, Công an huyện Quảng Trạch đã cử gần 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng dân quân xã Quảng Thuận và thợ lặn địa phương để triển khai nhanh việc tìm kiếm cứu nạn giữa đêm tối mịt mùng, sóng nước lớn, gió mạnh và hy vọng cứu sống được 3 thanh niên là rất mong manh.
Mãi đến 5g sáng ngày 25/12, việc cứu hộ mới có kết quả, lực lượng tìm kiếm đã vớt được hai người nữ là Phượng và Lợi. Nhưng họ đã bị sặc nước và chết trước đó rất lâu. Gần 8h sáng cùng ngày, thi thể của nạn nhân nam là Trần Văn Tý mới được lực lượng tìm kiếm vớt được. Lần lượt sau đó, thi thể các nạn nhân xấu số được gia đình tiếp nhận để đưa về gia đình tổ chức an táng.
Xóm nghèo tang tóc cuối năm
Chúng tôi tìm về các gia đình có nạn nhân trong vụ chìm đò xảy ra tối 24/12. Một không khí tang thương trùm vây lên những xóm nhỏ. Một chàng trai và hai cô gái chỉ mới bước qua tuổi đôi mươi đã ra đi khi trong mình vẫn đang căng tràn sức sống, hy vọng, hoài bão. Đắng lòng nghe những tiếng gào thất thanh của cha mẹ khóc con, em út nức nở vĩnh biệt anh, chị... Dưới cái lạnh giá của những ngày rét đậm, nỗi buồn như càng hắt hiu thêm.
Việc quá đột ngột khiến người thân các nhạn nhân vẫn như chưa thể tin nổi. Ngờ đâu được, một đêm vui chơi với bạn bè đã là đêm định mệnh… Khu phố 5, thị trấn Ba Đồn có đến 2 nạn nhân là Nguyễn Thị Phượng (SN 1986) và Hoàng Thị Lợi (SN 1987). Đôi bạn thân thiết ở cạnh nhà nhau ấy đã bỏ lại mạng sống dưới nước sâu trong tư thế ôm chặt lấy nhau.
Xóm Đồng, xã Quảng Thuận chật kín người đến thắp hương tiễn đưa chàng trai trẻ Trần Văn Tý. Bà Nguyễn Thị Đào (61 tuổi) được người thân dìu lên giường nằm vì lo từ đêm qua bà đã nằm vật giữa nền nhà, nếu để bà hấp phải hơi đất lạnh ấy vào nữa chắc bà đi theo con luôn…
Từ hung tin đêm qua đến sáng nay, khi hàng xóm đưa xác con từ ngoài sông về, ông Trần Đình Mạy (64 tuổi, cha Tý) cứ bần thần ngồi yên trên võng. Hàng xóm kể lại, từ lúc thấy xác con về, ông không nói một tiếng nào nữa, chỉ im bặt. Ông ngồi, mắt ráo hoảnh nhìn ra hướng xa xăm. 64 tuổi, ông như đã không còn nước mắt để chảy nữa rồi.
Ngày 26/12, tin từ UBND huyện Quảng Trạch, ngay trong sáng 25/12, chính quyền xã Quảng Thuận cùng Huyện ủy, UBND huyện Quảng Trạch, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thăm viếng chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình có người chết đuối trong vụ chìm đò tại Quảng Thuận vào tối 24/12 là 3 triệu đồng.
Chiếc thuyền bị lật là đò gỗ dài 10m, rộng 0,8m. Đây là loại thuyền chèo tay nhỏ mà dân trong vùng vẫn dùng để đánh bắt cá và qua lại sông Gianh. Hai người điều khiển là Ngô Văn Khai (SN 1993) và Ngô Minh (SN 1989), cùng trú tại xóm Cồn Két. Lực lượng Công an huyện Quảng Trạch vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ hơn về nguyên nhân của vụ chìm đò này.
Bài, ảnh: TRẦN NGUYÊN PHONG
Vào đúng thời điểm này năm ngoái, trên dòng sông Gianh qua xã Quảng Minh cũng xảy ra một vụ chìm thuyền của 10 học sinh tự ý chèo đi chơi Giáng sinh. 9 học sinh may mắn được cứu sống trong tình trạng bị ngất do sốc nước, 1 học sinh lớp 7 phải bỏ mạng dưới sông sâu. Trước đó, năm 2009, tại xã Quảng Hải cũng đã xảy ra vụ chìm thuyền rất kinh hoàng vào đúng ngày 30 Tết làm 42 người bị chết đuối. Ðến năm nay, bên dòng Gianh lại đón một Giáng sinh không an lành. Ðông đảo người dân đã đổ về chứng kiến cuộc tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích nói trên. |