Hồng Thanh Quang
Ngẫu khúc phi nga
Chắc là lỗi của em thôi,
Chiều nay tôi lại bồi hồi nhớ xuân.
Đã qua ngũ thập bát tuần,
Bỗng dưng đỏng đảnh gieo vần nối duyên.
Biết em ván đã đóng thuyền,
Bồng bềnh trong những luân truyền ấm êm.
Nhưng tôi cứ muốn ngờ em
Không tôi rất khó bên thềm vẽ trăng...
Em cần chi những gió giăng,
Một khi định ước phải thăng giáng buồn.
Tôi là nắng ấm hè tuôn
Để mong quả phúc tỏa nguồn linh vân...
Hát thêm giai điệu nhân quần,
Tôi yêu em quá nên dần dần đau.
Em ơi, áo chấm mi rầu,
Cho tôi hôn lại lần đầu gió bay...