Cách Hà Nội khoảng 100km, cách Thành phố Việt Trì khoảng 60km, đồi chè Long Cốc (thuộc xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) được giới săn ảnh đặt cho nhiều cái tên như "Chốn bồng lai tiên cảnh", "Hạ Long trên cạn miền đất Tổ", "Thiên đường mây...".
Ngất ngây trước biển mây bồng bềnh trên đồi chè Long Cốc.

Đồi chè Long Cốc được 'dân "săn ảnh" cho là đồi chè đẹp nhất nhì Việt Nam. Vài năm trở lại đây, đồi chè Long Cốc thu hút rất nhiều khách du lịch, đặc biệt là những nhiếp ảnh gia tới đây săn ảnh.

Cảnh sắc nơi đây được hình thành từ hàng loạt quả đồi lớn nhỏ.

Mỗi đồi chè ở đây có diện tích khoảng 1ha. Từ trên đồi chè nhìn xuống, Long Cốc nằm gọn trong thung lũng, lúc ẩn, lúc hiện trong sương mây.

Bình minh là thời điểm đẹp nhất để bắt được những khoảnh khắc "như thực, như mơ" của đồi chè Long Cốc.

Bắt đầu vào mùa thu, cả khu vực đồi chè được bao phủ bởi "biển mây' trôi bồng bềnh huyền ảo mỗi sớm mai.

"Biển mây" tựa như một bức tranh thủy mặc.




Cảm giác đứng giữa bát ngát hương chè, dõi mắt thật xa vẫn thấy những đồi chè bao la, trùng điệp thật khó có thể diễn tả thành lời với những nhiếp ảnh gia chuyên đi 'săn mây'…