Ngành Giáo dục Hà Nội sẻ chia với học sinh, sinh viên và giáo viên vụ cháy chung cư mini

14-09-2023 19:01 | Thời sự

SKĐS - Để kịp thời sẻ chia với các nạn nhân cùng gia đình trong vụ cháy xảy ra tại quận Thanh Xuân, ngành giáo dục Thủ đô và các trường đại học đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ giáo viên, học sinh bị thương trong vụ cháy.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, có 2 giáo viên và 29 học sinh là nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, trong đó có 13 học sinh đã qua đời. Ngành giáo dục Hà Nội đã phát động đợt hỗ trợ vật chất và tinh thần tới các nạn nhân và gia đình. Các giáo viên và học sinh còn lại bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. "Đây là sự đau thương, mất mát lớn đối với ngành giáo dục Thủ đô", Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương cho biết.

Chia sẻ với mất mát này, Ban lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cùng cán bộ, giáo viên thuộc công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã phát động ủng hộ các nạn nhân vụ cháy. Việc quyên góp, ủng hộ này sẽ được các trường học tiếp tục triển khai. Tổng số tiền ủng hộ bước đầu trong sáng nay 14/9 là gần 180 triệu đồng.

Trưa 14/9, Sở GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã đến BVĐK Xanh Pôn thăm hỏi và động viên giáo viên và học sinh bị thương trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân).

Ngành Giáo dục sẻ chia với học sinh, sinh viên và giáo viên trong vụ cháy - Ảnh 1.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cùng đại diện ngành giáo dục thăm hỏi cô T.T.T.H đang điều trị tại BVĐK Xanh Pôn.

BVĐK Xanh Pôn đang điều trị cho 2 giáo viên và 1 học sinh. Trong đó, cô giáo T.T.T.H công tác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân; cô giáo còn lại là Đ.T.H.Y công tác tại Trường phổ thông FPT. Còn 1 trẻ mầm non đang học tại một nhóm trẻ tư thục thuộc quận Thanh Xuân. Cháu này chính là con của cô giáo Đ.T.H.Y.

Chiều 14/9, PV đã đến Khoa Phẫu thuật thần kinh, BVĐK Xanh Pôn để thăm hỏi cô T.T.T.H - một trong những nạn nhân của vụ cháy thương tâm xảy ra tại chung cư mini thuộc phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) vừa trải qua ca phẫu thuật cột sống và sức khỏe đang dần ổn định.

Nhà cô T.T.T.H có 5 người sống ở chung cư mini xảy ra vụ cháy. Đêm 12/9, khi phát hiện tòa chung cư có cháy, chồng cô chạy vội ra hành lang kiểm tra tình hình nhưng đã quá muộn. Lúc ấy, khí độc bắt đầu bốc mạnh lên các tầng. Chồng cô H. hô lớn, nói vợ và các con chạy trước. Khi đó, cô con gái lớp 4 và con trai lớp 3 của cô cùng chạy ngược lên trên, nhưng do tình hình hỗn loạn nên hai cháu lạc mất nhau. Con trai cô chạy lên đến tầng 6, được người dân kéo vào phòng tránh khói độc, chờ đội cứu hộ cứu hộ và may mắn được giải cứu thành công lúc 2 giờ sáng. Còn con gái thì thất lạc và sau đó tử vong.

Cô H. kể lại khoảnh khắc tử thần: "Lúc đó, chồng tôi quấn vội chiếc chăn rồi ôm con 27 tháng nhảy xuống mái tôn nhà hàng xóm, tôi cũng nhảy theo sau, thoát thân qua đường cửa sổ. Nhà hàng xóm cách một con đường, nếu không nhắm trúng điểm đáp thì rơi xuống nền đường ngay. Biết là nguy hiểm và xác định sẽ bị chấn thương nhưng chúng tôi không còn cách nào khác".

Ngành Giáo dục sẻ chia với học sinh, sinh viên và giáo viên trong vụ cháy - Ảnh 2.

Cô H. đang điều trị tại BVĐK Xanh Pôn và sức khỏe đang dần ổn định.

Trong số các học sinh tử vong ở đám cháy chung cư mini có 6 em học Trường THCS Khương Đình; 4 học sinh Trường Tiểu học Khương Đình; 1 học sinh Trường tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ và 2 học sinh mầm non.

Đại diện Trường THCS Khương Đình cho biết, ngay khi xảy ra sự việc thương tâm, trường tổ chức động viên, thăm hỏi và lễ viếng những gia đình học sinh gặp nạn. Trường cũng hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Cô giáo Đào Thanh Tú, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học, THCS & THPT Khương Hạ, quận Thanh Xuân cho biết: "Nhà trường rất đau buồn khi có một học sinh học lớp 3 đã không qua khỏi trong vụ cháy. Ngay khi hay tin, cán bộ giáo viên nhà trường đã cắt cử nhau túc trực chia buồn, động viên gia đình cháu và dự tang lễ cháu tại quê nhà ở huyện Đan Phượng, Hà Nội".

Xót xa tân sinh viên tử nạn trong vụ cháy chung cư mini trước ngày khai giảng

Chia sẻ với báo chí mới đây, TS. Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, em P.H.G.L - tân sinh viên nhóm ngành Khoa học Giáo dục là một trong những nạn nhân vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Khương Hạ hôm 12/9.  "Đây là sự mất mát lớn với gia đình và nhà trường". Hiện Đoàn Thanh niên trường đứng ra vận động các tấm lòng hảo tâm cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ gia đình nữ sinh. Nhà trường cũng đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau cùng thân nhân của em.

Cũng là tân sinh viên vừa nhập trường, Đ.N.T.H, K43 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền mãi mãi ra đi trong vụ cháy chung cư mini. "Em đã nhập trường, thật rạng ngời trong những buổi học đầu tiên tại ngôi trường mơ ước, nhưng chưa kịp dự khai giảng năm học mới. Một đồng nghiệp nhắn tin rằng: "Nếu không có vụ cháy thì hôm nay bạn ấy rạng ngời biết bao". Mong rằng, ở một nơi nào đó, em được viết tiếp giấc mơ còn dang dở", PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc Học viện chia sẻ trên trang cá nhân.

Trên Fanpage của Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đăng tải nội dung bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với nữ sinh của trường. "Chúng ta mới bắt đầu chặng hành trình với nhau thôi mà giờ đây đã dừng lại. Em rời đi bất ngờ để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho người ở lại. Viện Báo chí, những người bạn sẽ luôn nhớ về em với vẻ tinh khôi, năng lượng. Những buổi học, những cuộc trò chuyện và những kỷ niệm đầu tiên giữa chúng ta sẽ mãi ghi dấu trong tâm hồn mọi người xung quanh. Chặng đường tiếp theo, bạn bè, cộng sự hứa sẽ cố gắng, nỗ lực thay cả phần em cho tương lai phía trước".

Cũng trong chiều nay, đại diện Bộ GD&ĐT, ông Trần Văn Đạt - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) cùng đoàn đã tới thăm hỏi, động viên học sinh, sinh viên, giáo viên gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini xảy ra tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo chia sẻ của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội có nhiều nạn nhân là học sinh, sinh viên, giáo viên.

Vụ cháy chung cư mini: Còn 6 bệnh nhân tiên lượng nặng, nguy kịchVụ cháy chung cư mini: Còn 6 bệnh nhân tiên lượng nặng, nguy kịch

SKĐS - Tính đến chiều 14/9, còn 36 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini đang điều trị tại 5 bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó có 6 người tiên lượng nặng, nguy kịch.

Đỗ Vi
Ý kiến của bạn