Ngàn năm và một năm

Xã hội
- Chả mấy nữa mà Đại lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long được tổ chức tại Hà Nội... - Nghĩ tôi phấn khởi.

- Chả mấy nữa mà Đại lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long được tổ chức tại Hà Nội... - Nghĩ tôi phấn khởi.

Hai Phiếm cũng hồ hởi không kém:

- Cho nên bây giờ cả thành phố mới như đại công trường. Vỉa hè được bật lên làm lại, lát gạch mới...

- Chuyện thay gạch vỉa hè là chuyện thường xuyên chứ đâu cần phải có Đại lễ.

- Thì cũng nhân ngày này làm lại cho mới chứ đâu phải như vài ông mới lên nhậm chức là thay đổi toàn bộ đồ dùng trong cơ quan để có được hoa hồng lại quả...

- Tôi không nói chuyện tranh thủ công để tăng cường tư mà là chuyện tân trang Hà Nội hiện nay...

- Thế chuyện gì?

- Người ta đục phá cả di tích cổ Tháp nước Hàng Đậu để chuẩn bị sơn một "nhát" cho cái di tích cổ này thành mới tinh. Rồi sơn quét mặt ngoài nhiều dãy phố...

- Tưởng gì! Đến Tháp Rùa cổ và linh thế có bận còn được quét vôi lại thì mấy cái nhà cổ ăn thua gì. Cốt là mới, sáng sủa, đẹp đẽ trong ngày đại lễ. Rồi còn khách quốc tế đến nữa chứ.

- Nói như bác thì phải sơn hay quét vôi cả Văn Miếu, các chùa cổ nữa? Những hiện vật trong bảo tàng cũng cần phải đánh bóng? Thiên hạ đến đây để tìm ngàn năm Thăng Long lịch sử hay một năm Hà Nội tân trang?

- Thế cứ để nó cũ?

- Không ai chê áo cũ miễn là sạch. Chỉ sợ áo mới nhưng bẩn. Hà Nội cần sạch, lịch sự, không ùn tắc giao thông, đời sống nhân dân được nâng cao chứ không cần sơn quét!

- Chuyện bác nói là chuyện thường ngày phải làm nhưng đây là đại lễ...

- Đại lễ kỷ niệm ngàn năm lịch sử phải trang trọng tôn nghiêm và càng phải tiếp thu truyền thống ngàn năm của ông cha ta, trước hết là cần kiệm chứ không phải là phung phí và tùy tiện! Lại càng không thể vì đại lễ ngàn năm mà "tranh thủ" trong một năm...

- Ừ nhỉ... Lòng báo hiếu không đúng thì thật là có lỗi...

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn