Ngậm ngùi nhớ, tiễn biệt Phi Nhung qua những vần thơ

29-09-2021 06:38 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Clip ca sĩ Phi Nhung đọc bài thơ tự sáng tác, gửi đến y bác sĩ tuyến đầu chống dịch được thực hiện vào cuối tháng 7/2021 khiến mọi người không cầm được nước mắt.

Lần nói dối cuối cùng của Phi Nhung khiến hàng triệu trái tim tan vỡLần nói dối cuối cùng của Phi Nhung khiến hàng triệu trái tim tan vỡ

SKĐS - Fanpage chính thức của ca sĩ Phi Nhung vừa đăng tải bản thông cáo báo chí cuối cùng khiến tất cả rưng rưng.

Rưng rưng giọng thơ Phi Nhung tri ân bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Trong dịch COVID-19 lần thứ 4 tại TP.HCM, trước khi nhiễm SARS-CoV-2 và phải nhập viện điều trị, ca sĩ Phi Nhung cùng ê-kíp tích cực làm thiện nguyện. Hình ảnh Phi Nhung ngày đêm tặng lương thực thực phẩm cho người dân nghèo, người vô gia cư bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tại TP.HCM trong tháng 7/2021 sẽ còn đọng mãi trong tâm trí nhiều người.

Ca sĩ Phi Nhung qua đời vào trưa 28/9 sau hơn một tháng điều trị COVID-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy, hưởng dương 51 tuổi. Theo cáo phó từ phía gia đình, ca sĩ Phi Nhung tên đầy đủ Phạm Phi Nhung, sinh ngày 10/4/1970 tại Gia Lai.

Khuya ngày 28/9, siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ những hình ảnh, clip về Phi Nhung để tưởng nhớ về người đồng nghiệp, người chị mà Xuân Lan yêu mến, ngưỡng mộ lâu nay. Đặc biệt, Xuân Lan đăng một clip Phi Nhung đọc một bài thơ được nữ ca sĩ lần đầu công bố vào cuối tháng 7/2021. "Bài thơ này chị Phi Nhung tặng cho y bác sĩ tuyến đầu", siêu mẫu Xuân Lan cho biết.

Clip ca sĩ Phi Nhung đọc bài thơ Gửi những người mẹ y bác sĩ được siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ vào khuya 28/9 (Clip được Phi Nhung giới thiệu trên trang cá nhân vào ngày 31/7/2021)

Giọng đọc của Phi Nhung ấm áp, nhiều khi như nghẹn lại vì những cảm xúc xâm lấn, cùng hình ảnh minh họa cho thấy nỗi vất vả, gian lao của các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Bài thơ được Phi Nhung đặt tiêu đề Gửi những người mẹ y bác sĩ:

Gửi những người mẹ y bác sĩ

Mẹ ơi, đi mau về nhé
Con ở nhà ngoan để mẹ an tâm
Chiếc áo blouse trắng,
trắng trong màu tinh khiết

Thấm đậm tình người
Nhiệt huyết yêu thương
Con biết mẹ rất yêu con
nhưng tình yêu đồng bào trên hết phải không mẹ?

Sài Gòn đèn hoa tráng lệ, uy dũng huy hoàng
Giờ… vắng lặng yên
Sài Gòn tất bật,
Sài Gòn đang tất bật
tất bật khoanh vùng COVID-19 hoành hành
Mẹ lên đường để tiếp viện những chiến binh
Chiến binh áo trắng tuyến đầu chống dịch.

Những bác sĩ, điều dưỡng y tế
Họ là những anh hùng chiến đấu quên ngày đêm
giành sự sống dù còn trong hơi thở cho người dân đang là những bệnh nhân.
Đồ chống dịch như áo giáp khi ra trận, mặc vào rồi nhiệt huyết trào dâng
Nhìn vóc dáng những chiến binh áo trắng
dù là người nhưng khí phách quật cường.
Dũng mãnh đương đầu dù COVID-19 đang nhởn nhơ.

Dịch Delta đang lan nhanh nguy hiểm
Nhưng dũng khí của chiến binh áo trắng là niềm tin
là sức mạnh cho toàn dân, phải không mẹ
Mẹ giữ gìn sức khỏe nha mẹ, con ở nhà sẽ ngoan, sẽ chờ mẹ về
Con yêu mẹ!

Xem clip và nghe giọng đọc của Phi Nhung, nhiều người hâm mộ và cộng đồng mạng không cầm được nước mắt. "Chị đọc nghe cảm động quá, các chiến sĩ áo trắng, áo xanh và Việt Nam ta sớm quyết thắng. Nghe giọng đọc, tình yêu thương của Phi Nhung đang nghẹn ngào. Rơi lệ, hay lắm chị Phi Nhung", một tài khoản mạng xã hội bình luận.

Nhiều khán giả có chung cảm xúc, nghe giọng đọc Phi Nhung mà lòng đau nhói, thương Sài Gòn và thương cả phận đời nhiều truân chuyên của giọng ca Lý con sáo Bạc Liêu đã không còn trên cõi đời này nữa.

Nghẹn ngào những vần thơ tiễn biệt Phi Nhung về cõi nhớ

Ngay khi biết tin Phi Nhung qua đời, nhiều đồng nghiệp của nữ ca sĩ đã có lời tiễn biệt giọng hát Chiều lên bản Thượng. Ca sĩ Mạnh Quỳnh – "người tình âm nhạc" của Phi Nhung thay ảnh đại diện trên trang cá nhân với khung hình màu đen. Vừa bước sang ngày 29/9, bạn diễn ăn ý nhất với Phi Nhung xúc động viết những vần thơ: Người trả xong rồi nợ trần ai/ Nhẹ nhàng thanh thản chốn thiên thai/ Bao nhiêu thương nhớ Người để lại/Cung sầu tôi hát khúc bi ai!.

Ngậm ngùi nhớ, tiễn biệt Phi Nhung qua những vần thơ - Ảnh 6.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh và Phi Nhung là "đôi tình nhân trong âm nhạc" hơn 20 năm qua

Nam ca sĩ chia sẻ thêm: "Tạm biệt người bạn đã cùng Mạnh Quỳnh song ca và thể hiện những bài ca đong đầy cảm xúc. Giờ đây chỉ còn lại là những kỷ niệm. Xin gửi đến bạn Phi Nhung lời vĩnh biệt. Tạm biệt người bạn của tôi".

Bàng hoàng, đau xót là cảm xúc của MC Trấn Thành khi nhận được tin ca sĩ Phi Nhung qua đời. Diễn viên phim Bố già chia sẻ, tiếng hát Phi Nhung da diết vì được đúc kết từ những vết xước của cuộc đời.

"Với gì những gì đã chứng kiến và trải qua cùng bạn, trong tôi, Phi Nhung là một người phụ nữ mạnh mẽ, trái tim luôn nhân hậu dù ký ức của bạn chỉ toàn những trầy trụa và cay đắng", MC Trấn Thành bộc bạch và cảm tác những lời thơ: Thôi thì buông bỏ, rũ sạch/ Hạnh phúc đón bạn phía trước/ Đau buồn bỏ lại sau lưng!... Cà Mau mặc thêm áo mới/ Về Cà Mau là thấy thương Nhung rồi. Đất mẹ ôm lấy bạn, che chở bạn khỏi những bi ai của cõi trần. Bạn sẽ về với cõi Phật - nơi bạn luôn thành tâm hướng về! Tiếng hát và tình yêu thương của bạn vẫn luôn ở lại. Nó nằm trong tim nên không ai lấy nó ra được đâu!".

Ngậm ngùi nhớ, tiễn biệt Phi Nhung qua những vần thơ - Ảnh 7.

MC Trấn Thành và giọng ca Bông điên điển trong một lần đứng chung sân khấu

Đặc biệt, nhà thơ trẻ Lương Đình Khoa – một người yêu mến giọng ca Phi Nhung đã sáng tác bài thơ Bình yên đất đón Nhung về như một nén tâm nhang tưởng nhớ nữ ca sĩ. Bài thơ của Lương Đình Khoa gây xúc động mạnh, trong đó có đoạn: Khép lại rồi giấc mơ chiều bản Thượng/ Sơn nữ xa như gió cuốn mây ngàn/ Căn nhà màu tím cô đơn/ Sông quê vỗ bóng hoàng hôn đắng chiều… Bình yên đất đón Nhung về/ Bình yên thôi những thị phi lạnh lùng/ Thôi khẩu trang, thôi mùi cồn/ Bao cơn ho rát chẳng còn thắt tim…

Cuối bài thơ, Lương Đình Khoa ngậm ngùi: Thế là mưa tiễn người đi/ Thế là ai đẫm rèm mi gọi người…/ Dáng hoa xa khuất chân đồi/ Bóng mưa lồng bóng nụ cười từ ly.

Nghệ sĩ Việt Hương, đại diện gia đình ca sĩ Phi Nhung chia sẻ đang cùng gia đình chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ Phi Nhung. Thông tin tang lễ của ca sĩ Phi Nhung sẽ được thông báo sau khi các thủ tục được sắp xếp chu đáo.

Được biết, lúc 18 giờ 45 phút ngày 28/9, lễ tưởng niệm và cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Giác Ngộ (TP.HCM) theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm video ca sĩ Phi Nhung:

Phi Nhung làm thiện nguyện trong mùa dịch COVID-19, tháng 7/2021.


Hoa Quỳnh
Ý kiến của bạn