Ngậm ngùi... Giọng hát Việt !?

22-09-2012 14:27 | Văn hóa – Giải trí
google news

Nếu như cách đây không lâu, giới truyền thông cho rằng diễn biến của một số cuộc thi tìm kiếm tài năng khá giả tạo, thậm chí còn có “nghi án” những chương trình này đã được dàn xếp kết quả thì giờ đây,

Nếu như cách đây không lâu, giới truyền thông cho rằng diễn biến của một số cuộc thi tìm kiếm tài năng khá giả tạo, thậm chí còn có “nghi án” những chương trình này đã được dàn xếp kết quả thì giờ đây, cho dù báo chí ngán đến nỗi không buồn nhấc bút lên nhưng dư luận cũng dám chắc đến 99% những gì mắt thấy tai nghe trên truyền hình chỉ là trò diễn kịch. Tiếc cho những chương trình hoành tráng ngay từ ban đầu lại “phá sản” quá chóng vánh!

Thà rằng các “diễn viên” cứ “diễn” một cách ngây ngô như vở kịch của Vietnam’s Next Top Model thì ít ra cũng mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả. Thậm chí tạo scandal nửa vời như Vietnam’s Got Talent để gây sự chú ý rồi vẫn “giật” lại thiện cảm bằng một cái kết có hậu... Đằng này, một cuộc thi đã từng lớn tiếng hô hào là chất lượng nhất từ trước đến nay như Giọng hát Việt lại bị vạch trần không thương tiếc. Và càng bới sâu người ta lại càng nhìn thấy những “kịch bản” được dàn dựng cẩu thả, nực cười. Một dấu chấm hết dường như quá nghiệt ngã đối với Giọng hát Việt mặc dù chương trình này chưa đi được nửa chặng đường.

“Sàng sảy” chưa kỹ?

Khi hàng loạt các cuộc thi như Sao mai Điểm hẹn, Vietnam Idol... khởi động thì dường như Giọng hát Việt “chăm chút” cho truyền thông nhất khiến khán giả cho rằng đây mới là một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc thực sự, đây mới là sân chơi dành cho các thần tượng. Nhưng với những gì họ đã và đang thể hiện trước công chúng thì đây chỉ là “cái thùng rỗng kêu to”! Phải thừa nhận, những tập đầu tiên của Giọng hát Việt mang đến làn gió lạ, dễ chịu. Có lẽ cũng vì “sự quay lưng” của các huấn luyện viên nên các thí sinh hát đầy đam mê và ngẫu hứng, thậm chí còn rất ngây thơ, hồn nhiên theo phong cách của riêng họ. Còn các huấn luyện viên, họ chỉ quay mặt lại khi trái tim mách bảo họ hãy chọn lựa ai đó... - Nhiều khán giả ngậm ngùi: hồi mới bắt đầu, Giọng hát Việt hấp dẫn như thế đấy!

Giọng hát Việt là cuộc thi thu hút nhiều tài năng nhất từ trước đến nay nhưng cũng là “sàn đấu” đánh trượt nhiều tài năng nhất. Báo chí phàn nàn về bộ tứ ghế nóng của Giọng hát Việt là nhạt nhẽo, ngay cả những tên tuổi lớn trong làng nhạc cũng không hài lòng về chuyên môn của các huấn luyện viên và dường như ngay lập tức, nhận xét đó đã hoàn toàn... đúng khi các huấn luyện viên đã thể hiện cái “dở” của họ trong cách dẫn dắt và lựa chọn thí sinh, đặc biệt là ở vòng Đối đầu.
 
Tại sao cứ phải chọn nhạc nước ngoài để hát, trong khi nhạc Việt không thiếu bài hay, xứng đáng cho những màn thi hoành tráng. Tại sao cứ phải chọn những giọng ca ngang sức ngang tài đối đầu nhau quá sớm và đến giây phút cân đo đong đếm của các huấn luyện viên, phần nhiều sự lựa chọn của họ lại nghiêng về... hình thức và xu hướng số đông. Có khán giả vì quá bức xúc mà nói rằng: theo dõi vòng Đối đầu của Giọng hát Việt trên truyền hình, dù nhắm mắt, bịt tai thì tôi cũng dám chắc Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh sẽ được chọn vì câu trả lời quá rõ ràng, các huấn luyện viên có thể quay lưng với thí sinh nhưng khó mà quay lưng với thị hiếu.

Thực tế, càng vào sâu, sự toan tính, ăn thua đã làm mất đi bản chất của một sân chơi âm nhạc. Khó mà chấp nhận khi các thí sinh gào rú những ca khúc ngoại “hăng” đến nỗi lạc cả giọng. Ai cũng muốn mình nổi bật nên các màn Đối đầu không khác nhiều với những... cuộc cãi nhau tay đôi. Thật đáng sợ, hát như thế thì ai dám gọi đó là âm nhạc? Còn các huấn luyện viên, sự tập trung cao độ của họ khi lắng nghe thí sinh đội mình hát có ý nghĩa như thế nào nếu phần lớn sự lựa chọn của họ đều khiến giới chuyên môn lắc đầu rồi thở dài ngao ngán.

Vụ lùm xùm gần đây nhất của Giọng hát Việt mang tên “dàn xếp kết quả” đã gây ra bão lớn trong làng giải trí. Phần lớn các cơ quan truyền thông quan tâm đến sự việc này nhằm mong muốn tìm kiếm sự thật và nhận được câu trả lời chân thành nhất từ phía những người làm chương trình, tuy nhiên, giới báo chí không hài lòng với những gì mà Giọng hát Việt “bày biện” trong buổi họp báo. Cứ cho rằng “dàn xếp kết quả” không phải sự thật thì một vài diễn biến tại cuộc “đối mặt” với báo giới, người trong cuộc đã để lại những ấn tượng không đẹp.

Cuộc đối đầu của hai thí sinh trong tập 8 Giọng hát Việt.
Xem nhạc hay hơn xem “kịch”

Cho đến thời điểm này, nhìn tổng thể, diễn biến của Giọng hát Việt mang hơi hướng của một sân khấu “kịch” hơn là sân khấu âm nhạc. Không ít khán giả vì mệt mỏi, chán nản và thất vọng với The Voice phiên bản Việt mà quay về phiên bản gốc của nước ngoài để tìm kiếm những giây phút thưởng thức âm nhạc thực sự, hồi hộp với diễn biến của cuộc thi, căng thẳng với giây phút quyết định của các huấn luyện viên và vui sướng khi những tài năng xứng đáng được lựa chọn...

Mua được bản quyền của một chương trình được đánh giá là chất lượng nhất nhì thế giới nhưng biến hóa nó một cách thiếu chuyên nghiệp thì đúng là thảm họa. Giọng hát Việt gặp “bão lớn” ngay từ mùa giải đầu tiên nên sẽ rất khó khăn nếu những người làm chương trình muốn “làm ăn” tiếp ở những mùa giải sau. Về phía khán giả, có lẽ còn phải chờ “dài cổ” mới tìm thấy thế hệ tài năng âm nhạc và thần tượng mới theo đúng nghĩa của nó cho sân khấu nhạc Việt.              

  Lâm Tùng


Ý kiến của bạn