Đây được xem là một trong những đợt tấn công dữ dội nhất kể từ khi xung đột nổ ra năm 2022, trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình do Mỹ làm trung gian đang gặp nhiều trở ngại.

Các nhân viên cứu hộ Ukraine đang làm việc trong đống đổ nát sau cuộc tấn công của Nga vào đêm 23/4. (Nguồn: Getty Images)
Theo phía Ukraine, ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương sau loạt tấn công này. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã tuyên bố cắt ngắn chuyến công du Nam Phi để trở về nước ngay trong đêm, gọi đây là "một đêm đầy tàn phá", đồng thời cáo buộc Nga "tiếp tục gây thương vong và né tránh trách nhiệm".
Không quân Ukraine cho biết họ đã phải đối phó với 140 máy bay không người lái (UAV) và 70 tên lửa trong đợt tấn công và tuyên bố đã bắn hạ được 64 UAV cùng 48 tên lửa. Tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Thị trưởng Ihor Terekhov đã khuyến cáo người dân "duy trì cảnh giác và cẩn trọng".
Các hành động quân sự diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một tuyên bố gây chú ý, bày tỏ tin tưởng rằng ông đã đạt được một thỏa thuận khung với cả Nga và Ukraine nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng việc đạt được sự đồng thuận từ Kiev "vẫn còn nhiều khó khăn".
Ông Trump, trong một thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, đã chỉ trích Tổng thống Zelenskyy vì "những tuyên bố mang tính kích động", ám chỉ cuộc phỏng vấn gần đây của ông Zelenskyy với tờ Wall Street Journal, trong đó ông phản đối đề xuất hòa bình của Mỹ.
Dù Washington đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán, những bất đồng sâu sắc giữa các bên đã khiến các cuộc gặp cấp cao gần đây tại Anh bị đình trệ. Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff của Mỹ đã rút lui khỏi các cuộc họp, để lại các quan chức cấp thấp tiếp tục thảo luận.
Trong bối cảnh đó, ông Witkoff được cho là sẽ đến Moscow trong tuần này để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Theo dữ liệu từ FlightRadar24, một chiếc máy bay giống với máy bay từng được ông sử dụng trước đó đã di chuyển từ Paris đến Moscow vào ban đêm.
Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng "sự thiếu thiện chí đàm phán từ phía Kiev đang ngày càng rõ rệt". Cùng lúc, Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đã bắn hạ tổng cộng 87 UAV của Ukraine chỉ trong một đêm.
Tại Nga, mức độ ủng hộ đối với chiến dịch quân sự vẫn ở mức cao. Theo một khảo sát gần đây của trung tâm Levada ở Moscow, khoảng 80% người dân bày tỏ sự ủng hộ ở các mức độ khác nhau.
Song, một số người dân tại thủ đô cũng bày tỏ quan điểm đa chiều về tình hình hiện tại. Một người hưu trí khẳng định: "Không có thỏa thuận nào cả. Họ cần nhận hậu quả xứng đáng". Trong khi đó, một phụ nữ cho biết bà "mong có lệnh ngừng bắn vì quá nhiều người đang phải chịu đựng".
Phía Ukraine và các đồng minh phương Tây tiếp tục chỉ trích các điều kiện đàm phán mà Nga đưa ra, đặc biệt là yêu cầu Kiev rút khỏi các vùng lãnh thổ đang tranh chấp và chấp nhận quyền kiểm soát của Moscow tại bán đảo Crimea, điều mà Ukraine khẳng định không thể chấp nhận.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng những yêu cầu từ phía Nga và các chiến dịch quân sự gần đây cho thấy chính Moscow mới là trở ngại lớn nhất trên con đường tiến tới hòa bình. Trong khi đó, Điện Kremlin vẫn giữ lập trường rằng các điều kiện mà họ đưa ra là cần thiết để đảm bảo an ninh lâu dài và ổn định cho khu vực.