“Chuyên án nhà quê” của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần

30-07-2010 08:10 | Văn hóa – Giải trí

Đã ngoại lục tuần nhưng xem ra “ông Phần nông thôn” - ĐD Nguyễn Hữu Phần - vẫn còn sung sức lắm. Bằng chứng là sau khi cầm quyết định nghỉ hưu, ông và các bạn hữu thành lập Công ty Cổ phần và truyền thông Hà Nội,

Đã ngoại lục tuần nhưng xem ra “ông Phần nông thôn” - ĐD Nguyễn Hữu Phần - vẫn còn sung sức lắm. Bằng chứng là sau khi cầm quyết định nghỉ hưu, ông và các bạn hữu thành lập Công ty Cổ phần và truyền thông Hà Nội, ngay lập tức “trình làng” bằng gameshow Hà Nội 36 phố phường. Hiện tại, ông cùng các cộng sự đang tất bật xúc tiến cho việc triển khai loạt phim sitcom chủ đề nông thôn dự kiến sẽ phát trên sóng THVN mỗi tuần 1 số vào trước 19 giờ ngày thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ cuối năm nay. Trò chuyện với PV, ĐD Nguyễn Hữu Phần cho biết lý do ông bắt tay thực hiện dự án này:

 - Quan sát tình hình phim ảnh hiện nay, nhiều khi thấy người ta cứ hướng về những vấn đề to tát, mênh mông... trong khi những vấn đề thiết thực của cuộc sống bị bỏ qua nên tôi “ngứa nghề”, lại có sẵn ý tưởng nên nhảy vào làm thôi. Với lại, tôi thành lập công ty thì cũng phải lao động để có tiền trả lương cho nhân viên chứ... (cười).

 Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần.

- Dự án mà ông đang bắt tay vào thực hiện có thể hình dung như thế nào?

- Chẳng có gì to tát đâu, tôi cứ tạm gọi vui là “chuyên án nhà quê”, hướng về người nông dân và nông thôn...

- Lại là người nông dân và nông thôn...

- Nông thôn chính là Việt Nam, cho nên nói về nông thôn là phản ánh bộ mặt Việt Nam. Tôi vẫn thích bởi sức chứa của nông thôn đối với xã hội rất lớn và có thể cảnh báo nhiều vấn đề!

- Nội dung cụ thể như thế nào, thưa ông? Nghe nói ông muốn giúp bà con nông dân tiếp cận công nghệ thông tin, đó chỉ là tin đồn hay sự thật? Tại sao ông lại nảy ra ý tưởng này?

- Thật chứ! Nhưng là qua truyền hình chứ tôi không “cầm tay chỉ việc”! Cụ thể, tôi đang thực hiện một chương trình dạy nông dân học máy tính. Thực tế hiện nay, thời đại công nghệ thông tin, việc sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá, phát triển nghề thủ công... rất cần các giao dịch trên mạng. Vì vậy, phải đưa được máy tính và internet về làng phục vụ sản xuất của bà con...

- Những chương trình tương tự THVN đã tổ chức và thực hiện từ lâu rồi. Ông không sợ chương trình của mình sẽ khô khan và đi theo lối mòn sao?

- Dĩ nhiên phải có những ý tưởng mới lạ và hấp dẫn bà con thì tôi mới làm chứ. Tôi thích cái mới nhưng không phải là người ưa mạo hiểm! Dự án này có tên là “Máy tính, Internet về làng”, tôi không làm theo kiểu giáo trình mà thông qua các phim sitcom, tạo ra các tình huống và giải đáp những câu hỏi từ thực tế đời sống và sản xuất của bàn con. Tôi lấy ví dụ như thế này: nhà ông A mua được phân NPK giá 12, nhưng ông B lại mua giá 14. Ông B hỏi thì biết là con ông A theo dõi, tìm hiểu về giá cả trên mạng; hoặc chuyện ông Văn Hiệp đã thôi trưởng thôn nhưng đến con ông ấy làm, được xã khen, thưởng một bộ máy vi tính, rong xe bò lên chở về, hý hoáy lắp mà không lên hình, rồi thì cãi nhau loạn cả lên. Đi hỏi, người ta mới giải thích, máy tính có mấy bộ phận, cái màn hình thế nào, cái CPU, rồi nguồn thế nào... Mỗi câu chuyện như thế sẽ được thể hiện một cách hài hước, sau đó chốt lại bằng một bài học đơn giản, từng bước mở rộng, nâng cao hơn kiến thức cho bà con...

- Bao giờ chương trình này sẽ ra mắt khán giả?

- Dự kiến là cuối năm nay, loạt phim sitcom này sẽ bắt đầu thực hiện, làm một loạt rồi phát dần. Tôi đang xin đưa lên truyền hình, vào phần nói về nông thôn với mỗi tuần 1 số vào trước 19 giờ ngày thứ Bảy hàng tuần...

- Dự án do công ty ông tự bỏ vốn ra làm hay kêu gọi tài trợ? Liệu có khả quan không?

- Khả quan chứ! Khi tôi đưa ra ý tưởng, nhiều doanh nghiệp đã muốn nhảy vào rồi vì họ cũng đang muốn phát triển hoạt động, tiêu thụ sản phẩm ở nông thôn. Những cái thiết thực với xã hội thì không thiếu người tài trợ...

- Sau khi Ma làng kết thúc, ông có tuyên bố sẽ làm tiếp phần hai nhưng từ đó đến nay dự án này dường như vẫn “án binh bất động”?

- Tôi sắp làm tiếp đấy chứ! Phim dự kiến 30 tập, hiện nay đã xây dựng xong hết đề cương và kịch bản chục tập đầu. Khoảng tháng 10 hoàn thành kịch bản và tháng 11 sẽ bấm máy. Một công ty đã đặt hàng chúng tôi sản xuất để cung cấp cho truyền hình...

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!

Khánh Minh (thực hiện)


Ý kiến của bạn