Khi mà ca sĩ, NSƯT Quang Huy thổ lộ ý định làm live show đầu tiên trong cuộc đời ca hát của mình, nhiều bạn bè vui mừng chờ đón. Bởi hơn 20 năm nay, khi mà phong độ vẫn còn tràn trề, khi mà dáng dấp vẫn còn cường tráng, khi mà giọng trầm ấm vẫn còn đầy hấp lực quyến rũ thì bỗng dưng thấy anh "biến mất" khỏi sân khấu. Tất nhiên ai cũng có những lý do riêng để đến với sân khấu cũng như để giã từ ánh đèn lung linh của nó. Chỉ biết rằng sự trở lại lần này của anh khiến nhiều người đón đợi.
Vào khoảng đầu năm 1970, khi chàng công nhân mỏ than Mông Dương (Quảng Ninh) bắt đầu đặt chân vào con đường nghệ thuật, cậu cũng không thể biết rằng, khi đó một người lão luyện trong nghề đã nói rằng: Cậu này có tố chất! Và cái "tố chất" ấy là chất giọng vang, ấm đầy nội lực mà dường như tạo hóa luôn ưu ái cho những nghệ sĩ vốn xuất thân từ vùng mỏ như NSND Quang Thọ, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh....
Thế rồi với 5 năm học trung cấp, 4 năm học đại học tại Nhạc viện Hà Nội, rồi 3 năm đi thực tập nhạc nhẹ tại Ba Lan, Tiệp Khắc - ca sĩ Quang Huy đã trở thành giọng hát chủ lực của Nhà hát ca múa nhạc Trung ương. Vào những năm 80, hình ảnh một nam ca sĩ đẹp trai, hào hoa ôm cây đàn ghi ta thả hồn lãng đãng cùng những khúc tình ca lãng mạn khiến bao trái tim mê đắm. Ngày ấy, ca sĩ Quang Huy cũng là thần tượng của bao người, đặc biệt là những fan nữ. Và chắc chắn rằng, trái tim chàng ca sĩ không phải không có lúc phải rung lên những nhịp đập thổn thức, bởi ngày đó tình cảm với thần tượng là sự chân thành và trân trọng tài năng...
Ca sĩ, NSƯT Quang Huy. |
Hơn 40 năm ca hát, Quang Huy cùng đồng nghiệp của mình đã mang đến không khí sôi động trên các sân khấu từ Bắc vào Nam, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi. Ở Nhà hát ca múa nhạc Trung ương và Nhà hát nhạc nhẹ Việt Nam, anh đều có thể tả xung hữu đột ở nhiều cung bậc, thể loại. Vì thế anh là ca sĩ được đông đảo công chúng yêu mến. Sở hữu một giọng hát trầm ấm, tình cảm, có thể làm đắm say lòng người bằng những bản tình ca trong nước và quốc tế, nhưng anh cũng có thể mang lại không khí hào sảng, oai hùng, sục sôi trên sân khấu bằng những bài ca sôi nổi. Nhiều bài hát thời đó đã gắn với tên tuổi của anh. Cùng với NSND Quang Thọ, NSND Doãn Tần, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Hoàng Chè, NSƯT Quang Huy là một trong những nghệ sĩ được mệnh danh là thế hệ vàng của dòng nhạc cách mạng những năm 80 thế kỷ trước.
Vậy mà bẵng đi gần 20 năm nay, NSƯT Quang Huy ít khi xuất hiện trên sân khấu, anh lui lại phía sau chuyên tâm với công việc giảng dạy, đào tạo nghệ sĩ trẻ. Có thể đấy cũng là cách của một nghệ sĩ tâm huyết muốn dồn hết tâm lực để đào tạo những tài năng mới. Nhưng cũng nhiều người tiếc cho anh, bởi trong lòng rất nhiều người hâm mộ, anh được coi là "Hoàng tử nhạc nhẹ". Bởi vậy sự trở lại sân khấu lần này, tối 3/5/2010 tại Nhà hát lớn Hà Nội. "40 năm nẻo đường ca hát, tình tôi còn đó" là tên chương trình đêm nhạc của NSƯT Quang Huy. Những ca khúc Đất nước, Tình yêu Hà Nội, Cây đàn ghi ta của đại đội 3, Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Đường chúng ta đi...- những bài ca một thời gắn với tên tuổi NSƯT Quang Huy sẽ được vang lên trong đêm diễn đặc biệt này. Phần 2 của chương trình sẽ là những ca khúc lãng mạn với hình ảnh quen thuộc của NSƯT Quang Huy vừa ôm đàn ghi ta vừa thả hồn trong những ca khúc quốc tế như Giờ này anh ở đâu, Lòng chung thủy của những con thiên nga, rồi khúc tình ca Mêhico Lazorona - bài hát chống phân biệt chủng tộc đã từng lay động hàng triệu trái tim người nghe. Trong phần này, NSND Quang Thọ cũng góp mặt bằng bài Tôi là người thợ lò, NSUT Dương Minh Đức với ca khúc quen thuộc Chiều trên bến cảng...
Với hơn 40 năm trên con đường nghệ thuật, rất nhiều vinh quang nhưng cũng không ít nỗi niềm, thậm chí có cả đắng cay. Tình tôi còn đó là một sáng tác của Quang Huy, như một nỗi niềm tâm sự và cũng như một tuyên ngôn nghệ thuật của chính anh: dù phải rời xa sân khấu nhưng tiếng hát và tình yêu nghệ thuật vẫn còn mãi với công chúng.
Phi Khanh