Nếu thất bại, tôi vẫn sẽ làm tiếp

Văn hóa – Giải trí
Sau Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ 1 tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10/2010, đây là chuyến trở lại Việt Nam đầu tiên của Phillip Noyce trong năm 2011.

Sau Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ 1 tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10/2010, đây là chuyến trở lại Việt Nam đầu tiên của Phillip Noyce trong năm 2011. Và Phillip Noyce đã mang quyển sách Backroads to Hollywood (tựa Việt là Phillip Noyce: Từ đường làng đến đại lộ Hollywood) cùng những kinh nghiệm, bài học của mình đến với giới làm phim Việt Nam và sinh viên ngành điện ảnh...

Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất

Với bộ phim “độc lập” đầu tiên bắt đầu từ năm 18 tuổi, Phillip Noyce cho biết, mình đã phải đi đào cống suốt 6 tháng trời mà chỉ có thể mang về cho mình 200 đô-la. Nhưng số tiền ông cần là 400 đô-la. Chính thời khắc ấy, Phillip Noyce đã nghĩ đến việc thuyết phục những người xung quanh chịu bỏ tiền túi ra để thành diễn viên trong phim mình. Và Phillip Noyce đã thành công. Sau khi tìm mọi cách, lập rạp phim di động chiếu vào giờ nghỉ trưa tại các trường đại học, bộ phim ngắn với chủ đề giới tính của ông đã bị một số sinh viên tố cáo và ông bị cảnh sát truy đuổi để tịch thu phim. Song, nhờ thế, bộ phim lại được nhiều người tò mò, tìm kiếm. Tuy nhiên, chính bản thân ông cũng phải thừa nhận cách vận động vốn từ diễn viên không mang lại hiệu quả cao vì những diễn viên ấy diễn quá tệ.

“Chúng tôi đã dành dụm tiền mua một chiếc xe để quay phim và cuối cùng đã đập nát nó ngay giữa đường phố. Thế là phim được chú ý” - Phillip Noyce chia sẻ. Có hàng ngàn “chiêu, trò” mà bạn có thể tạo thu hút để mọi người có thể quan tâm đến sản phẩm của mình như cho làm trailer phim thật hay và thuê nhạc sĩ nổi tiếng viết nhạc, lên nhiều kế hoạch tuyển lựa diễn viên rầm rộ... Dù đã có tên tuổi trong kinh đô điện ảnh Hollywood, không phải Phillip Noyce luôn thành công trong tất cả các bộ phim mỗi khi được trình làng.

Phillip Noyce (phải)

Sau vấp ngã là đứng dậy

Người Mỹ trầm lặng bị giới phê bình Mỹ chỉ trích gay gắt, Backroads - bộ phim dài đầu tiên của ông ra mắt tại Sydney bị báo chí Úc lẫn khán giả nước nhà quay lưng, khi nhận được cả câu hỏi “nếu thất bại ngay từ bộ phim đầu tiên của mình thì ông sẽ làm sao?”, Phillip Noyce đã trả lời quả quyết: “Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm phim, không được lần này thì tiếp lần 2, lần 3..., nếu thất bại, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, không sao cả!”.

Buồn khi gặp phải khó khăn tìm đầu ra cho những bộ phim của mình nhưng không phải vì vậy mà Phillip Noyce buông xuôi tất cả. Không được mời, ông bỏ tiền thuê rạp ở khu vực dành cho những ai muốn quảng bá phim để Backroads được có mặt tại Liên hoan phim Cannes năm 1977. Ông đã không ngần ngại thuê một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp một loạt ảnh hậu trường và các diễn viên chính, in thành sách ảnh mang đến hội chợ phim ảnh quốc tế để bán nhằm kiếm thêm một phần kinh phí cho phim... Nhờ vào những chiêu thức mà mình nghĩ ra, ông đã thu về 16 triệu USD  trong việc bán bộ phim cho hơn 40 quốc gia khi chưa hoàn thành trong Liên hoan phim Cannes.

Đi suốt một hành trình dài trong nghề, Phillip Noyce cũng đã trở thành một trong những tên tuổi có tiếng tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Kinh phí vẫn luôn là vấn đề đầu tiên đối với những người làm phim độc lập. Các đạo diễn độc lập đều phải vất vả xoay sở tìm kinh phí để thực hiện tác phẩm của mình. Không phải cứ đi xin tài trợ là được nhưng nếu được không ít thì nhiều cũng phải có sự can thiệp của nhà tài trợ, “bạn hãy thương lượng, thuyết phục họ bằng mọi cách chứ không thể chiều theo ý” - Phillip Noyce nói. Ở Việt Nam, việc tìm người chịu tài trợ cho các dự án phim độc lập càng trở nên khó khăn hơn đối với những người trẻ. Trước đây, đạo diễn trẻ Lê Quang Vinh (phim Phía trong mặt trời) đã từng chia sẻ, ngoài vấn đề kinh phí cho việc làm phim và quảng bá, tiếp thị đến rộng rãi công chúng, một khó khăn nữa khi làm phim độc lập là không có nhà sản xuất để hỗ trợ đạo diễn trong những việc ngoài chuyên môn. Điều này ít nhiều ảnh hưởng tới công việc chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn.
 

Phillip Noyce là đạo diễn người Úc nổi tiếng tại kinh đô điện ảnh Hollywood, sinh ngày 29/4/1950, tại Griffith, bang New South Wales (Australia), tham gia làm phim ngắn khi 18 tuổi. Ông theo học Trường Ðiện ảnh và Truyền hình Australia. Tác phẩm đầu tay được ông thực hiện 4 năm sau khi tốt nghiệp: Backroads. Ông đã giành giải thưởng của Viện phim Australia về Phim hay nhất, giải thưởng Ðạo diễn và Kịch bản xuất sắc nhất. Ông được biết đến qua nhiều bộ phim như: Dead Calm(Sự im lặng chết người), The Bone Collector(Kẻ sưu tập xương người), Rabbit-Proof Fence (2002), Catch a fire(2006), The Quite American(Người Mỹ trầm lặng), Salt (Ðiệp viên)…Phillip Noyce (phải).

Hoàng Hoa


Ý kiến của bạn