“Nếu không vì...”!

21-10-2009 4:01 PM | Xã hội

- Nếu không vì quý bác, tôi đã chả sang lai rai với bác!- Hai Phiếm nhìn Nghĩ tôi.

- Nếu không vì quý bác, tôi đã chả sang lai rai với bác!- Hai Phiếm nhìn Nghĩ tôi.

- Vâng... Đấy là cái tình...

- Nếu không vì thân thiết với bác, chắc tôi không thèm nhìn mặt bác sau cái đận...

- Vâng... Đấy là cái tình!

- Nếu không vì...

- Giời ạ! - Nghĩ tôi cắt ngang - Sao hôm nay lắm "Nếu không vì..." thế?

- Là vì đọc báo thấy một cán bộ Ủy ban kiểm tra Trung ương rất kiên quyết chống tiêu cực. Quan điểm của ông với cán bộ nào 2 lần bị cảnh cáo cũng như cầu thủ bị 2 thẻ vàng bằng một thẻ đỏ, dứt khoát đuổi ra khỏi sân...       

- Chính xác! Và nên thế!

- Khổ nỗi trong trường hợp vị TGĐ Tập đoàn Than - Khoáng sản lại chưa được như thế. Chính vị này thừa nhận đã ký văn bản sai gây thất thoát lượng than lớn, thiệt hại gần 78 tỷ đồng nhưng... vẫn tại vị!

- Hả? Thế này thì không những bị đuổi khỏi sân, cách làm thường dân, thậm chí phải bị xử lý hình sự tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" nữa ấy chứ...

- Nhưng dân tộc ta vốn sống có tình. Vị cán bộ UBKT Trung ương tâm sự với PV rằng: Nói thật nhé, nếu không vì ông ấy đã cao tuổi (60 tuổi), có công đóng góp cho ngành than thì đã cách tất cả các chức vụ rồi, như vậy thì (dư luận) khỏi phải nói gì nữa.

- Chao ôi, cái tình là cần và rất quý nhưng luật pháp phải nghiêm minh, có công thì thưởng, có tội thì phạt sao lại nhét cái tình vào trong những quy định của luật pháp như thế được...       
 
  Cả Nghĩ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH