Nếu không có tiền mua vé xem Blackpink thì cũng đừng tiếc!

TS. Vũ Thị Minh Huyền

TS. Vũ Thị Minh Huyền

07-07-2023 14:10 | Blog thầy thuốc

SKĐS - Gần đây, thông tin nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink sắp tổ chức concert tại Hà Nội thu hút được sự quan tâm chú ý của nhiều người Việt. Lướt qua các diễn đàn trên mạng, tôi thấy người ta tranh cãi nhau về việc có đáng bỏ một khoản tiền lớn như thế để mua vé đi xem hay không?

Có hai luồng ý kiến trái chiều. Một phe chỉ trích, chê bai một bộ phận giới trẻ Việt lãng phí khi bỏ số tiền lớn so với thu nhập của bản thân hoặc xin tiền bố mẹ để thỏa mãn sở thích cá nhân như vậy là một hành động vô bổ. Phe còn lại ủng hộ giới trẻ hưởng thụ. Bởi hâm mộ thần tượng như một chỗ dựa tinh thần mà bất kỳ lứa tuổi, thế hệ nào cũng có thể có. Nếu bạn trẻ nào đó thần tượng một ca sĩ, nhóm nhạc nào đó cũng là chuyện bình thường. Không nên định kiến hay ác cảm với những người hâm mộ khác.

Quan điểm của tôi là thế này:

Thứ nhất, việc chi vài triệu đến hơn chục triệu đồng để đi xem thần tượng biểu diễn không vi phạm pháp luật, không có gì xấu.

Thứ hai, tiền mua vé là cá nhân người đi xem tự bỏ ra mua hoặc của bố mẹ họ cho tiền chứ không phải đi xin tiền của nhà người khác nên người ngoài không có quyền có ý kiến.

Thứ ba, chúng ta đang sống trong một nền kinh tế tiêu thụ, kích thích thay đổi, hưởng thụ cuộc sống để thỏa mãn nhu cầu. Chúng ta không thể bắt tất cả mọi người phải sống tiết kiệm, không hưởng thụ giống mình. Ai có tiền thì cứ việc hưởng thụ theo cách của họ. Nếu không có người mua sắm, giải trí thì nền kinh tế không thể phát triển, ngành giải trí sẽ thất nghiệp hết.

Thứ tư, xã hội có nhiều đối tượng khác nhau, có cả người giàu và người nghèo. Điều kiện kinh tế của từng người khác nhau dẫn đến nhu cầu hưởng thụ cuộc sống khác nhau. Người nghèo tin rằng cuộc sống của họ sẽ tốt hơn nếu có thêm nhiều tiền. Họ sử dụng thời gian quý báu để làm thêm với mong muốn được nhận thêm tiền và họ không có tâm trí, thời gian để nghĩ đến việc hưởng thụ cuộc sống. Trọng tâm của họ là thiếu hụt tiền và phải bồi đắp thông qua việc làm thêm chứ không tập trung vào chất lượng thời gian họ có. Những người giàu có lại suy nghĩ ngược lại. Họ quan tâm đến những kinh nghiệm và chất lượng cuộc sống. Họ không cần phải nghĩ đến việc kiếm thêm thu nhập để chi trả cho cuộc sống. Họ tập trung vào công việc vì đam mê nhiều hơn là vào số tiền họ kiếm được. Họ sẽ đầu tư nhiều hơn và đưa ra những quyết định sáng suốt cho những gì họ muốn mua. Đối với họ, đó là đầu tư đúng đắn chứ không được gọi là lãng phí tiền bạc. Do đó, ai có điều kiện kinh tế tốt thì việc bỏ ra hơn chục triệu đồng ra mua vé đi xem nhóm nhạc Hàn Quốc biểu diễn là quá bình thường và không có gì là lãng phí. Bởi số tiền đó không thấm gì so với số tiền họ kiếm ra hàng tháng. Ai thích xem nhưng chưa có đủ điều kiện kinh tế để làm như vậy thì đành bỏ lỡ vậy.

Nhưng chúng ta cũng không vì thế mà buồn. Chúng ta vẫn có cách khác để giải trí. Thay vì đi xem Blackpink thì chúng ta đi xem một bộ phim bom tấn ở rạp chiếu phim với giá chỉ cao nhất khoảng150.000 đồng/1 vé. Hoặc có thể ra quán cafe nghe ca sĩ hát với chi phí mua đồ uống cũng chỉ khoảng 150.000 đồng- 300.000 đồng. Hoặc đi lên Hồ Tây ngắm hồ, uống cafe, ăn kem Tràng Tiền cũng không kém phần lãng mạn mà chi phí rẻ hơn nhiều. Điều kiện của ta đến đâu thì ta sẽ lựa chọn cách hưởng thụ cuộc sống sao cho phù hợp là được.

Thứ năm, mỗi người có một đam mê khác nhau. Đã gọi là đam mê thì nó ăn sâu vào trong máu, trong tiềm thức của chúng ta chẳng hạn như đam mê làm giàu, đam mê kinh doanh, đam mê viết báo, đam mê múa hát, đam mê đọc sách... đam mê nào thì cũng có giá trị khác nhau của nó, đam mê của mỗi người đều đáng được chúng ta trân trọng. Mỗi người đều có quyền theo đuổi đam mê, nhưng mọi thứ chỉ có giá trị nếu như nó tạo ra giá trị.

Nếu bạn thần tượng nhóm nhạc Blackpink, bạn có thể nhịn ăn, nhịn mua sắm hoặc làm thêm việc để có tiền mua vé là việc rất bình thường. Bạn chỉ cần cân nhắc kỹ là đam mê ấy không làm khổ người khác và việc thỏa mãn đam mê ấy mang lại điều gì tích cực cho chính bản thân bạn mới là điều quan trọng nhất.

Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ. Hãy cứ sống hết mình với đam mê của mình. Nếu bạn yêu thích nhóm nhạc ấy, nếu bạn có đủ tiền để mua vé thì hãy cứ đi xem đi. Nếu bạn chưa đủ tiền thì hãy phấn đấu kiếm tiền để sau này tìm cơ hội khác. Dù nghèo hay giàu thì bạn cũng nên lựa chọn cho mình cách sống phù hợp sao cho tinh thần thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống của mình so với trước. Nhưng dù là đam mê bộ môn gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn cần bớt đi cảm tính, sử dụng lý trí, lắng nghe chung quanh và chính mình nhiều hơn. Trước khi quyết định làm một việc gì đó mà bạn nghĩ đó là đam mê của bạn, hãy ghi nhớ lời nhắc của Benjamin Frankin: "Nếu đam mê chở bạn, hãy để lý trí cầm cương."

Chính thức công bố sơ đồ sân khấu và giá vé concert BlackPink tại Hà NộiChính thức công bố sơ đồ sân khấu và giá vé concert BlackPink tại Hà Nội

SKĐS - Sơ đồ chính thức và giá vé concert của nhóm nhạc BlackPink vừa được ban tổ chức chính thức công bố thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

TS. Vũ Thị Minh Huyền
Ý kiến của bạn
Tags: