- Trường Đại học nào ở Việt Nam sáng giá nhất hiện nay?
- Đầy! Như ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, ĐH Bách khoa thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM rồi Ngoại giao, Ngoại thương, Kinh tế quốc dân...
- Vậy mà chỉ trong khu vực Đông Nam Á, trong 100 trường đầu tiên theo xếp hạng của một tổ chức thế giới thì chúng ta chỉ có 7 trường lọt vào trong đó. ĐH Quốc gia Hà Nội đứng top 30, ĐH Bách khoa HN đứng thứ 55. Còn so với thế giới thì hai trường trên đứng thứ... 1.125 và 1.657!
- Thảo nào con cái những nhà khá giả cứ ra nước ngoài học. Xa thì Anh, Mỹ, gần thì Singapore, Trung Quốc, nhơ nhỡ thì Úc...
- Vậy là ngoại tệ từ trong nước bị chảy ra nước ngoài!
- Thôi thì cái sự học nó thực là thế nên đành chịu chứ cũng là thầy nhưng là thầy thuốc của ta giỏi không kém thầy thuốc nước ngoài nhưng bệnh nhân khá giả cũng chạy qua biên giới...
- Âu cũng là bệnh sính ngoại nên mỗi năm mất đứt 1 tỷ USD cho chuyện khám chữa bệnh. Tuy không giống nhau nhưng chuyện ra nước ngoài tìm thầy giáo và thầy thuốc lại có sự giống nhau là không tin thầy.
- Giáo dục be bét quả đáng xấu hổ nhưng y tế nước nhà có thành tựu mà cũng vọng ngoại thì xấu hổ không kém.
- Bác cứ nói thế chứ! Nếu biết xấu hổ thì nước ta đã hóa rồng từ lâu rồi!