Nên vui hay buồn?

Xã hội
- Mừng quá là mừng khi lúc này nước ta đang có khoảng hơn 100.000 du học sinh theo học tại năm chục quốc gia trên thế giới...

- Mừng quá là mừng khi lúc này nước ta đang có khoảng hơn 100.000 du học sinh theo học tại năm chục quốc gia trên thế giới...

- Mừng cái gì?

- Con cháu chúng ta ra ngoài tiếp thu sự văn minh tiên tiến của họ khi về sẽ xây dựng quê hương cho bằng người!

- Thế ra ta không văn minh tiến tiến bằng năm chục quốc gia kia? Tôi lại thấy buồn về điều này!

- Đi du học nước ngoài chứ có phải đi nước ngoài chữa bệnh đâu mà bác lo chảy máu ngoại tệ trong khi thầy thuốc ta chẳng kém cạnh gì những thầy thuốc có nền y học tiên tiến?

- Buồn vì giáo dục của ta hình như hơi bị lạc hậu nên người có tiền mới phải cho con xuất ngoại. Đến người không dư dả, giàu có gì cũng quyết nhịn ăn nhịn mặc hoặc vay mượn để lo cho con được tiếp thu nền giáo dục nước ngoài.

- Bỏ cái thói tự ti đi nhé! Vì tương lai thế hệ trẻ là phải mừng! Đến Mỹ, Nhật cũng có người đi du học nữa là!

- Giao lưu giáo dục, văn hóa là cần thiết để tìm cái hay của thiên hạ bổ sung cho mình. Nhưng mừng vì ngày càng nhiều cháu đi du học nước ngoài mà không có được niềm tự hào về giáo dục nước nhà lại là chuyện buồn!

- Bác lại nói sang chuyện tự trọng dân tộc và phát huy nội lực rồi! Nay mai cả nước có 29 ngàn tiến sĩ thì lúc đó... hết buồn!

- Nhưng liệu chất lượng tiến sĩ có tương xứng với tấm bằng không mới là chuyện đáng buồn hay vui!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn