Các bác sĩ nhận định, vết thương của tôi bị nhiễm trùng nặng và phải nhập viện điều trị. Trước đây tôi đăng kí bảo hiểm y tế ở Bệnh viện Y học cổ truyền, đơn giản vì đây là cơ sở y tế ở gần nhà. Trong dịp vào điều trị, tôi đã có ấn tượng rất tốt ở đây.
Bệnh viện mới được xây dựng thêm và cải tạo lại khang trang, đường đi lối lại phong quang. Các phòng khám và điều trị đều được các nhân viên lao công vệ sinh lau chùi ít nhất 2 lần một ngày nên rất sạch sẽ. Vào viện, bệnh nhân được các bác sĩ, y tá chăm sóc rất tận tình, thái độ cởi mở, chu đáo, thân thiện.
Đặc biệt các bệnh nhân khi đau mỏi, nhức đầu, hoặc gặp các chứng bệnh bí tiểu, chân tay cử động khó..., còn được các thầy thuốc can thiệp bằng các biện pháp nghiệp vụ rất đặc thù như xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu. Các thầy thuốc còn hướng dẫn tỉ mỉ cho bệnh nhân cách tự chăm sóc tại nhà.
Trong quá trình nằm viện, các bệnh nhân còn được cắt thuốc bắc sắc uống hằng ngày. Việc sắc thuốc hoàn toàn do bệnh viện đảm nhiệm nên rất đảm bảo tiêu chuẩn kĩ thuật. Sự kết hợp Đông - Tây y đã đem lại hiệu quả tích cực. Trường hợp của tôi, tình trạng vết thương biến chuyển tích cực hằng ngày, chỉ sau hơn một tuần điều trị tôi gần như khỏi hoàn toàn, vết thương lên da non nhanh chóng.
Nhiều người khi trái nắng trở trời, có khi đơn giản chỉ là sốt, đau bụng song thường có tâm lí "vượt tuyến" lên các bệnh viện tuyến trên như Bạch Mai, Việt Đức, Xanh Pôn để khám và điều trị, vừa xa xôi, khó khăn cho các bệnh nhân lại vừa tạo ra sự quá tải rất lớn cho các bệnh viện tuyến trên. Riêng tôi, tôi rất cảm ơn các thầy thuốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội và tin rằng quyết định đi khám và điều trị ở đây là đúng, đi tới bệnh viện tuyến trên chưa chắc đã tốt bằng vì nơi đông quá thì tất nhiên các thầy thuốc cũng khó quan tâm sát sao được như mong muốn.
Vì vậy các bệnh nhân nên tin tưởng đi khám và điều trị theo tuyến bảo hiểm ở các cơ sở bảo hiểm y tế gần nhất của mình. Tôi tin rằng mọi người cũng nhận được sự giúp đỡ tận tình, hiệu quả của các thầy thuốc "Lương y như từ mẫu".