Nền móng trong đầu

Xã hội
- Hỏi một câu ngốc thế mà cũng hỏi. Làm đường để đi chứ còn để làm gì! Đường to thì bớt ách tắc, đường cao tốc thì đi được nhanh, tiết kiệm thời gian cũng là có thêm tiền bạc vì thời gian là vàng...

(SKDS) - Người ta làm đường để làm gì?

- Hỏi một câu ngốc thế mà cũng hỏi. Làm đường để đi chứ còn để làm gì! Đường to thì bớt ách tắc, đường cao tốc thì đi được nhanh, tiết kiệm thời gian cũng là có thêm tiền bạc vì thời gian là vàng...

- Thế sao Đại lộ Đông Tây - con đường hiện đại và quan trọng của TP. HCM vừa mới hoàn thành và đưa vào sử dụng được nửa năm đã bị sụt lún nghiêm trọng. Vậy đường ấy có đi được nhanh và không bị ách tắc?

- Bác nói thế nào chứ, con đường được đầu tư trên 10.000 tỉ đồng là huyết mạch giao thông từ Đông sang Tây, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. HCM và cả vùng xung quanh có lẽ nào...

- Không đọc báo thấy phóng viên chụp sự tồi tệ -của con đường này à?

- Phải thông cảm vì có thể do lưu lượng xe tải nặng qua khu vực này quá lớn như có vị quan chức giao thông đã giải thích.

- Thế trước khi làm đường không khảo sát lượng xe, loại xe lưu thông à hay làm đường lớn chỉ để xe đạp xe máy chạy?

- Cũng có thể con đường nằm trên nền đất yếu nên sụt lún!

- Làm đường lại không khảo sát nền đất thế nào! Nền đất yếu hay nền nếp làm việc yếu như tắc trách, trình độ chuyên môn kém, thậm chí có thể công trình bị ăn bớt...

- Xem ra những công trình xây dựng đều phải có nền móng tốt. Cái nền móng quan trọng nhất của mọi công trình hóa ra không nằm dưới công trình mà nằm trong đầu những người thực hiện công trình và quản lý công trình...

- Nền móng gì vậy?

- Nền móng đạo đức nghề nghiệp và lương tâm trách nhiệm với dân với nước...

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn