Hai Phiếm bảo :
- Để thay thế hơn 400 xe buýt chạy dầu diesel với mục đích giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tỉnh Đồng Nai đang triển khai việc mua 550 xe buýt chạy nhiên liệu khí nén CNG của Trung Quốc!
- Cứ giảm thiểu ô nhiễm môi trường là tôi xin giơ hai tay ủng hộ!
- Nhưng các bác tài lại bảo xe Trung Quốc chỉ được bước đầu, về lâu về dài hay hỏng. Chạy xe Trung Quốc này rất dở!
- Ờ ờ... Mua xe thì người trực tiếp sử dụng là các bác tài chắc rõ hơn ai hết !
- Nhưng tỉnh lại bảo doanh nghiệp quyết định mua xe gì chứ các bác tài xế là người làm công đâu có tiền mua mà quyết định!
- Thành phố Hồ Chí Minh cũng mua 300 xe CNG nhưng của nước khác, giá nhập là 2 tỉ đồng/xe. Còn giá xe Trung Quốc chỉ có 1,1 tỉ đồng/xe. Doanh nghiệp thấy giá rẻ, xuất ít vốn mà thu hồi vốn nhanh chắc chọn dòng xe này.
- Tiền nào của nấy. Tha của rẻ về được ít bữa hỏng hóc, tiền sửa chữa có mà quá tội, tốn hơn xe giá 2 tỉ đồng ấy chứ! Chưa kể xe tậm tịt còn gây tai nạn...
- Vấn đề là doanh nghiệp nào? Tư nhân hay Nhà nước ? Doanh nghiệp Nhà nước thì mua xe rẻ là quá lợi!
- Hả?
- Thì sẽ có chuyện thay, sửa và “chủ doanh nghiệp” lại... có lợi chứ sao!
- Bao nhiêu việc “mua rẻ” như tàu “Hoa sen”, ụ nổi..., chưa thành bài học sao? Không khéo thành bãi rác chứa sắt vụn!
- Thế thì cứ phải nghe kinh nghiệm trực tiếp sử dụng của các tài xế bác nhỉ !
- Chứ sao! Người này mua, người kia dùng đâu có được!
Cả Nghĩ