Thực tế không thể phủ nhận, nhiều gameshow truyền hình vẫn đang nở rộ trên sóng truyền hình nước ta hiện nay, tạo ra món ăn tinh thần đa dạng, phong phú với công chúng. Có chương trình “made in Việt Nam” hoặc nhà sản xuất mua bản quyền của nước ngoài, sau đó thực hiện theo đúng format (kịch bản) mà đơn vị bán bản quyền đưa ra. Thường vào tối cuối tuần khung giờ vàng (8 giờ tối), khán giả Việt có thể tùy ý lựa chọn cho mình một chương trình giải trí trên truyền hình, chủ yếu có yếu tố hài hước như Ơn giời cậu đây rồi, Thách thức danh hài... với mong muốn có được nụ cười sảng khoái để giải tỏa những áp lực, căng thẳng... sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi.
Danh hài Việt Hương “cưỡng hôn” nam ca sĩ trẻ khách mời trong Ơn giời cậu đây rồi nhằm gây cười nhưng khá phản cảm.
Những gameshow truyền hình hài nói trên mới xuất hiện ở nước ta trong khoảng hai năm nay. Và hầu hết ở mùa đầu tiên, các gameshow truyền hình này đã thu hút một lượng lớn khán giả quan tâm, theo dõi bởi yếu tố mới lạ, hấp dẫn; sự hài hước, hóm hỉnh... từ các thí sinh hoặc khách mời là các nghệ sĩ tham gia chương trình đem lại. Tuy nhiên, khi bước sang mùa thứ hai như hiện tại, các gameshow truyền hình ấy đã không còn giữ được vị thế, dành được sự mến mộ của số đông khán giả. Trước hết, với nhiều khán giả hiện nay, khi được thưởng thức một chương trình giải trí “mới ra lò” luôn đem lại cảm giác hứng khởi và thích thú. Nhưng tâm lý “chán cơm thèm phở”, sang mùa thứ hai, chương trình giải trí ấy vẫn là “bình cũ” và “rượu cũ” thì lẽ tất nhiên gây ra sự nhàm chán, ngao ngán với người tiếp nhận. Thậm chí, giờ đây một số chương trình giải trí còn sử dụng chiêu trò, chọc cười khán giả bằng những tình huống phản cảm, thô thiển...
Nhiều khán giả xem truyền hình dịp gần đây đã tỏ ra ái ngại, ngao ngán với gameshow Ơn giời cậu đây rồi. Chương trình này mùa đầu tiên lên sóng đã được công chúng đánh giá cao vì sự tươi mới, có nhiều nghệ sĩ hài, ca sĩ, diễn viên trẻ... hàng đầu của Việt Nam tham gia. Mùa đầu tiên mỗi tối cuối tuần, khán giả truyền hình không thể bỏ qua Ơn giời cậu đây rồi vì tất cả thấy ở gameshow truyền hình này, các nghệ sĩ, ca sĩ... đã xử lý tình huống rất hóm hỉnh, trẻ trung để người xem cười nghiêng ngả.
Nhưng trong nhiều tập Ơn giời cậu đây rồi mùa thứ hai đang phát sóng trên truyền hình hiện nay, chương trình đã bộc lộ một số “sạn” làm nhiều khán giả nuốt không trôi. Để tạo ra tiếng cười cho khán giả, nay các “trưởng phòng” trong Ơn giời cậu đây rồi thường có hành động bất ngờ là “cưỡng” ôm, hôn các khách mời tham gia trong tình huống đó. Ở một số tập Ơn giời cậu đây rồi, khán giả vẫn thường bắt gặp hình ảnh MC Trấn Thành, nam danh hài Trường Giang... liên tục ôm hôn, sỗ sàng với các khách mời nữ Phương Trinh, Vân Trang, Kim Tuyến..., thậm chí họ lăn lộn trên sân khấu. Dĩ nhiên, những hành động và hình ảnh “cưỡng hôn” ấy xuất hiện trên sóng truyền hình được công chúng cho là nhảm nhí vì để tạo ra tiếng cười đâu nhất thiết cứ phải như thế.
Không theo trò “cưỡng hôn” để tạo ra tiếng cười, lôi kéo khán giả thì một số gameshow truyền hình lại dễ dãi để các nhân vật “thảm họa” ở trên mạng tham gia chương trình. Đó là gameshow Thách thức danh hài mùa đầu tiên, khán giả thấy bất ngờ lẫn ngao ngán khi thấy anh chàng trai làm “rúng động” cộng đồng mạng trước đây mang biệt danh “Lệ Rơi” tham gia chương trình. Và anh chàng Lệ Rơi vẫn tiếp tục khoe giọng hát “thảm họa” cùng những câu nói, hành động khó hiểu để chọc cười công chúng. Đến mùa thứ hai của Thách thức danh hài, khán giả lại được chứng kiến một nhân vật từng khiến cộng đồng mạng ồn ào một thời gian dài vì sự “nổ” quá đà có tên Keny Sang. Và “thánh nổ” Keny Sang đến với chương trình này với trang phục phản cảm khi không giống trai, chẳng phải gái, lòe loẹt và vẫn “nổ” trước ống kính truyền hình, khán giả tại trường quay như đã từng.
Để tạo ra một chương trình giải trí truyền hình thật sự bổ ích, đem lại cảm giác vui nhộn, lành mạnh đích thực đối với công chúng dẫu biết rằng không phải dễ với các đơn vị sản xuất. Nhưng nếu những người thực hiện biết lắng nghe, đặt vị trí của mình vào người xem thì tin chắc những “hạt sạn” sẽ vơi dần và mất đi. Tiếc rằng, đôi khi khán giả nước nhà thời gian qua vẫn phải chứng kiến những hành động, hình ảnh nhảm nhí... nhằm gây cười bởi các nghệ sĩ; hoặc lại phải lắc đầu, cười ngao ngán với một số thảm họa trên mạng đi thi thố tài năng trên sóng truyền hình.