Ném chuột lại... vỡ bình!

Văn hóa – Giải trí
Trong sân chơi nhạc Việt gần đây liên tiếp xảy ra các vụ “nổ” lớn. Hệ lụy của nó chia đều cho cả ba thành phần chủ yếu tham gia: ca sĩ, công chúng và nhà tổ chức.

Trong sân chơi nhạc Việt gần đây liên tiếp xảy ra các vụ “nổ” lớn. Hệ lụy của nó chia đều cho cả ba thành phần chủ yếu tham gia: ca sĩ, công chúng và nhà tổ chức. Vấn đề là sau những “vụ nổ” ấy, ai được ai mất, “chuột” hay “bình”?

Quanh sự cố Sẽ mãi yêu anh

Ngẫm lại vụ Ban tổ chức (BTC) chương trình “Bài hát yêu thích” (BHYT) hủy hàng chục ngàn tin nhắn bình chọn cho bài hát Sẽ mãi yêu anh của ca sĩ Ngọc Anh mà họ cho đấy là những tin nhắn “ảo” đã dẫn đến việc không chỉ riêng cô ca sĩ đất mỏ này mà cả những người hâm mộ chân chính cảm thấy buồn... cười, rồi bức xúc, phản đối cách làm của BTC.

 Ca sĩ Ngọc Anh trình diễn ca khúc Sẽ mãi yêu anh

Theo bà Vương Bích Thu, trước tình hình việc bình chọn bằng tin nhắn từ fan của các ca sĩ tham gia chương trình BHYT có những dấu hiệu bất thường, nhất là trong quãng 10 ngày của tháng 3/2012, ngày 19/3/2012, BTC đưa ra quy định thắt chặt kiểm soát việc sử dụng sim “ảo” nhắn tin bình chọn.

BTC dùng “biện pháp mạnh” ra tay dẹp loạn nạn “tin nhắn rác” làm ảnh hưởng đến chất lượng chương trình, chứ không phải vì vấn đề “đầu tiên” (!?)

Cụ thể là ca khúc Sẽ mãi yêu anh do ca sĩ Ngọc Anh thể hiện lập tức được đưa vào tầm ngắm. Theo BTC, đây là ca khúc có lượng tin nhắn ảo “cực khủng”. Cuộc kiểm tra được tiến hành nhiều đợt. Chỉ tính từ ngày 21-22/3, kết kiểm tra từ 17 giờ - 22 giờ ngày 21/3, BTC đã “soi” ra được tới 6.054/6.072 tin nhắn bình chọn từ thuê bao “ảo”, chỉ có 18 tin nhắn “thực”. Trong ngày tiếp theo 22/3, từ 21 giờ - 23 giờ 59 phút có tới 4.883/4.799 tin nhắn từ thuê bao “ảo”, chỉ có 16 tin nhắn “thực”. Theo giải thích của BTC, tin nhắn “ảo” là những tin nhắn từ các thuê bao không có người trả lời khi BTC gọi tới số thuê bao ấy.

Kết quả cuối cùng là BTC đã hủy đi 10.853 tin nhắn mà họ cho là “ảo” bình chọn cho Sẽ mãi yêu anh của Ngọc Anh. Cũng cần nhớ rằng trong thời điểm ấy, chỉ có riêng các tin nhắn của ca khúc Sẽ mãi yêu anh được kiểm tra và công khai danh tính ca sĩ. Còn lại 38 ca khúc khác dường như vô sự. Chẳng hạn như, diva Mỹ Linh có 1 phiếu bình chọn cho ca khúc của mình, nhưng lại chỉ được công bố vào thời điểm chót, sau khi ca sĩ Ngọc Anh có những phản ứng về sự bất công khi BTC cố tình “soi” mỗi mình cô.
 
Ngọc Anh còn đặt vấn đề nghi vấn rằng việc BTC làm như vậy có thể là một chiêu PR cho chương trình nhằm “hâm nóng” một sân chơi dù đã ra đời khá lâu nhưng vẫn chưa được nhiều người biết đến nên họ đã cố tình xử ép cô. Ca sĩ Ngọc Anh còn cho rằng cách làm việc của BTC là “chơi xấu”, “luộm thuộm”, “thiếu chuyên nghiệp” khiến cô “ê mặt” với các fan của mình. Từ chuyện ấy đã khiến Ngọc Anh bức xúc tuyên bố không tin vào kết quả bình chọn mà BTC công bố và cô đòi “tẩy chay” chương trình. 

Lại vẫn trò đổ lỗi cho nhau

Dù kết quả cuối cùng của chương trình BHYT chưa công bố ai là người chiến thắng nhưng đã làm dấy lên một cơn sóng dư luận không hề nhỏ. Qua cách làm này, công chúng đã đặt vấn đề về tính chuyên nghiệp của chương trình.

Về vấn đề tin nhắn, có nhiều người cho rằng trên thực tế, có nhiều thuê bao không liên lạc được do chủ thuê bao không trả lời, nhưng chưa hẳn đã là thuê bao “ảo” như BTC chương trình đã tuyên bố. Bởi lẽ vì một lý do nào đấy mà chủ thuê bao tắt máy không muốn liên lạc. Mặt khác, BTC không thể nào có đủ thời gian trong vài lần có thể kiểm tra được ít nhất 3 lần cho một thuê bao vào các thời điểm khác nhau để xác định được đấy là tin nhắn “thực” hay “ảo”.

 Một tiết mục của chương trình Bài hát yêu thích.
Thực tế là không cần phải chờ đến ngày 19/3/2012, khi BTC chương trình BHYT đưa ra quy định, hiện tượng này mới xảy ra. Trước đây khá lâu, những hình thức như nhờ gia đình, bạn bè bình chọn, mua sim nhờ bạn phát tán cho nhiều thuê bao, rồi mua sim về tự nhắn, thậm chỉ mua hẳn một phần mềm về nhà tự click bình chọn cho mình hay cho bạn mình là ca sĩ... là chuyện “thường ngày ở... làng showbiz”.
 
Nhiều cao thủ gần đây đã tìm cho mình những dịch vụ mới là nhắn tin trọn gói, mỗi sim chỉ có giá từ 1-3 ngàn đồng và người ta có thể mua một lúc vài ngàn sim chẳng hề khó khăn gì. Ngay trong chương trình Vietnam Idol 2010- 2011 đã từng xảy ra trong một quãng thời gian ngắn có tới 6.000 tin nhắn cho cùng một thí sinh với hàng trăm số thuê bao liền kề. Thế rồi, người thắng cuộc bao giờ cũng thuộc về “kẻ mạnh” với các chiêu trò lách luật và cuối cùng cũng “hòa cả làng”, vì chính các nhà tổ chức lại không mấy ai quan tâm đến nơi đến chốn luật chơi.

Vậy nên BTC chương trình BHYT lại dường như “bỏ ngoài tai” sự thật đó, để đến lúc “mất bò mới lo làm chuồng” bằng cách đưa ra một quy định rất vội vàng và không có cơ sở pháp lý chặt chẽ khiến dư luận khó hiểu về “giải pháp tình thế” này của BTC.  

Dù cho có người bảo rằng trong trường hợp này, ca sĩ Ngọc Anh đã “hơi quá tay”, nhưng xét về luật chơi và cả luật pháp, cô cũng hoàn toàn vô can. Sự can dự của cô chính là việc làm của BTC đã vội vàng công khai danh tính mã số bình chọn 37 của Sẽ mãi yêu anh do Ngọc Anh thể hiện có quá nhiều tin nhắn “ảo”. Dù có biện minh thế nào thì dư luận cũng không thể chấp nhận được cách làm “vuốt mặt không nể mũi” này của BTC. Thử hỏi nếu công khai ngay từ đầu con số 1 tin nhắn bình chọn “thực 100%” dành cho ca khúc của diva Mỹ Linh thì câu chuyện sẽ như thế nào (!?). Chỉ tiếc rằng thông tin này chắc chắn sẽ là một cách “ném chuột không chết mà... vỡ bình” của BTC mà thôi.

Vả lại nhiều nghệ sĩ đã nói rằng không một BTC chương trình nào cấm nghệ sĩ vận động bình chọn cho bài hát do mình thể hiện ở bất cứ hình thức nào. Do đó, trong email, Ngọc Anh viết: “Hiện giờ tôi có thể thông báo rằng, tôi - ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh sẽ không tham gia sân chơi BHYT bắt đầu từ tháng 4. Bên cạnh đó, ngày hôm nay, BTC đã có người liên lạc và hỏi ý kiến tôi nên tôi đã yêu cầu gỡ toàn bộ ca khúc dự thi từ tháng 4 xuống, trừ ca khúc Sẽ mãi yêu anh vì vẫn đang trong quá trình bình chọn...”.

Thực ra “vụ nổ” ca sĩ Ngọc Anh chỉ là giọt nước làm tràn ly, bởi trước đấy, các đàn chị như Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Hồng Nhung... đã từ chối tham gia từ nhiều năm nay. Nhưng đã là cuộc chơi, kẻ này ra, lại có kẻ khác vào, vấn đề là cuộc chơi ấy có làm cho các ca sĩ và người hâm mộ “tâm phục, khẩu phục” về cách làm chuyên nghiệp của những người tổ chức hay không.           

Viên Lan


Ý kiến của bạn